1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Các anh chi ơi!Em mới 21 tuổi,em cưới đươc 1 năm.Nhưng em mệt mỏi quá!Em đã chịu nhiều đau kho lắm rồi!Nhưng em chẳng biết mình phải làm gì nữa?mẹ em cũng đã ly hôn,dù biết sống tiếp em không có hạnh phúc nhưng em yêu anh ấy.Hơn nữa ly hôn xong liệu em có tìm được người tốt không?có ai còn yêu thương em không?Và liệu xã hội có chấp nhận em không hay họ lại nghĩ em như mẹ em!Các chi vào toppic"Dấu chấm hỏi" để hiểu em hơn!Hãy giúp em!Em cảm ơn nhiều!
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    em mới chia tay người yêu có được tham gia không ạh?
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán rằng bạn đang băn khoăn day dứt với câu hỏi :"ly hôn hay không ly hôn?" Thật quả là một quyết định nghiệt ngã. Mình nghĩ rằng không thể trả lời được cho bạn là ly hôn có mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn hay không. Nó còn tuỳ thuộc bạn quan niệm thế nào là cuộc sống tốt đẹp, thế nào là hơn. Có nhiều chuyện trên đời này không phụ thuộc vào phạm trù "đúng - sai", không theo một công thức hay nguyên tắc nào nhất là những vấn đề tình cảm, cảm nhận. Chỉ xin chia sẻ với bạn chút trải nghiệm cá nhân, khi thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc, khi thấy mọi lý lẽ hiểu biết không giúp mình tìm ra lối thoát, khi thấy ko thể dứt khoát chọn 1 trong 2 vế của câu hỏi trên, mình quyết định đơn giản hóa, cụ thể hóa cuộc hôn nhân của mình. Ví dụ như mình không nghĩ về cái gọi là tình yêu, chung thủy, trách nhiệm mà mình nghĩ rằng : mình cần anh ấy có mặt những lúc này, chăm sóc cho con những việc kia, không chấp nhận thái độ đó....Và rồi nếu các mục trong danh sách nhu cầu kia phần lớn đều không được thỏa mãn, tức là người bạn đời đã rút lui dần khỏi cuộc đời bạn, tự làm mất dần vai trò, ý nghĩa của họ, sự chia tay sẽ đến nhẹ nhàng như 1 tất yếu. Còn nếu may mắn, danh sách kia được đáp ứng phần lớn, là người bạn đời vẫn còn có thiện chí với cuộc sống chung. Lúc đấy vì tất cả những người thân yêu, bạn hãy cố gắng duy trì và cải thiện cuộc hôn nhân của mình (dù rất cam go chứ chẳng đơn giản như 1 câu nói ).
    Mình hy vọng bạn cũng như mình, sẽ tìm được sự an ủi, đồng cảm trên mạng, trong topic này để rồi bình tĩnh cân bằng mà soi sét lại hoàn cảnh của bạn.
  4. myDiu

    myDiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cam on Bienmenhmong, minh thuc su duoc an ui khi co them nguoi dong cam voi minh. Minh se lam theo nhung gi ban noi
  5. hoatamxuan

    hoatamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, em sắp sửa phải viết đơn ly hôn rùi.
    Đã tính là chỉ có hai người tự chia tay trong hoà bình, nhưng tự nhiên bà mẹ chồng lại xen vào và cho em tơi bời vì đã bỏ con trai duy nhất của bà, để con bà phải khổ. Ừ thì bà thương con, nhưng lúc nào cũng nghĩ là em lấy hết tiền của và tài sản của con bà hay sao ấy. Đúng là vấn đề kinh tế, đụng đến hầu bao nên ai cũng giơ cái vòi ra hết. Ex thì đỡ hơn, vì ex biết lỗi của mình.
    Tuy nhiên em cũng chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu và làm những gì. Các anh chị cho em hỏi làm thủ tục ly hôn ở nơi tạm trú (KT3) có được không? Nếu không muốn phải làm thủ tục hoà giải có được không?
    Cám ơn các anh chị nhiều nhé!
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

  7. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mạng bị làm sao mà mình chẳng post bài được nhỉ
    Được haychotoitinhyeu sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 03/09/2006
  8. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đã li dị được 3 năm rùi đấy, bọn mình cũng may là chưa có con chung với nhau, thời gian trôi đi thật nhanh mà mình vẫn mong muốn tìm được người hiểu mình nhưng sao khó quá. May sao tìm được topic này và sẽ tìm được một nửa của mình trong thời gian tới ,nick yahoo của mình là:fantasia888888@yahoo.com.(mình là nữ nhé)
  9. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Được haychotoitinhyeu sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 03/09/2006
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá ! Lâu lắm rồi mới bị cảm giác ...sợ đi làm. Kỳ nghỉ lễ cũng ko giúp gì nhiều dù khá thú vị. Chắc vì đầu óc dạo này nghĩ nhiều đến chữ "tiền". Tự nhiên dạo này cứ muốn có nhiều tiền.(Chậc, chắc ai chả muốn thế) Mình có thể lo cho cha mẹ và con được đầy đủ sung sướng ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này