1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại những người quen cũ. Tất cả đều bươn chải, năng động và thành đạt. Kinh nghiệm sống đã làm cho tất cả có cái vẻ bình thản và hài lòng với những gì có thể đạt được trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Không ai có được cái vẻ của hạnh phúc viên mãn thật sự. Ai cũng hạnh phúc bằng sự hiểu biết và chấp nhận. Tự nhiên thèm thấy lại/ cảm lại cái hạnh phúc ngời ngời không giải thích được không có lý do của một thời trẻ tuổi. Chậc, mình giống 1 bà già khó tính ngồi quan sát mọi người từ bao giờ thế nhỉ?
  2. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    E viết đơn li dị rùi, để đợi chồng về rồi đưa thôi, vào đây đký 1 chân giữ chỗ..hìhì...xem li dị xong thì cuộc sống thế nào...có thêm tí màu hồng nào k??
    Tự do muôn năm
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sao trang 67 không được ghi nhận trên trang nhất của diễn đàn HPGD nhỉ ? Mình thấy topic cứ tuột luốt tận đẩu tận đâu. Bác nào mạnh kỹ thuật nghiên cứu hộ. May mode "xử lý" giúp.
  4. Lily_of_the_valley

    Lily_of_the_valley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình ấn tượng nhất câu chuyện của chị Tieulongnu. Mấy hôm rùi vào mạng không thấy có bài của chị. Không bít chị và anh ấy thế nào rùi. Hai người có đến với nhau? Chị vẫn chấp nhận ra đi để gìn giữ một gia đình khác? Cuộc sống thật phức tạp nhỉ. Nhưng đọc những gì chị viết, em cảm thấy chị là người phụ nữ nhân hậu. Em luôn ủng hộ quyết định của chị. Chúc chị tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

    Hạnh phúc là biết đủ!
  5. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới trở lại diễn đàn. Những ngày qua mình đã ở trong 1 tâm trạng rất u uất và mệt mỏi các bạn ạ.
    Anh ấy đã liên lạc lại với mình. Mặc dù mình vẫn chưa đồng ý gặp lại anh nhưng những ngày ấy bọn mình đã nói chuyện với nhau hàng giờ, tuy bọn mình đều tránh nói đến việc kia nhưng ngày nào anh ấy cũng kể cho mình nghe từng chi tiết về công việc, về cuộc sống, về dự định của anh. Thú thật với các bạn mình đã thấy rất vui mặc dù mình biết như vậy thật là không phải với người vợ của anh. Và mình đã từng nghĩ rằng thôi thì mình phải đầu hàng thôi, mình cũng chỉ là 1 con người bình thường với bao khuyết điểm như bao người khác, mình yêu và cần anh ấy lắm, mình sẽ đến với anh ấy cho dù mình có bị xã hội lên án đến thế nào thì mình cũng sẽ cam lòng.
    Nhưng mình chẳng thể nào ngờ được cuộc đời sao lại éo le và trớ trêu đến vậy. Cách đây chừng nửa tháng một buổi tối anh gọi điện cho mình và thông báo cho mình 1 tin sững sờ: Vợ anh ấy mới phát hiện bị 1 khối u ở tử cung, chưa biết lành hay ác tính, nhưng việc khẩn cấp cần phải làm là đi xét nghiệm sinh thiết rồi chữa bệnh càng sớm càng tốt, mà cô ấy thì đang tuyệt vọng như thế!
    Chắc các bạn biết mình đã xử sự thế nào rồi phải không. Mình đã ra đi, lần này là đi hẳn rồi. Anh ấy sinh ra không phải để dành cho mình, số phận đã không cho chúng mình ở bên nhau, lẽ ra mình không nên để dây dưa suốt thời gian vừa rồi như vậy. Mình thật xấu hổ vì đã không kiên định, vì đã trót nuôi hy vọng hão huyền, vì đã hành động không phải với người phụ nữ kia.
    Chúng mình đã thề sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Mấy ngày nay vắng bóng hẳn các cuộc đt, các tin nhắn của anh, mình buồn vô cùng nhưng mình còn biết làm gì nữa đây?
    Cám ơn các bạn đã động viên mình trong thời gian qua, nhưng giờ đây mình còn cần những lời động viên ấy hơn rất nhiều.
  6. Lily_of_the_valley

