1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tieulongnu ơi, cố lên bạn ạ. Mình có cảm giác bạn đã leo được gần tới đỉnh dốc rồi. Sắp thoát được rồi, đừng ngoái cổ lại nữa. Bạn không phải đang hy sinh cho hạnh phúc gia đình của anh ấy đâu mà chính là bạn đang có trách nhiệm với bản thân mình, với con. Chẳng sung sướng dễ dàng gì nhưng ít nhất cũng còn hy vọng thời gian sẽ giúp bạn vượt qua đau đớn này. Nếu buông xuôi, bạn sẽ rơi trở lại bể khổ bế tắc. Tiếc rằng tâm trạng nỗi niềm này không phải như gánh nặng mà mỗi người có thể ghé vai đỡ 1 ít. Bạn và con bạn đang trông chờ vào chính bản thân bạn đấy.
  2. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

  3. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình rất hiểu những gì bạn nói, đó không chỉ là lời động viên đơn thuần mà chính là sự thật cho những gì mình sẽ phải đương đầu. Nhưng mà mình cũng phải thú thật là hành động sao mà khó đến thế. Suốt mấy hôm rồi anh ấy không ngừng tìm cách liên lạc với mình, hết nt đến gọi điện, đọc những dòng tin anh nhắn cho mình vào lúc nửa đêm mà lòng mình đau như cắt, hình như anh ấy còn có nỗi niềm nào ấy mà chưa nói với mình. Dù đau lòng lắm nhưng mình vẫn chọn giải pháp im lặng bởi mình chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Có điều là mình cảm thấy sức chịu đựng của mình cũng gần cạn rồi, có lẽ mình sẽ tắt điện thoại từ hôm nay.
    Chưa bao giờ mình lại mong muốn thời gian trôi đi nhanh như lúc này.

  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là ở bạn! Bạn đã dùng chiêu "chỉ có tình yêu giúp mới thoát cho ta thoát khỏi tình yêu" để giải thoát bạn khỏi tình cảnh với ông chồng "quá cố", cuối cùng lại mắc kẹt ở câu chuyện tiếp theo.
    Con bạn rất cần bạn, nhưng bạn cũng không thể "tắt lửa lòng" được! Vậy, theo tôi bạn nên dung hoà theo cách tốt nhất để vừa yêu thương thiên thần bé bỏng của mình, vừa dành một góc nào đó cho cuộc sống riêng tư của mình, để yêu hoặc để thương một ai đó.
    Nếu tìm kiếm được một cuộc hôn nhân với 1 người đàn ông hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của bạn thì OK! Bằng không, đừng dính vào những chuyện tình quá lãng mạn, chỉ nên làm bạn với ai đó trên cơ sở thoả thuận không ràng buộc, dễ dàng chấm dứt. Những câu chuyện sâu sắc sẽ không có hồi kết và sau mỗi lần như thế bạn chỉ thêm khổ và "thiêu thân" hơn cho lần tiếp theo.
    Thân ái,
    Được ngdhoai sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 02/10/2006
  5. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình vừa thấy có hội chim cánh cụt. Giờ lại có hội ly dị đang cô đơn. Mình đăng ký tham gia với. Tự nhận xếp vào loại đối tượng thứ 2 nhá
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà lúc nào cũng vậy, lạnh lùng và cay nghiệt
  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 1 tháng rồi mình không gặp anh, đến ngày hôm nay mình đã nhận ra một điều rằng hoá ra việc phải rời xa người mình yêu dấu cũng không phải là không thực hiện được và cũng không quá khó, điều quan trọng là mình phải vượt qua được thời gian đầu.Nhớ lại những ngày đó tự dưng mình cảm thấy hơi xấu hổ, sao mà có lúc mình lại rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng đến thế.
    Chiều qua lũ bạn rủ đi uống cafe, thế nào mà chúng nó lại chọn đúng cái quán mà mình và anh vẫn thường vào. Nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của 2 đứa bất giác mình cảm thấy chạnh lòng.Mới có 1 tháng thôi mà sao mình cảm thấy như là lâu lắm rồi...
    Dầu sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với mình là công việc và con gái. Thật dễ chịu khi lúc nào cũng bận rộn và chẳng còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa.
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được thế này là tốt rồi, làm được như thế sẽ ổn thôi chị à.
    Cứ mỗi ngày qua đi là sẽ thấy mình đang chiến thắng được chính mình. Một ngày, rồi một tuần, rồi một năm...rồi tất cả sẽ chỉ còn là ký ức xa xôi. Cuộc sống còn là chặng đường dài phía trước.
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Ưhm, thảm nào chia tay thường gắn liền đi xa... Chỉ ai nặng lòng, vương vấn tình cảm thì mới chuốc khổ!!!
    Sao chia rồi mà tiếng anh em vẫn gọi ngọt ngào thế, xin em đừng hạ giọng gọi bằng anh dịu ngọt thế, hãy gọi anh là nó hay là thằng [8Đ]ịu
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây. Thấy tieulongnu đã "vượt dốc", mừng cho bạn. Từng chút từng chút, bạn sẽ gần với bình yên hơn.
    Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này