1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    eo ui ,mô phật ,thí chủ nói thiệt hông ah ??? mau_nong???
    nghe mà mừng quá chắc bỏ chùa hihihi
  2. mau_nong

    mau_nong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cái miệng em tròn chứ đâu có méo.Hé hé!
    Mà hum trước em lang thang DLRose,tòm tem được cái ảnh có mẹt anh culanluasg,chết thật......chắc trạc tuổi ông bô em rùi.đúng là bác sỹ,ko phải anh sỹ nữa.
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh, các chị!
    Em xin nói trước hiện tại em chưa ly dị và em dùng tạm nick này của bạn em. Nhưng tình trạng của em hiện tại cũng thật là buồn, em đã nghĩ đến việc ly hôn. Có mấy lý do sau:
    - Thứ nhất, em rất khó để có sinh con mà chồng em là con trưởng. Một bác sỹ đã khẳng định chỉ có cách là xin trứng, mặc dù em còn chưa đến 30.
    - Thứ hai, em rất chiều chồng nhưng anh ấy coi như điều đương nhiên và luôn quá đáng với vợ: ví dụ chửi vợ khi không hài lòng, cho dù là một mình hay ở ngoài phố. Đó là điều mà lấy nhau rồi em mới biết. Trong khi em luôn muốn anh ấy được mọi người coi trọng, em luôn tươi cười trong những tình huống đau lòng đó, rồi góp ý sau, nhưng rốt cuộc đâu vẫn vào đấy.
    - Thứ ba, chồng em rất keo kiệt với người thân và tất nhiên cả vợ nữa. Thậm chí đi chơi, uống một cốc nước thì cũng bị chì chiết là không biết tiết kiệm, đôi khi sợ bị chì chiết mà cố nhịn về nhà uống. Gọi điện thoại cho nhà chồng cũng bị mắng chứ đừng nói gọi về nhà mẹ đẻ. Bảo chồng gọi điện thăm bố mẹ anh ấy thì bảo có gì mà gọi, có việc mới gọi, dù em năn nỉ một tháng gọi một lần. Thế nhưng hôm nay em xem trong list điện thoại luu 10 số thì có đên 2 cuộc gọi di động đi Anh cho một con đã có chồng ngoại và một vài số sang Mỹ. Tiện đây lại nói luôn là anh ấy có rất nhiều bạn gái, đủ các thành phần, đủ các quốc tịch, chủ yếu là bạn gái cũ, phải đến hơn 20 người cả Tây cả ta, vì chồng em lấy vợ muộn
    Thứ 4, từ ngày lấy chồng rất ít khi anh ấy hôn em, em bảo em thích hôn hơn cả have *** nhưng anh ấy bảo không thích, nếu không em chọn người khác mà hôn. Gần 1 năm nay em không biết hôn là gì nữa, mặc dù vẫn có ***. Em thì nghĩ hôn là biểu tượng của tình yêu.
    Thứ 5, anh ấy không hề xót vợ, em thấy anh ấy đi làm về muộn, anh ấy hay làm quá giờ, em lo lắng sợ anh ấy đói, mệt và hại đến sức khoẻ nhưng anh ấy thì không, em muốn ăn cũng được, không ăn cũng xong. Hai vợ chồng trêu nhau, em mà đánh anh ấy một cái thì anh ấy phải đánh em hai cái, nổi lằn cả vệt đánh. Nhiều lúc tủi thân em khóc anh ấy bảo, nước mắt chả có ý nghĩa gì với anh cả, đưa bài khóc ra gặp phải thằng này là gặp *** rồi...
    Từ ngày lấy chồng, hầu như em chưa được một lần cảm thấy hạnh phúc thoải mái. Lúc nào em cũng nghĩ ngợi và buồn phiền, nhất là những lúc một mình. Em lại không muốn nói cho ai biết, sợ những người thân của em buồn. Em lấy anh ấy cũng là một sự mạo hiểm, hồi đó em tin rằng anh ấy rất yêu em và tôn trọng em. Em đã bỏ hết sự nghiệp để lấy anh ấy vì em tin rằng đó là tình yêu.