    Lily_of_the_valley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thương chị Tieulongnu qua! Dù sao thì mọi việc cũng đã qua phải không chị.Tự dằn vặt, đau khổ cũng không thay đổi được điều gì. Em mong chị hãy bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên, vui vẻ bên cạnh em bé xinh xắn, dễ thương của chị.
    Khi bị tress hay mất thăng bằng , em thường đọc những cuốn sách về cuộc sống, chúng cũng giúp em khá nhiều đấy. Đây là đoạn đầu của cuốn:"HÃY QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG":
    Mùa xuân năm 1871, một thanh niên trẻ tuổi,người sau này đã trở thành Giáo sư willam Osler người sáng lập đại học y John Hopkins nổi tiếng, chọn một cuốn sách và đọc được 21 từ trong đó, 21 từ đã giúp anh thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống:"Chúng ta không cần phải để ý đến những thứ ngoài tầm tay, mà là những thứ nằm trong tầm với"
    Vậy đâu là bí mật của sự thành công mà ông đã đạt được. Theo lời ông nói thì sở dĩ ông đạt được những thành công như vậy vì ông đã sống trong một " khoang thời gian khép kín". Ý nghĩa những lời đó là gì? Vài tháng trước khi giáo sư Willam đến đại học Yale, ông đã vượt biển Atlantic trên một chiếc thuyền trở khách lớn, người thuyền trưởng đứng trên đài chỉ huy chỉ cần nhấn một nút và ngay lập tức tiếng va đập của kim loại máy móc vang lên, và rất nhiều bộ phận của tàu được đóng lại, các khoang ngăn nước cũng lần lượt được đóng kín. William nói với các sinh viên trường Yale rằng " Mỗi em ở đây đều là các tổ chức sống động và tinh vi hơn chiếc tàu trở khách kia, và còn đi chặng đường xa hơn nó rất nhiều. Điều mà thầy muốn dạy các em đó là các em phải học cách điều khiển cỗ máy bên trong bản thân mình bằng cách sống với những khoảng thời gian khép kín, bởi đó là một trong những cách tốt đảm bảo ban toàn cho các em trên quãng đường dài của cuộc đời. Hãy lên buồng chỉ huy và phải chắc rằng những khoang lớn nhất vẫn đang hoạt động tốt. Hãy nhấn nút và lắng nghe những cung bậc của cuộc sống, những cánh cửa thép sẽ đóng kín ngay- hôm qua đã chết. Nhấn một nút khác bức màn sắt sẽ đóng chặt- tương lai chưa được mở ra. Và thế là ta an toàn, có một hiện tại an toàn. Đóng lại quá khứ, hãy để cho quá khứ đã chết tự truy điệu cho mình,..., những gánh nặng trong tương lai cộng với những nỗi lo buồn trong quá khứ dễ làm cho người ta chán nản. Hãy đóng chặt cửa đừng cho những lo lắng về tương lai cũng như trong quá khứ xâm chiếm tâm hồn mình...tương lai chính là hiện tại,...không có ngày mai. Lo lắng về tương lai chỉ khiến ta hao phí sức lực, uể oải tinh thần, nỗ lo sợ sẽ chỉ bám theo những kẻ luôn lo lắng về tương lai. Hãy đóng chặt cửa lại, và bắt đầu chuẩn bị thói quen sống trong một hoang thời gian kín."....
    Hy vọng chị Tieulongnu quên đi những ưu tư, buồn phiền của quá khứ, cũng chẳng cần quá lo lắng cho tương lai. Mỗi sáng thức dậy chị hãy tự nhủ, hôm nay ta sẽ sống thật trọn vẹn, không phiền muộn, không lo lắng và phải sống thật vui vẻ, có ý nghĩa.
    Đối với ta chỉ một bước chân cũng đủ
    Hướng về phía trước, ánh sáng...
    Đang nâng bước chân ta: ta cũng không muốn hỏi xem
    Xa xôi phía trước là gì, đối với ta chỉ mọt bước chân thôi cũng đủ
    Rất mong chị vượt qua!
    Được Lily_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 29/11/2006
  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã động viên chị, cám ơn rất nhiều. Thực sự chị rất buồn, thời gian gần đây thậm chí chị còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực nữa, chị cứ nghĩ hay là cái số mình nó như thế!
    Em nói đúng đấy, chị biết chị phải quên đi tất cả những gì gọi là quá khứ và bắt đầu 1 cuộc sống mới, nhưng thú thật và điều ấy không dễ dàng gì. Mấy ngày hôm nay chị phải cố gắng lao vào công việc, hôm nào cũng phải 6,7 giờ tối mới về nhà, nhưng phóng xe 1 mình trong lúc phố xá đã lên đèn, người xe đông đúc và nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm mình thấy chạnh lòng lắm em ạ.
    Dù sao đi nữa thì chị cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa, đành cố gắng thôi.
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    @ Tieulongnu: Chào bạn, tôi đã đọc những tâm sự của bạn trong trang này. Trước tiên , rất chia sẻ với những mất mát , tổn thương trong cuộc đời bạn. Bạn ạ, tôi cũng như bạn , cũng là 1 cô gái hết lòng vì gia đình, nhưng bị chồng phản bội, qua bao năm vất vả lo toan cho gia đình, cho đến khi anh ta có chức vụ cũng là lúc anh ta bỏ mẹ con tôi ra đi, để lấy 1 người giàu có và trẻ hơn tôi. Rồi biết bao sự kiện liên tiếp xảy ra sau đó với tôi, bố mất, mẹ bị bại liệt, tôi đã từng rơi vào cảnh suy sụp đến cực độ, nhiều lúc tôi còn muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.Và còn biết bao nhiêu chuyện buồn còn xảy ra với tôi.
    Vậy đấy chị ạ, mỗi con người đều có lúc rơi vào nghịch cảnh như vậy, mà có lẽ chúng ta hay nói là số phận. Nên tôi cũng rất thương chị và muốn chia sẻ những khổ đau mà chị đã phải chịu.Bây giờ, chị đừng dần vặt mình nữa chị ạ. Tôi muốn giúp chị tham gia vào hội của chúng tôi . Hội 3C- Chim cánh cụt ở ngay trong trang web này, những người có hoàn cảnh giống tôi và chị, ở đó chúng tôi cũng đã chia sẻ , cảm thông với nhau động viên , giúp đỡ nhau trong cuộc sống, bàn với nhau để tìm cách giúp con mình vẫn sống vui vẻ, yêu đời .
    Hãy tạm gác bỏ cuộc sống riêng tư của mình chị ạ, ra nhập hội với chúng tôi chắc chị sẽ tìm được sự đầm ấm của 1 gia đình chung.
    Chúc chị vui vẻ
    Lien hệ với tôi theo số 095 333 7557 Mai lan
    Nick : lanmuathu0508@yahoo.com .vn
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Tieulongnu: Tôi gửi cho chị đường link vào hội để chị tham khảo nhé
    http://www7.ttvnol.com/forum/lamquen/851486/trang-10.ttvn
  10. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là một quyết định của chính bạn !
    Đúng tự do muôn năm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này