1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng hơi đoán được là em đoán nhầm tâm trạng của chị khi thích bài này. Hì hì ...Tâm trạng chung thì bài hát nói rõ rồi. Riêng chị, bài hát gắn với một sự kiện chả mấy liên quan gì đến nội dung. Dù sao đi nữa chị thích bài này và thích giọng hát của cô bé Thuỳ Chi. Em cũng thích bài này nên mới lấy làm chữ ký chứ nhỉ ?
  2. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

  3. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Định viết vài dòng cho nhẹ đầu, nhưng lại thôi.
    Buồn
    Được duong_nam sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 12/09/2006
  4. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Đúng là cuộc đời này đáng sống lắm bởi vì mỗi người chỉ có thể sống được một lần thôi. Đôi lúc chị tự nhủ giá như mình được sống lại quãng thời gian đã qua thì chắc chắn sẽ không bao giờ mình đi lại con đường cũ nữa. Vì rằng hơn 2 năm vừa qua mình đã được sống trong yêu thương chăm sóc nhưng hạnh phúc ấy càng ngọt ngào bao nhiêu thì nỗi đau bây giờ nó để lại càng thấm thía bấy nhiêu.
    Nhưng mà, mình sẽ tiếp tục cố gắng.Xưa nay chưa có việc gì mà mình không làm được cả, lần này cũng phải thế thôi...
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Để đi đến hôn nhân sao mà lắm nhiêu khê thế.
    Có yêu hay không người ấy cũng phải nhìn về cha mẹ, nhìn về sự nghiệp, rồi chặc lưỡi ... tính sau ....
    Mệt, thất vọng sau khi hi vọng nhiều.
    Dứt áo ra đi...
    Mình vô tình quá phải không ? Tàn ác với người nhưng giải thóat đối với mình.
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng anh cũng tìm ra số dt của mình. Mặc dù mình vẫn đoán trước được là sớm muộn gì thì anh cũng biết, vậy mà khi chuyện ấy xảy ra thì người mình vẫn cứ run lên. Mọi việc bắt đầu từ đêm hôm kia, thoạt đầu là một cú dt lạ mình nhấc máy nghe mà đầu bên kia mãi chẳng trả lời, sau đó là 1 cơn mưa tin nhắn. Kỳ lạ thay, anh trách móc mình quá trời, anh nói mình là 1 con người nhẫn tâm khi bỏ anh ra đi một cách phũ phàng như vậy, anh nói rằng trái tim mình bằng đá hay sao mà không cảm nhận được anh đau khổ thế nào, anh nói mình làm anh tuyệt vọng... Đọc những dòng tin của anh mà mình thấy bàng hoàng hết cả người. Trời ạ, chả lẽ anh không hiểu được là mình khổ sở đến thế nào hay sao, những ngày qua mình như người mất hồn, chỉ nhờ chút tự chủ và nghị lực còn sót lại mà mình mới có thể gắng gượng sống và làm việc, thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình luôn day dứt một nỗi đau khôn cùng mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai được. Trong chuyện này mình đã phải chấp nhận là người thiệt thòi nhất, mình đã phải ra đi trong cô đơn và đau khổ để không ảnh hưởng đến HP của người mình yêu, vậy thì anh còn trách gì mình nữa đây???
    Dù anh có oán trách mình thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ chẳng trả lời anh đâu. Thà rằng cứ để anh coi mình là người nhẫn tâm còn hơn là mình trở thành người nhẫn tâm đối với vợ con anh ấy.
  8. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Cám ơn bạn nhé đã chia sẻ với mình trong những lúc này. Chuyện của mình vẫn đang buồn lắm. Trưa nay anh ấy lại nt cho mình và xin lỗi về tất cả mọi chuyện, chỉ cần mình đồng ý gặp anh ấy thêm một lần cuối mà thôi. Mình không biết trả lời anh ấy như thế nào cả, mình thật bối rối quá.

  10. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chị không nên gặp anh ta nữa. Anh ta đã lựa chọn quay về với vợ con anh ấy, thế là tốt cho gia đình anh ấy. Chị ra đi là tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy và tôn trọng bản thân chị. Tình cảm phải rạch ròi chị à. Anh ấy đã lựa chọn thì cố mà sống và hài lòng với sự lựa chọn của anh ta, anh ta không thể có tất cả được dù có muốn. Chị có thể rất biết ơn anh ta đã nâng đỡ trong giai đoạn khó khăn của chị, nhưng lúc đó chị cũng đã nâng đỡ lại anh ta. Hãy trân trọng anh ta như một phần đời có ý nghĩa của chị, tôn trọng tình cảm của chị dành cho anh ta lúc đó. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Bây giờ chị phải lo cho cuộc đời của mình, có thể chị sẽ gặp người khác, có thể không, nhưng nhất quyết không để bản thân chị trở thành "kẻ thứ 3" trong một cuộc hôn nhân khác được. Còn là bạn bè ư? Có thể, nhưng không phải là lúc nhạy cảm này. Mà càng là bạn bè càng phải tôn trọng quyết định của nhau. Nếu bây giờ mà anh ấy cứ cố tìm cách níu kéo, duy trì với chị là anh ấy quá ích kỷ, và không nghĩ cho chị.
    Chúc chị bản lĩnh và sáng suốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này