1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là chấp nhận bước vào cuộc chơi thì không phải ân hận gì cả, bất kỳ trường hợp nào bỏ nhau thì cả 2 bên đều là người có lỗi, hạnh phúc gia đình có hay không do 50% mỗi bên quyết định, thế nên sống lạc quan thì tốt hơn, tôi chúa ghét kẻ nào kêu ca, u sầu, ủ ê...chẳng giải quyết gì cho đời...
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ơ em mơ hay thật ạh huhu em là andythao24 đây ah : mà anh lấy vợ từ lúc nào đấy mà đã kêu vừa bỏ vợ
  3. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hội này đã được thành lập có tôn chỉ, mục tiêu hết chưa ấy nhỉ.
    Đã cạp lại được bao trường hợp rồi pà con, nhìn thấy 74 trang -> khiếp quá
  4. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đừng khinh thường nhà tui chứ. ít ra tui cũng đã cạp lại 1 phát rùi nè.
    Cám ơn cả nhà ạ. CHúng em đang hạnh phúc
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em 8X wedding .
    Đôi khi xem TV thấy có gia đình nhắn tìm vợ, chồng bỏ nhà ra đi để về xử ly hôn
    Thật đau lòng
    Được Co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 14/03/2007
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời ko ai biết trước được chữ ngờ. Ko hiểu từ lúc nào đôi mắt của mình trở nên thắm đượm sự buồn bã, ai nhìn sâu vào đôi mắt cũng cảm nhận được tâm hồn của mình. Có người nói "số mình khổ" nhưng từ trước đến nay mình vẫn luôn ngạo mạn rằng "sướng khổ" do quan niệm của từng người. Với mình thì ko thể nói mình khổ mà là mình vất vả thì đúng hơn. Nhưng chuyện hôn nhân tan vỡ lần này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình thấy đau đớn, choáng váng và ko biết nên làm gì nữa.
    Mong mọi người cho lời khuyên
    Câu chuyện của mình:
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/851486/trang-30.ttvn
    Được redrosevn sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 14/03/2007
  7. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao hai người lai li dị vây? Anh vẫn còn thương cô ấy lắm mà?
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể trả lời được câu hỏi của bạn, thì 90% số vụ li hôn sẽ ko xảy ra.
    Đừng hỏi khó thế bạn à.
    Ôi cuộc sống, phức hết cả tạp.
    Có điều ai chưa có gia đình thì cố mà có đi, ai có rồi thì cố mà giữ. Ôi
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác Asuma ăn cắp văn của ai đấy nhỉ>>>>????nghe wen wa
  10. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................
    Bác bảo tui ăn cắp văn của ai là thế nào? Cũng không hiểu bác mún hỏi về cái câu hỏi của tui hay chữ ký?
    Nếu mà về câu hỏi thì tui chẳng ăn cắp của ai cả. Tui thấy bảo là bỏ nhau mà vẫn thương chưa mún lấy vợ thì tui hỏi sao thương còn bỏ nhau?
    Còn nếu bác muốn hỏi về cái chữ ký thì tui cũng chẳng ăn cắp. Tui viện dẫn thơ của Đàm Thị Lam Luyến bác ợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này