1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lamieux ơi! Em mới sắp cưới mà đã đau đớn vì bị phản bội rồi thì hãy nhanh chóng...cao chạy xa bay đi (chị khuyên em chân thành từ kinh nghiệm của bản thân chị, kẻo sau này "bỏ thì thương CON, mà vương thì tội")...
    Mong mọi người đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh.
  2. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em cám ơn chị rất nhiều, em cũng đã "cao chạy xa bay" rồi đó chị nhưng lòng em thì đau đớn và thương tổn quá, chẳng biết sau này em có đủ niềm tin để bước vào tình yêu và cuộc sống gia đình nữa hay ko.
    Xin phép được hỏi các chị ở trong này rằng các chị đã sẵn sàng cho 1 cuộc sống gia đình mới chưa và các chị rút ra được những gì từ quá khứ.
  3. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan đến thế, em à...Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... Rồi em sẽ gặp được một người đàn ông tử tế, yêu thương em thật lòng... Chị luôn tâm niệm "ở hiền sẽ gặp lành" (tuy cũng đã có lúc phải thốt lên "gieo gì thì gặt nấy", nhưng tôi có gieo gì đâu mà sao gặt phải "quả đắng" thế này (khi phát hiện ra mình bị phản bội, trong khi mình quá tin chồng-tin tuyệt đối!).
    Bây giờ thì chị "tỉnh" ra rồi...Hãy cứ sống, làm việc, làm được tất cả những gì tốt đẹp cho bản thân, cho con cái...còn anh ấy, chị không còn đặt lòng tin như trước đây nữa, cứ sống tốt đẹp cho mình, cho con, còn anh ấy, cùng lắm...thì cư xử như bạn bè từ thời sinh viên vậy
    Chúc em có nhiều niềm vui, và hạnh phúc! Don''t lose your heart!
  4. thanhthao_05

