1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em quote hơi dài, nhưng vì thấy cái bài hát liên quan đến chữ ký của em nên em viết đại vài dòng. Chúc mọi ng vui. Em hơi hơi đoán ra tâm trạng những ai thích bài hát này. Hơi hơi thôi ạ
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ơ này, mimixinhdep cũng trong hội này a?
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/09/2006
  3. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,
    Mình đang buồn kinh khủng, chẳng thiết làm gì nữa các bạn ạ.
    Hơn 2 năm trước mình đã nhận QĐ ly hôn. Cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc ngay từ buổi ban đầu. Chẳng phải vì anh ngoại tình, cũng chẳng phải vì mình không chăm lo vun vén cho cuộc sống gia đình, mà bởi vì giữa chúng mình tồn tại quá nhiều điểm khác biệt về tính cách, về quan niệm cuộc đời. Ngu dại làm sao suốt hơn 1 năm yêu nhau mình chẳng phát hiện ra, chỉ đôi lúc thấy ngờ ngợ mà thôi. Anh ấy là 1 con người rất chặt chẽ và tính toán, đi đâu hay làm việc bất cứ việc gì anh ấy cũng phải xem có được lợi lộc gì không thì mới làm, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh ấy tính toán rất chi li. Chẳng bao giờ mình quên được những hành động và lời nói đầy tính vật chất của anh, mỗi lần nghĩ đến mình rất đau lòng nhưng bây giờ mình không muốn nhắc lại nữa vì mọi chuyện đã qua rồi.
    Và thế là mình thanh thản ra đi, sau một cuộc ly hôn đầy vất vả, một mình nuôi con, hàng ngày nhìn con khôn lớn mình cảm thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Cuộc sống của mình cứ thế trôi đi và mình đã từng bằng lòng với nó: có một công việc mà mình yêu thích, có một vị trí xã hội tương đối cao được mọi người tôn trọng, có đứa con gái bé bỏng xinh xắn và ngoan ngoãn, có ông bà ngoại và bạn bè luôn động viên an ủi.....giá như không có một người xuất hiện....
    Anh ấy đã đến với mình đúng vào những ngày mình đang làm thủ tục ly dị. Có thể nói bọn mình đã yêu nhau ngay từ những giây đầu tiên khi nhìn thấy nhau. Khi ấy anh đã nói cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc, hai vợ chồng đã ly thân, việc ly dị cũng chỉ một sớm một chiều mà thôi. Những ngày mình sắp ly dị dài vô cùng vì chồng cũ của mình cư xử rất thiếu văn hoá gây ra bao trở ngại, nhiều lúc mình tưởng ngã quỵ không thể gượng dậy nổi, anh ấy đã đến với mình mang theo bao lời an ủi đầy thương cảm, anh ấy bảo không thể tin được rằng một người phụ nữ như mình mà lại phải chịu nhiều bất hạnh đến thế. Mình đã tin anh và thầm cám ơn trời phật đã mang anh đến với mình, đã ghép những mảnh vỡ của cuộc đời chúng mình lại với nhau như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà số phận không may đã bắt chúng mình phải gánh chịu.
    Chúng mình yêu nhau từ bấy đến nay, vẫn sôi nổi và nồng nhiệt như mối tình đầu mặc dù cả hai đâu còn trẻ nữa, có điều trong suốt thời gian ấy mình rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình của anh, một phần vì mình vừa trải qua cuộc ly dị mà đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn sợ và đau lòng lắm, phần nữa là mình không muốn gây một sức ép nào dù nhỏ nhất lên anh ấy để anh phải khó nghĩ . Mình cũng không ngờ được là anh lại giải quyết lâu đến vậy, đã hơn 2 năm trôi qua nhiều lần anh bảo mình việc ly dị sắp xong, sẽ đến lúc bọn mình được bên nhau trọn vẹn. Vậy mà gần đây mình thấy anh khác quá, những cuộc điện thoại và tin nhắn thưa dần mặc dù khi gặp mặt anh vẫn luôn hồ hởi. Mình có thắc mắc hỏi anh thì anh chỉ nói dạo này anh bận quá mà thôi. Nhưng mà linh tính vẫn mách bảo mình có chuyện không ổn, chẳng đừng được mình đi tìm hiểu thì được biết rằng vợ chồng anh hiện đã hoà giải với nhau, đơn ly dị cũng đã rút về rồi.
