1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn ?obienmenhmong? đã chia sẽ.Ai cũng thích sự chân thành trong tình yêu hơn là hình thức hoa mỹ, nhưng đôi khi hình thức sẽ ******** yêu thêm thi vị phải không bạn?. Đúng như bạn nói, có lẽ đã đến lúc phải hiểu : ngày 14/2 không dành cho tuổi này nữa rồi.May là hôm đó ?ongười yêu? ở nhà, nên cứ quấn lấy chân, chẳng cho đi đâu, chẳng làm gì được nên không bị chi phối bởi không khí tình yêu của mọi người.Mong là cứ 14/2 hàng năm, cứ bị ?ongười yêu? quấn chân để khỏi nghĩ ngợi lung tung.
  2. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ơ hội này giống hội của mình
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/851486.ttvn
  3. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chào singlemom, bienmenhmong
    đọc topic này đã lâu rồi, hôm nay mình mới viết vài dòng gửi các bạn. Mình cũng đã ly hôn và nhiều lúc rất mong sao mình có một đứa con, chỉ cho riêng mình thôi. Thật là tiếc khi ly hôn mà mình chưa kịp có con.
    Chúc cho mẹ con singlemom, chúc cho gia đình bienmenhmong thật hạnh phúc, may mắn trong năm mới này nhé.
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bây giờ qua nhanh thật. Mới đầu năm mà nhìn sổ tay ghi một số sự kiện, công việc hoạch định trong năm mà giật mình vì thấy chả mấy chốc 1 năm lại qua vèo....
    Trước giờ mình hay thích các bông hoa màu vàng, trong đó có hoa cúc. Hôm nay tình cờ biết thêm ý nghĩa của hoa : hoa cúc tượng trưng cho lòng chung thủy vì " diệp bất ly chi, hoa bất ly đài". Ừ, đúng thế thật.
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là đàn ông thì giống tôi bây giờ, nếu có con rồi tôi cũng cóc vần lấy vợ. Còn nếu là phụ nữ thì có thể có cách.
    Thực ra chuyện nhờ 1 người đàn ông để có con cũng hơi nguy hiểm vì nó liên quan đến ******** và có thể lằng nhằng về sau.
    Tôi nghĩ rằng bạn có thể nhờ người đàn ông nào đó nhưng ko phải là qua quan hệ ********, bạn qua bệnh viện ấy, thụ tinh nhân tạo.
    Điều này sẽ tránh phải quan hệ ******** dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
    Thậm chí có thể giữ kín cả lai lịch 2 bên, vậy sẽ ko vướng mắc về sau.
    Bạn thử xem. Ở viện Bà mẹ và trẻ em (Viện C cũ) người ta làm được rồi đó.
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe như là em đang xếp đơn tìm chồng ấy.
    KHiếp quá.
    Khịt, hôm trước vùa vào hội 3C bên làm wen, giờ sang đây lại thấy hội này. Lại tham gia.
    Hôm nào hội off phát đê, dạo này vẫn buồn chuyện vợ cũ quá.
  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô hạn.
    Chiều 8 Tết mình đi siêu thị, thực ra cũng chẳng muốn mua sắm gì nhưng chủ yếu mình muốn được vào nơi chốn đông người cho khuây khoả cho tan đi cái cảm giác cô đơn mấy ngày Tết. Ai ngờ... Mình chạm trán 2 vợ chồng nhà anh ở quầy hàng gia dụng, cô vợ với cái bụng bầu lùm lùm nũng nịu áp vào người anh, họ đang mải xem 1 thứ đồ gì đó, và... anh nhìn thấy mình.
    Mình choáng váng hết cả người. Đành rằng họ hạnh phúc như vậy là quyền của họ và mọi cảm xúc trong mình đã chết từ lâu rồi cơ mà, vậy mà sao mình vẫn đau đớn đến vậy. Tim mình như bị muôn ngàn mũi tên đâm phải. Vậy là cô ta đã nói dối mình, chẳng có khối u nào, chẳng có căn bệnh gì hết, những gì cô ấy muốn là anh ấy trở về và sợi dây ràng buộc chặt chẽ giữa 2 người, và giờ đây cô ta đã có rồi.
    Anh đứng chết sững nhìn mình, nhìn ánh mắt thảng thốt của anh mình không thể nào chịu nổi, thật đau lòng quá.
    Đã mấy đêm nay mình không ngủ, anh điên cuồng đt cho mình nhưng chỉ cần nhìn thấy số đt là mình đã muốn ném cái dt đi rồi, sao anh không hiểu được mình đã bị tổn thương đến thế nào mà còn định nói gì nữa đây? Mình buồn quá. Anh hãy biến đi, biến ngay ra khỏi cuộc sống của em.


  8. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ tới bạn tieulongnu!
    Sau này mà tôi thấy vợ tôi thì chắc cũng có cảm giác vậy thôi. Cảm giác này thật dễ sợ.
  9. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vợ của diễn viên Nam Khánh truớc khi lấy chồng đã từng thụ tinh nhân tạo để sinh 2 bé gái sinh đôi đấy. Bây giờ thì 2 bé rất dễ thương. Nếu được làm lại từ đầu thì mình sẽ không lấy chồng mà cũng chọn cách này!
  10. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một chỗ ,một nơi để dừng chân ở TTVN này với các bạn được không
    Mệt mỏi với những ngày tháng hôn nhân này quá rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này