    thanhthao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác "ma cà rồng" ơi! bác rủa tui như thế bác có thấy hạt sạn nào trong miệng ko vậy? bác đã bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi chưa? hậu ly hôn nó kéo theo bao nhiêu vấn đề bác biết không? hụt hẫng, chán nản, mất lòng tin... nhưng mà vẫn phải sống, phải nuôi con, phải ăn, phải tiêu. Mất ngủ, ốm đau... là mọi việc đều bị ảnh hưởng: công việc trì trệ, con cái ko chăm sóc được chu đáo, cha mẹ vất vả vì mình.... có mài được cái việc sụt sùi ra để ăn với nuôi con đâu. Cố gắng lắm chúng tôi mới đứng vững được chứ có phải chuyện nói chơi đâu. Ngày hôm nay lên mạng động viên chị em cùng cảnh ngộ để chia sẻ với nhau thôi, ai dè bác lên mặt rủa sả như thế thì thật là bác ko hiểu gì cả, người ngoài cuộc nói bao giờ chả dễ....
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mà phải tự ti như thế em à. Cuộc sống còn dài, còn nhiều điều chờ minh ở phiá trước. Đừng lo e à.
    Chị thì chị chẳng biết mình có rút kinh nghiệm gì không sau sự đổ vỡ của hôn nhân. Chỉ biết an ủimình rằng âu nó cũng là số phận, không lấy người này nếu lấy người khác chắc còn tệ hơn. Chị đã quen với cuộc sống chỉ có 1 mình này rồi. Thấy nó thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Sáng dậy sơm đi tập tennis xong rồi về đưa con đi họ, rồi đi làm. Chiều vế đón con, 2 mẹ con dắt nhau đi chơi. Tối đến xem TV đoc truyện cho con nghe. Chủ nhật thì ngủ tít thò lò. Những lúc rảnh thì đi xem phim, ca nhạc, cafe, ăn kem với bạn bè. Khi nào rủng rỉnh xiền thì đi shopping. Lúc nào chán HN thì 2 mẹ con bồng bế nhau đi đâu nghỉ vài ngày. Chị sợ làm tiếp tập hai sẽ phá đi cuộc sống yên bình này. Vài năm nữa không biết chj có thay đổi nữa không?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, em nghe chị kể mà khoái quá. Nếu em là chị em cũng không muốn phá đi cuộc sống đó đâu.
    Không biết bà chị có biết cái topic Không có nến vàng của em chưa? Hồi đó em vào HPGĐ là bị đập te tua chỉ vì nó. Dân tình tự cho là trải đời và "già đời" hơn em đã nhảy vào phản bác lia lịa khi em một mực nói "chỉ cần có con mà không cần có chồng". Em đã giải thích là em nghĩ đến những trường hợp ly hôn và gia đình chỉ có mẹ và con thôi. Vậy mà các nhân vật phản đối em vẫn không chịu nhìn xa hiểu rộng để thông cảm với suy nghĩ của em, và cứ khăng khăng xúm vào "đả" em đến nơi đến chốn. Rồi bỗng dưng topic bị khoá mà không có một thông báo nào cả. Vô lý đùng đùng ra nhưng em chẳng thèm tức mấy kẻ vớ vẩn.
    Bây giờ may quá là không thấy mống nào trong số đó thò mặt vào để khuyên can chị là chấm dứt cuộc sống không có nến vàng. Vì thế em xin vào ti toe tâm sự với các bà chị. Em sống với mẹ cũng gần chục năm nên em hơi bị hiểu cảnh của chị đấy nhé.
    Thôi bây giờ em out đã. Mong ngóng được nghe chị kể về những lúc có người theo đuổi "gái 1 con"!
    À các chị ơi, nếu có đứa nào dị ứng vì thấy chị ca ngợi sự thanh thản sau ly hôn mà nó lên án các chị là khuyến khích các đôi lục đục bỏ nhau cho thanh thản, thì các chị kệ xác nó nhé. Kẻo rồi lại như topic Không nến vàng đấy. Kệ xác nó và tiếp tục ca ngợi sự thanh thản nhé!
  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cho dù ở xã hội nào, tớ nghĩ người phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn, bởi họ ở vị thế bị động. Người phụ nữ bị động bởi họ thụ động, họ thụ động bởi những chuẩn mực của xã hội có nhiều thiên vị cho đàn ông. Tuy nhiên, phụ nữ cũng đừng vì thế mà ca thán cho số phận, phải vượt qua nó, phải vượt qua tất cả để vươn tới cái hạnh phúc, cuốc sống đích thực của mình, chẳng ai khác mà chính phụ nữ phải tự làm thay đổi cuộc sống dành cho họ.
    Cũng có những người đàn ông đau khổ khi đổ vỡ đấy các bác gái ạ, tất nhiên đàn ông họ dễ vượt qua hơn nhưng không phải vì thế mà không có những người đàn ông khuỵ ngã. Tất cả đều do chính ta, hạnh phúc hay khổ đau, những gì mình nhận hiện tại là kết quả của những gì mình đã làm trong quá khứ và cũng như thế những gì mình làm hiện tại sẽ nhận được những kết quả của nó trong tương lai.

  8. thoixavang0204

    thoixavang0204 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [Chao ban
    Rat vui vi duoc lam quen voi ban, toi da co gia dinh va chua ly di, tuy khong du tieu chuan lam thanh vien cua Box nay nhung toi rat muon tham gia de biet de hieu va de thogn cam voi nhung nguoi da va se li di.
    Chuc ban nhanh tim thay niem vui moi o noi chan troi moi
    Cuoc song that ngan ngui va duoc song da la hanh phuc roi ban a
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại em ngày xưa thường bảo: " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; Nồi nào rồi lại úp vung nấy"
    Vòng đầu ko như ý muốn nhưng rồi các vòng sau ( nếu có :) ) lại cũng sẽ na ná như thế vì ... non sông dễ đổi, bản tính khó rời, nhất lại thay đổi ngay bản thân mình. Nồi vẫn méo thế sao tìm được vung tròn nhỉ!
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Ghé thăm topic này chút xíu mà thấy nhiều bức xúc quá, thương cho chị em phụ nữ mình.
    To socnau_love: Khoản 1 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Do đó, bạn có quyền làm đơn xin ly hôn (theo mẫu) mà không cần phải có chữ ký của bên kia trong Đơn xin ly hôn và gởi đến Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền nơi người kia cư trú hoặc làm việc. Căn cứ để Tòa án xem xét cho ly hôn là tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được
    Nếu có gì cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ tại :
    VPLS Trịnh Đình Ban - VIETLAW, 57B Tú Xương, Quận 3, TP.HCM
    Tel: 9325138 - Fax: 9326139 - E-mail:vietlaw@fmail.vnn.vn hoặc qua Email: sgn@saigonnet.vn
    Chúc chị em sẽ sớm được toại nguyện!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này