1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở hội mình (nhất là các bác giai) cho em hỏi nhờ tí là đàn ông đã ly dị vợ rồi thì họ còn tiếp tục đeo nhẫn cưới nữa không? Nếu họ vẫn tiếp tục đeo thì lý do là gì hả các bác? Tại họ vẫn còn nhớ vợ cũ hay là do thói quen a.?
    Cảm ơn các bác trước nhé.
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu.
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bông hoa em mới chụp được chiều nay này
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và em cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Em có gì ràng buộc đến anh đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Em có tin rằng bây giờ anh đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng em

  5. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn cucvangcuoithu,i-chi-ban, tieulongnu0305 đã chia sẻ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cùng một tổn thương, sự mất mát. Mong sao các bạn luôn có sức khỏe lo cho cục vàng của mình, đó là công việc bận rộn lâu dài, giúp đầu óc đỡ suy nghĩ lung tung, khi nào có tâm sự, xin mượn box này để "trút vơi lòng đầy"
  6. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To HASHALYS : "người thân" có phải là chủ topic TÌM BẠN GÁI HAY TỰ BẠCH VỀ CHÍNH MÌNH?
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay tự dưng u ám quá làm tinh thần ko thoải mái lắm. Post tí hoa cho cuộc sống long lanh tí
    [​IMG]
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG nóng quá. Hôm qua thì oi bức âm u. Hôm nay thì nắng chói chang từ 6 giờ sáng. Đã thế lại còn bị bác nhà đèn dọa cúp điện. Ở nhà mà cúp điện cũng khổ, ở văn phòng mà cúp điện thì chỉ có nước đi về. Mình quay cuồng trong công việc, bận rộn , mênh mênh mang mang mà vẫn như đang dò dẫm chưa tìm ra phương hướng. Chợt thấy mình có cảm giác của cách đây nhiều năm : luôn động viên mình cố gắng mỗi ngày, luôn tin tưởng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhưng cụ thể thì chưa biết sẽ phải cố đến lúc nào, cái sự tốt đẹp hơn ấy ra sao. Nhưng có cách nào khác đâu nhỉ?
  9. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng đã từng đọc bài ở box này nhưng bi giờ lại nghĩ muốn gia nhập hội rồi.
    Giờ mà đòi li dị thì chắc mọi người bảo là hâm....nhưng mà.........cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Người nào mỗi ngày chẳng có 15'' hả bác...lo gì mà sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này