1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép chào cả nhà,
    Mò mẫn trong này lâu rùi mà em lại không biết là có 1 Hội tồn tại như thế này.
    Xin đôi dòng bộc bạch và trích chéo với các bác, rất mong các bác ủng hộ và bênh vực những người cùng cảnh ngộ.
    Tuổi: 25
    Cư trú: Hà Nội
    Trình độ: Đại học
    Chuyên ngành: Du lịch Khách sạn
    Tình trạng: Đưa đơn và chưa được giải quyết. - có 1 con trai 19 tháng tuổi.
    Diện mạo: đuyênáng,Già hơn tuổi, tính tình lại cực trẻ, quá khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phù hợp mọi hoàn cảnh...
    Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, Sale & marketing, Chuyên gia trang điểm, Các dịch vụ cưới.
    Nhu cầu hiện tại: kiếm tiền để sống sót và làm đẹp
    Em chả có gì đóng góp ủng hộ Hội mình. Àh, em xin sẵn sằng giúp chị em trong nhóm tu sửa và tân trang sắc đẹp ( mỗi khi có hẹn họ với các anh nào mới).
    Mọi người khi nào nhậu nhẹt thì nhắn PM cho mọi người nhé.
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Khả năng thích nghi cao. Có chồng cũng đc, ko có cũng chẳng sao !!!
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chịu, bố ai bảo đc là em phải làm gì. Thôi thì cứ chơi cho thích đi. Khi nào chán sẽ tự dừng lại !
    "Tái ông thất mã" được được, mất mất, sướng, khổ, phúc, hoạ nhiều lúc chả biết thế nào. Makeno em ơi !!!
  4. hopeforever

    hopeforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh chị trong diễn đàn này.Vốn dĩ văn chương của em thô lắm nên chẳng biết bắt đầu từ đâu để bài viết của mình được chú ý.Nhưng rất mong sẽ được nhận những lời tư vấn của quý các anh chị!
    Em đã đọc tới trangthứ 71 của diễn đàn này,cảm nhận được nỗi đau không của riêng ai, thành thật chia sẽ những nỗi lòng của các anh chị.
    Em có một ông anh họ, vì một lúc không làm chủ được mình, anh ấy đã ăn nằm với một cô gái, vốn rất yêu anh ấy.Anh ấy bảo cô ấy bỏ đứa bé đi nhưng cô ấy không bỏ.Vốn là một chàng trai có trách nhiệm, anh ấy đã mang cô ấy về cưu mang.Nhưng không làm thủ tục kết hôn,bây giờ đứa bé ấy đã được 10tuổi.Thực ra thì anh ấy chỉ sống như một người chồng có trách nhiệm chứ không hề yêu chị ấy.Bây giờ anh ấy muốn giải thoát cho chính mình, cái cuộc sồng vợ chồng không có tình yêu.Các anh chị tư vấn giúp em,có cách nào ly dị nhưng không có giấy đăng ký kết hôn không ?Anh ấy đã nói nhiếu lần nhưng cô ấy vânở mãi trong nhà của anh ấy.Tính sao đây!Mong nhận được ý kiến của các anh chị!
  5. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thân chào cả nhà,
    Thế là mình lại quay trở lại box rồi. Mấy tháng vừa rồi mình đi ctác overseas giờ mới trở về.
    Chuyến đi ctác không ngờ lại có hiệu quả đến vậy. Lịch trình hàng ngày bận túi bụi cộng với một môi trường hoàn toàn khác đã làm lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đến những nơi mới chật ních khách tham quan, mình cũng hớn hở hoà mình cùng đồng nghiệp, đêm về mới chợt nghĩ ra rằng đã lâu lắm rồi mình mới được cười nhiều đến thế.
    Đúng là phải lạc quan và nhìn về phía trước mà sống thôi, mình vẫn còn tuổi trẻ và tương lai đang ở phía trước, tại sao mình lại phải nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực về 1 quá khứ đã qua chứ, phải không các bạn? Đến hôm nay thực lòng mà nói thì hình bóng của anh ấy trong mình đã xa xôi lắm rồi, mình đã cố sức gạt đi kỷ niệm và mình đã làm được rồi các bạn ạ, các bạn có nghĩ rằng mình là con người chóng quên và dễ đổi thay không?Dù gì đi chăng nữa mình cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
  6. Lily_of_the_valley