    Mình đã gặp anh và nói rất thẳng thắn, thực sự là mình rất buồn vì số phận dầu sao vẫn không mỉm cười với mình nhưng mình sẽ ra đi. Bởi vì dù gì đi chăng nữa mình vẫn là người đến sau và mình không có quyền phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và làm 1 người phụ nữ khác phải đau khổ, dù là trước đây họ đã từng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Và mình đã đi thật rồi, mình thay đổi số điện thoại, chuyển sang căn nhà chung cư mình mua từ lâu mà chưa ở, không liên lạc, không tin tức gì với anh. Trong thâm tâm mình cảm thấy thật thanh thản, thế là thế gian này bớt đi một cặp phải chia lìa. Mình cứ tự an ủi bản thân rằng số phận mình đã bất hạnh rồi thì có chịu thêm đau khổ nữa thì cũng có sao. Thế nhưng mình vẫn cảm thấy đau lòng lắm các bạn ạ, đã mấy đêm nay mình mất ngủ rồi, nhắm mắt lại là nước mắt cứ trào ra, mình nhớ anh ấy quá, mình đã phải ghìm hết sức để không cầm máy dt cho anh ấy, bởi vì mình biết rằng chỉ cần gặp anh thôi là mọi ý chí của mình sẽ tiêu hết mất.
    Mình buồn lắm các bạn ạ, đã 5 ngày nay mình không tin tức gì cho anh ấy, nhưng mình sẽ không gọi anh ấy đâu. Hãy chia sẻ với mình và giúp mình vượt qua thời điểm khó khăn này.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị thật là buồn. Em chỉ là người ngoài cuộc mà đã cảm thấy nó thê thảm rồi, chỉ hi vọng là chị có thể lấy công việc và bé con của chị làm vui và quên anh ấy đi. Đúng là anh ấy sinh ra k phải để dành cho chị, nên hãy cứ nghĩ là mình chưa gặp đc cái người mà thực sự sẽ là của mình, chứ đừng nghĩ mình là người bất hạnh và cô đơn chị ạ. Anh ấy chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ thôi. Dù sao cũng có một người có thể làm cho người phụ nữ như chị nhớ đến thì đó cũng là vinh hạnh của anh ta rồi. Thỉnh thoảng nghĩ đến anh ta một chút để thấy rằng chị vẫn còn quyến rũ và có sức hút riêng của mình. K nên để đau khổ và nhớ nhung làm cho con người mình trở nên héo hon nhé. Mong chị sớm vượt qua chuyện này. Giữ sức mà chăm lo cho em bé chứ. Chị ốm thì chỉ khổ nhóc nhà chị thôi
    to Lucky: chào bác, chúc bác zui ze, bác cũng lang thang nhiều nơi i như em zậy
  5. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình làm việc rất khuya, đến lúc tắt đèn chui vào màn thì con gái đã ngủ từ lâu rồi, ngắm nhìn con gái ngủ mà mình cảm thấy thương con vô hạn, con gái mẹ bé bỏng phải chịu thiệt thòi nhiều quá, đến tư thế ngủ cũng nằm co ro.Bố mẹ đã có lỗi với con nhiều quá khi sinh con ra mà chẳng thể đem lại cho con một cuộc sống đầy đủ có bố có mẹ như các bạn của con. Nhìn con mẹ thấy giờ đây ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời mẹ là có con bên mẹ, được chăm sóc cho con, đưa con đến trường, nghe tiếng con thì thầm con yêu mẹ lắm bên tai mẹ. Con à, mẹ sẽ gạt bỏ tất cả mọi ưu phiền để chăm lo cho con thật chu đáo, con nhé!
