1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai da ! vấn đề này cũng khó nói đấy nhỉ ? May mắn là từ khi dang dở đến giờ đêm nào NXHT cũng ngủ ngon giấc cả, không hề bị trằn trọc giữa đêm bao giờ. Tình hình yên ắng đến nỗi khiến cho đôi lúc NXHT cũng lo lắng hay mình bị làm sao rồi cũng nên. Thế là NXHT liền nghĩ cách Test mình bằng cách lên Net xem một bộ phim XXX, hoá ra mọi thứ vẫn bình thường. Vấn đề ở đây là NXHT không nghĩ đến và không khao khát chuyện đó thì vẫn ăn ngon ngủ yên thui.
    @ Cllsg ! dạo này không thấy bác Cllsg đâu nhỉ ?? không khéo chắc là sang định cư bên hội độc thân rùi cũng nên.
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 01/07/2006
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ách xì.....
    ai nhắc tui thế nhỉ , ai mà nhắc tui phải dắt culanlusg tui đi chơi phố đêm đấy nhé,lâu quá hông vào chào cả nhà
    làm túi bụi bận quá đi mà
  4. Chutchachutchit

    Chutchachutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    IMT à, nick kia của anh bị khoá rồi, anh ko nhận được tin nhắn của em nữa, em nhắn tin vào nick này cho anh cũng được, chắc em biết anh là ai rồi chứ gì, hehe, đang nói về chuyện riêng của anh em mình ý mà
  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Phạm luật hay phạm giới mà bị khoá hả anh?
    Hihi, em vẫn đang trong trận chiến giữa các vì sao, chưa có ngôi sao nào chịu rớt cả. Em đang làm theo hướng dẫn pháp luật của anh, để hai ngôi sao mỗi ngôi bay về một hướng trong vũ trụ bao la. Biết thế này thì không thèm lấy chồng nữa, sống một mình nhẹ thân nhẹ mình hơn, khỏi lằng nhằng thủ tục nọ kia.
  6. Chutchachutchit

    Chutchachutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng em biết thế, biết thế, biết thế mà vẫn lao vào để rồi biến thành con thiêu thân, phải chấp nhận thôi em ơi!
  7. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    vào nhìn diễn đàn một cái kẻo nó rớt xa quá
    diễn đàn bi giờ nói chuyện cao siêu quá !!!
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường đi làm thấy một đám ma. Người quá cố chỉ khoảng trung niên có vẻ thành đạt ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người từ gia đình,bạn học, đồng nghiệp, đối tác... Tự nhiên thấy cuộc sống quá mong manh. Nhưng buồn cười là cùng quý trọng cuộc sống nhưng mỗi người trong nhân gian lại có những suy nghĩ và hành xử trái ngược nhau. Thôi chết, mình lan man gì ấy nhỉ ?
    Dạo này bận quá, lại di chuyển nhiều, không thường xuyên vào topic này được. Nhưng vào cũng thấy là lạ...
    Hôm nay chợt nhớ người bạn nhỏ có thói quen rất dễ thương là hay giúp mình...đi dạo hoặc ra ngồi thư giãn ở bờ sông. Mình quả là ít có thời gian và điều kiện cho cái thú mang hơi hướng tiểu thuyết phim ảnh ấy.
  9. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gửi IMT: Vụ của em đến đâu rồi, mà em ở quận nào nhỉ, có cần anh phím cho ko, dạo nay bặt tăm thế, tìm em như thể tìm chim, xong vụ này mời anh đi nhé
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem báo Tuổi Trẻ thấy có một bài viết nhỏ kèm hình 2 vợ chồng ông bà lão 80 tuổi (lấy nhau từ năm 23 tuổi) ngày ngày bên nhau làm công việc thêu những tấm qui môn cho đám cưới, chợt thấy vui vui. Hạnh phúc thật giản dị !
    Mình dạo này lại thấy hứng thú đi học, hứng thú với những khó khăn thử thách mới trong công việc. Còn cảm xúc thì có lúc hơi hoảng vì nghĩ mình chai sạn, lạnh nguội lắm rồi. May quá, coi phim "nội trợ" vẫn sụt sịt thương các nam thanh nữ tú, vẫn có cảm giác thật dịu ngọt khi thấy họ bên nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này