    Lily_of_the_valley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chia vui cùng chị Tieulongnu với nhé:-D!
    Và con tim đã vui trở lại
  7. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bạn hào hứng khi được tự do nên muốn thành lập hội, chứ lại coi đây là điều kém may mắn thì xem ra khó chiêu hiền đãi sĩ đây. Tôi cũng đi xong 1 tập rồi nhưng chả thấy mình kém may mắn tí nào, giống như ăn 1 mâm cỗ trên đó có nhiều món ngon mà mình có thể thưởng thức vậy, nhìn người ta " ăn kiêng" gắp mãi 1 món ( chả biết món khác nó ngon cỡ nào) thấy CÁM CẢNH. Thôi, dù sao cũng chúc bạn tìm được nhiều người cùng tâm trạng mà sụt sùi
  8. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ngày 14/2 sắp đến, nhà mình im ắng quá, có phải đây là một khoảng lặng ?
    Ai chuẩn bị đón ?olễ tình nhân mới?, ai hoài niệm về ngày tình nhân đã qua, hãy chia sẽ với nhau. Còn tôi thì chỉ mong sao đừng có ngày này.
    Khi còn nhỏ chỉ lo học, vì ý thức mình không có nhan sắc, chỉ có học thật giỏi mới có tự tin, thế là chỉ có học và học, chẳng để ý đến ai , cũng chẳng cho ai cơ hội để ý đến mình. Mãi đến tuổi băm mới biết yêu, đó là mối tình đầu, thế là yêu, yêu hết mình, (ham yêu đến mức bỏ cả việc học, mặc dù chỉ còn 1 học kỳ là tốt nghiệp đại học tại chức bằng 2), cho dù đó là tình yêu thiếu sức khỏe, (vì trụ cột gia đình mắc bệnh nhà giàu : cao huyết áp ở tuổi băm), cho dù mọi người ngăn cản (vì xác nam tính nữ và ngược lại), vẫn cứ cưới nhau . Ở với nhau chẳng được bao lâu thì vỡ mộng, nhưng vẫn cứ yêu, vẫn tin vào tình yêu của mình sẽ cảm hóa được người ta, cứu vãn được hôn nhân và cuối cùng là một quyết định (cuối cùng) : phải có con, biết đâu có con người ta sẽ có trách nhiệm hơn, sẽ bớt tủn mủn hơn , bớt chi li hơn, nhưng lần này thì mệt mỏi thật sự, mọi cố gắng, nổ lực cạn kiệt, tình yêu cũng không còn sau khi con ra đời, thế là trở thành ?oquyền? singlemom khi con chỉ được ½ tuổi, rồi chính thức là singlemom khi con 2 tuổi. Con là con gái, không biết là may mắn hay không, vẫn cứ lo, là con gái thì không giống được tính bạc bẽo , sống hai mặt như cha, nhưng cũng lo sợ con lại sẽ có số phận như mẹ thì sao ? Con mới hơn 2 tuổi mà đã lo vậy rồi đó.
    Ngày Valentine trong suốt 5 năn yêu nhau ? Năm đầu tiên là hoa, hoa trên tay và hoa trên môi của cả 2 người, năm thứ hai là hoa tươi trên môi người được tặng và hoa héo trên môi người tặng, năm thứ 3 là hoa miễn cưỡng, năm thứ tư là thắng thừng ?~Anh chẳng thích, chỉ tổ tốn tiền?, hai người đi chơi vào những nơi đông người, cô nào cũng có hoa trong tay, chổ nào cũng có bán hoa (mặc dù hơi đắt), mong sao người ta nhìn xung quanh mà đối ý mua cho người con gái bên cạnh 1 bông hoa, nhưng cũng chỉ là mong muốn của người con gái, còn vấn đề tiền bạc lại là mong muốn của bạn trai cô ấy.Đó là lúc yêu nhau, con khi đã cưới nhau rồi suốt 2 năm chung sống thì ngày 14/2 ?olà ngày gì,? là cấu ?otỏ tình? độc đáo của người chồng.
    Đến nay là một singlewoman , người con gái đó, người mẹ đó không thích ngày 14/2, mặc dù nghe những lời tỏ tình của mọi người dành cho nhau vẫn làm người mẹ đó xúc động.
    Vì yêu hết lòng với mối tình đầu, nên đã cấm vận mọi giao tiếp với người khác giới, với mọi tín hiệu đèn xanh , nên bây giờ chẳng có mối tình đầu nào quay lại (như trong các phim vẫn chiếu trên TV), chẳng có hoa và chcolate để ăn trong ngày 14/2.
    Vài dòng vớ vẫn, nếu ai không vui đừng đọc, có đọc cũng đừng buồn (lây).
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tặng Singlemom nhân ngày tình nhân nè.
    Mình biết bông hồng này không thay thế được bông hồng tình yêu trong trong lòng bạn, cũng như những dòng mình sắp viết ra cũng chẳng làm bạn vui hơn được là bao. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ ít nhiều.
    Singlemom này, mình cũng chưa từng và cũng ko thích được tặng hoa (nghe có vẻ con cáo và chùm nho nhỉ) Bởi vì cái mình thực sự thích đó là tấm lòng yêu chân thành, mà khi có nó mình cảm thấy có vô vàn cách thú vị đáng yêu hơn tặng hoa. Chủ quan mình nghĩ hoa chỉ dành cho những người rất trẻ mới bắt đầu yêu. Thế nên thấy đường phố tràn ngập hoa những ngày này mình cứ thấy trần trụi màu sắc kinh doanh.
    Nói thế ko phải mình hoàn toàn dửng dưng nhưng tự nghĩ rằng những ngày như hôm nay không phải dành cho mình, tạm thời là thế. Hôm nay mình tình nguyện "trực chiến" cho mấy cậu con trai trong phòng đưa vợ, người yêu đi ăn sáng, đi làm..., chiều mấy cô gái về sớm sửa soạn đi chơi với người yêu, với chồng. Tuy thế, quá nửa họ, cũng như nhiều người đang cầm hoa lượn phố ngoài kia chẳng có cái vẻ rạng ngời hạnh phúc như lẽ ra phải thế, tất cả dường như thói quen. Mình thích nụ cười ấm áp của chị bạn khi nhận được tin nhắn của chồng : " ba với mẹ ngày nào cũng là valentine mẹ nhỉ"
    CHÚC MỪNG NGÀY TÌNH NHÂN
  10. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một ngày hạnh phúc! Thân yêu tặng bài thơ này cho những ai đang chờ đợi và sẽ tiếp tục chờ đợi, vì rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai ươm trồng nó.
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    ***
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    ***
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi!
    ***
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
    Trông chết cười ngạo nghễ.
    ***
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bời vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.
    ***
    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người.
    Biết như em chờ đợi.

    K.SINIONOV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này