    Sáng nay đến VP, mở box ra đọc thư của mimixinhđẹp mình cảm động quá, những lời an ủi của em làm chị cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều, ừ nhỉ tại sao mình cứ phải đau lòng vì những thứ không phải là của mình, vả lại anh ấy cũng chẳng đàng hoàng gì cho lắm, lẽ ra khi quyết định quay về với vợ anh ấy phải nói rõ cho mình biết chứ sao lại im ỉm giấu mình như thế, anh suy nghĩ gì hay anh định mặc kệ sự việc cứ trôi đi và làm khổ 2 người phụ nữ? Dù gì đi chăng nữa thì anh cũng đã bước ra khỏi cuộc đời mình rồi, mình lại phải tiếp tục sống thôi, vì con, vì bố mẹ và vì bản thân mình nữa.
    Chiều nay mình sẽ về sớm đón con và tối nay mình sẽ đưa con đi chơi, phải thay đổi không khí thôi.
  6. hoatamxuan

    hoatamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị tieulongnu, mạnh mẽ lên nhé. Trong tận cùng của những nối đau, chị vẫn thấy được ánh sáng, đúng không? Có thể cuộc đời chưa mang lại những niềm vui trọn vẹn, nhưng em nghĩ những gì anh ấy mang đến cho chị trong vòng 2 năm rồi cũng là đủ cho chị trong khoảng thời gian trống vắng lúc mới chia tay với chồng cũ. Vẫn biết rằng phụ nữ mình luôn cần và mong có những bến đỗ bình yên, tuy nhiên, anh ấy chưa thể là bến đỗ cuối cùng của chị. Không phải vì anh ấy có một người con gái khác, mà vì anh ấy đã tìm lại được niềm vui trong gia đình của anh ấy. Chị xử sự như thế là rất đúng, mặc dù em biết chị buồn nhiều lắm, đúng không?
    Chị hãy bình thản sống, và hy vọng, em vẫn tin là cuộc đời này rất công bằng, chị ạ. Hiện tại chị đang có con gái yêu và công viện yêu thích, hãy vì những thứ đó trước đi và bình thản chờ những gì tốt đẹp ở phía trước. Qúa khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, hãy biết an trú trong hiện tại, vì chỉ có hiện tại mới có sự sống, phải không chị?
  7. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Chi than men,
    Em da tung o trong hoan canh cua chi, nen em hieu tung loi chi noi qua tung tu chi viet. Em con hieu la chi con dau kho nhieu hon nhung gi chi viet nua co. Nhung chi hay co gang len bang viec quy trong nhung gia tri cua minh va giup con gai hinh thanh va nuoi duong nhung gia tri nhu cua me. Khi nao ve Ha Noi em se lien lac voi chi. Se co nhieu thoi gian hon de chuyen tro voi chi.
    Chuc chi thanh cong.
  8. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Con đường đấu tranh với nhớ nhung của bạn còn gian khổ lắm. Hy vọng bạn sẽ kiên định đến cùng để 1 gia đình nữa khỏi xào xáo.
    Chúc bạn nuôi thiên thần bé bỏng của bạn thật tốt.
  9. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mở box ra đọc những dòng thư mà mọi người viết cho mình mà mình không thể cầm được nước mắt, cảm giác mọi người tốt với mình quá, mặc dù chỉ biết nhau qua những dòng chữ vô tri vô giác mà sao tính nhân văn của các bạn, các em vẫn thấm đẫm qua từng lời khuyên và an ủi đối với mình. Nhưng mà mình vẫn thấy tủi thân lắm các bạn ạ, giá như hồi ấy mình không gặp anh ấy, giá như mình đừng quá đặt niềm tin vào lần thứ 2 này, giá như mình không phải là phụ nữ...
    Cám ơn nhé các bạn đã chia sẻ với mình trong lúc khó khăn này, mình sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mặc dù khó và buồn vô cùng...
    To comottamhon: khổ thân em quá cũng đã từng ở hoàn cảnh như chị à, thương thay phụ nữ chúng mình.
  10. hoatamxuan

    hoatamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thương thay thân phận phụ nữ chúng mình, chị nhỉ? Nhưng mà nhà văn Chu Lai nói: cuộc đời càng vất vả thì càng đáng sống chị à, phải thế không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này