1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hihihi vậy thì chúc mừng đồng hương nhé
    ,mai mốt có rảnh thì đi uống ca fê nhé bienmenhmong
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Trong này nhiều anh chị gặp phải tình huống oái ăm nhỉ, mình chưa lập gia đình nhưng đang cô đơn, rất mong được làm bạn với các chị gái cô đơn
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ủa, có phải bác chúc mừng tui hông dzậy ?
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bất chợt gặp lại người bạn học cũ. Cùng mừng rỡ nhận xét : mày vẫn vậy. Thật sao, quãng thời gian hơn chục năm mà ko để lại dấu ấn nào đáng kể sao ? Chắc vì ý ức chung về thời tươi đẹp đó mạnh mẽ giúp mình giúp bạn có lại cảm xúc son trẻ ngày nào.
  5. ccc78

    ccc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Da, xin mến chào cả nhà !
    Hôm nay em mới ĐKTV, vì là khách của nhà ta nhiều lần nên đến hôm nay em mạo muội dặt cho mình cái tên CCC78 để tỏ lòng thành tâm gia nhập họ nhà ta.
    Em đang qúa bận rộn nên ko thể kể gì hơn lúc này, vả lại thấy dạo này tinh thần của cả nhà có vẻ thảnh thơi nên em là lính mới, ko dám phá khoảng trong lành đó.
    Mong các bác hãy vỗ vai em thật nồng hậu !
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu buồn tôi sẽ buồn cho thoả thích
    Buồn xong rồi , tôi chẳng thể buồn hơn

    Hồ tây, tôi ngồi mà mong đón hoàng hôn rơi xuống, 14 tháng xa M. Hạnh phúc êm đềm 1 thoáng ngắn ngủi.
    Xưa_M lạnh lùng còn tôi nông nổi. Giữa tôi và M cả 1 hố sâu ngăn cách. Cái thời khắc M ra đi sao tôi không níu kéo...có thể lắm chứ?
    Nhớ_M hay khóc vu vơ. Vu vơ vài cái SMS chẳng làm tôi động lòng. Tối ngủ, tôi thường hay chọc M cười, cái giường nhỏ lại rung rinh. Rung rinh, ngiêng ngả rồi đổ vỡ. M nghiền uống trà, đêm mất ngủ, sáng lại cáu bẳn với tôi. Cáu bẳn, uống trà và mất ngủ.
    Giờ_Tôi biết, M nào sung sướng hơn tôi. Muốn đoạn tuyệt quá khứ, đâu có dễ. M và tôi đang làm như thế. Chạy và trốn. Chạy thì dễ. Trốn ở đâu cũng vậy. Tôi và M vẫn hiện hữu đâu đây.
    M ơi! Đau khổ sao dễ thế. Tôi có chăng, hạnh phúc lẫn trong đắng cay.
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng tâm sự của chị , tôi thấy có một cái gì đó đang ức chế trong bản thân chị .Tôi đoán rằng , chồng chị là một người rất thành đạt , có địa vị trong xã hội và handsome .Nhưng bất hạnh thay , nó lại làm cho chị không hạnh phúc là cách cư xử của anh ấy với chị .Tôi hiểu , trong công việc , khi một người chồng phải đảm nhiệm chức vụ là người trụ cột trong gia đình thì áp lực sẽ rất nặng nề , tôi cũng đã bị rất nhiều về áp lực trong công việc nên tôi hiểu điều đó .Hãy biết chia sẻ và thông cảm , để chị có thể tìm được nguyên nhân tại sao anh ấy có thể đối xử với chị như vậy ? Phải chăng là do lỗi của chị ? Hay vì một lí do nào khác ?Chị hãy có lòng vị tha và nên có một cuộc nói chuyện về nhau, biết đâu đấy chị lại tìm ra nguyên nhân.
    Tôi thấy ,cuộc hôn nhân của chị chưa thể đổ vỡ được vì chị vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy chưa có hành vị nào đi quá giới hạn của một người chồng .Những gì anh ấy làm với chị chỉ là những tư duy của một người chồng biết vun vén gđ, tuy nhiên anh ấy cũng là một người ích kỉ , nếu anh chị có một lúc nào đó rất vui vẻ bên nhau .Thì chị nên phân tích cho anh ấy hiểu những gì anh ấy làm và không nên làm .
    Nếu chống chị là một người có học và biết lo nghĩ về gđ , thì anh ấy sắn sàng cùng chị sửa những khuyết điểm đó ..
    Có lẽ tôi cũng chỉ nói được đến thế thôi, mọi quyết định thuộc về chị ..Rất mong chị không phải mang lá đơn đến toà án để giải quyết .
    Chúc chị thành công!
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG BÊN PHẢI
    Ước gì anh sẽ được cùng em
    Đi cho hết những chặng đường còn lại
    Giữ niềm vui trên dặm đời xa ngái
    Hạnh phúc mình sẽ bớt gian truân
    Nỗi ước mong là tăng gấp bội phần
    Khi ta trải qua nhiều lần đổ vỡ
    Khi chiều hôm tắt một màu dang dở
    Con đường đi, đã sắp phải xa thêm
    Hình như đang ở giữa buổi chiều êm
    Trên con đường có thật nhiều ngã rẽ
    Trên lối về không được nhiều suông sẻ
    Ta vẫn đi như định mệnh muôn đời
    Nỗi ước mong, mong ước thật chơi vơi
    Những đau thương bỗng trở thành xa lạ
    Sự có nhau bỗng trở thành vô giá
    Con đường đi, bên phải...sẽ tìm nhau.

    Nguyễn Mạnh Quý (Lâm Đồng)
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Chị à ! Lâu lắm không gặp chị ! Tự dưng thấy nhớ chị thế ! Chị nhớ năm ngoái sinh nhật em không ? Hôm đó em rất vui khi nhận được đt của chị đấy !
    Công việc chị có gì mới không ? Còn em thì đã thay đổi công việc rồi chị à !
    Một người em cũ của chị !
    Chúc chị luôn có nhiều niềm vui !
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chao ơi, mừng quá. Khi mới mở mục lục diễn đàn thấy tên em post bài trong box, chị nghĩ ngay là em gửi cho chị chứ ko phải góp bài chung chung. Hì hì ...(vênh ko ?)
    Lâu quá ko liên lạc. Chị vẫn nhớ đến em luôn. Vẫn như thấy cô gái nhỏ xinh tươi và nhanh nhẹn. Cũng đã có lần để tin nhắn trong hộp thư cho em. Chị hỏi nhỏ : năm nay đã sinh nhật chưa ? Chậc, em thông cảm chị nhiều tuổi nên hay quên. Theo chị nhớ thì hình như chưa đến, cuối cuối năm cơ. Chị sẽ "điều tra lại" Em có còn sử dụng số điện thoại cũ không ?
    Công việc mới của em thế nào? Có liên quan đến ngành em đang học thêm ko ? Chị nghĩ người năng động như em chắc là phải chọn công việc tương ứng. Thỉnh thoảng kể cho chị nghe với nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này