    Em cũng không hiểu tại sao anh ấy đối xử với em lại xấu thế. Em có hỏi anh ấy là những gì anh làm với em em thấy anh không có tình yêu cho em, như thế em rất buồn, anh ấy trả lời luôn, từ trước tới nay đâu có yêu hồi nào.
    Xin mở ngoặc với mọi người là anh ấy rất hay trả lời kiểu chả biết thật hay đùa. Lúc nào cũng thế cả.
    ....
    Nhiều lắm viết đến đây em lại khóc rồi. Các anh chị đã trải qua thời gian đấu tranh với bản thân để đưa ra quyết định ly dị, vì thế em mong anh chị dành ít thời gian tư vấn cho em. Em cũng thật buồn bởi vì em cũng vẫn còn tình cảm đối với chồng. Nhưng em lại lo sợ là nguy cơ ly di là rất thật và rất gần. Và điều em sợ nhất là các anh chị bảo với em là chồng em không yêu em.
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thì đây, chị không bảo là chồng em không yêu em, đỡ sợ chưa? Nhưng điều đó có quan trọng gì, quan trọng là anh ấy có làm cho em hạnh phúc không. Chị biết có nhiều người gia trưởng và ...chướng, không chiều chuộng âu yếm chăm sóc vợ. Họ cho rằng họ có cách yêu và lo lắng cho vợ, chứ ko cần chăm chăm đến nhu cầu của vợ. Trong những gia đình đó người vợ phải lấy những ưu điễm (cơ bản) khác để đề cao, để ưu tiên chú trọng, tạm quên đi những nhu cầu rất phụ nữ của mình. Vấn đề ở đây là giới hạn, giới hạn này lại phụ thuộc vào cảm xúc cảm nhận của từng người. Rất nhiều người nghe câu chuyện của em sẽ ngạc nhiên là em còn tiếc gì mà không ly dị. Còn chị chị cho rằng rõ ràng em không hạnh phúc, rõ ràng đó không phải cuộc sống hôn nhân em mong muốn nhất là em đang trong hoàn cảnh khó khăn, cần có sự thương yêu thông cảm thật nồng ấm. Nhưng em chưa thoát ra được. Chưa đủ mạnh để "điều chỉnh" đối tượng, cũng chưa đủ dứt khoát để chia tay . Em không phải cần thêm lý lẽ, em hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Em là kẻ yếu thế (do lệ thuộc vào tình cảm nhiều hơn, nôm na là em yêu nhiều hơn) trong cuộc hôn nhân này. Vậy nếu không đủ dũng khí làm điều nên làm nhất là sớm chia tay khi không cảm thấy được yêu thương tôn trọng, thì đành chấp nhận chịu đựng ngồi nhìn tình cảm của mình bị bào mòn, rồi cũng đến lúc vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Lúc đó đủ tỉnh táo để biết phải làm gì em ạ.
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bỏ ngôi nhà chung này để đi xây tổ ấm riêng hết rồi à? Tóp của mình tụt tận đẩu tận đâu, em kéo lên cho mọi người nhớ đây.
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lượt mình kéo topic lên. Bận quá, quay lại sau vậy.
  8. PreDiv

    PreDiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Tôi có một vấn đề khá là bức xúc. Không biết các bác giải quyết vấn đề *** như thế nào khi mà trước đây nó như cơm ăn nước uống hàng ngày mà bây giờ chả có gì. Chiến tranh lúc nóng lúc lạnh, áp lực các hướng khác nhau. Nhiều đêm khó ngủ muốn *** mà .... không có :-(
    Mong được các bác chia xẻ.
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 01/07/2006
  10. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @ IMT !
    Triệu chứng này chứng tỏ tim của IMT đang bị " rung rinh" rùi , IMT đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ bình tỉnh và tự tin lên rồi chuyện gì đến sẽ đến mà. IMT không thích gặp người kia thì không gặp, đừng nên ép buộc mình. Bi giờ " nho hảy còn xanh lắm" đợi bao giờ nho chín đã,lúc đó thì mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn thôi IMT nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này