1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tronchongdichoi

    tronchongdichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vâng mình đang chuẩn bị tinh thần để đau 1 lần đây. Mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được. Chỉ thương con trai thôi, nó chỉ nghĩ bố mẹ cãi nhau chứ ko có gì. Nó yêu mẹ và cũng rất yêu bố, nhưng bố thì lại lạnh lùng với con Anh à, em và con cần anh, cần 1 người chồng 1 người cha thực sự, có tình cảm và biết quan tâm chứ ko phải là trên giấy tờ, hình thức. Anh là người đàn ông tốt, người bạn tốt, bạn bè vẫn nói anh là người "chuẩn", nhưng giá như về nhà anh cũng như thế với con với vợ.................
    Thôi mai là thứ 2, sang 1 tuần mới, tập chung vào công việc, dẹp mọi chuyện sang 1 bên. .
  2. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Đọc chuyện của bạn mà cứ cảm thấy có một điều gì đó ray rứt trong lòng ..., dù mình chỉ là người đứng ngoài thôi . Nhưng cũng thật khó để trách ai trong chuyện của bạn . Dù mình chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nhưng mình có thể hiểu được những tâm tư trong lòng bạn . Tốt hơn là bạn hãy để "tâm như thủy", từ từ chờ mọi chuyện sẽ trôi qua rồi một ngày nào đó, bạn gặp được một người nào đó để yêu, và người đó hoàn toàn thuộc về bạn . Chắc chắn bạn sẽ vượt qua được và tìm được hạnh phúc cho riêng mình, để rồi, có khi bạn nhìn lại và mỉm cười : "như vậy mà tốt hơn" . Chúc bạn may mắn
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan không than van và không trách oán, cho tôi trọn một kiếp đam mê..."
    Qua rồi anh à, quá khứ đã ngủ yên, em là người đã bước chân đi không quay đầu nhìn lại...
    Câu chuyện trên chỉ là những phút yếu lòng..., lại gặp đúng topic hợp cảnh mà thôi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 15/04/2007
  4. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình là nữ bạn ơi ;-)
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cho em gia nhập với ..em đã quyết tâm dứt áo ra đi rồi , chồng năn nỉ mãi cũng không thể lay chuyển được nữa ..anh ấy luôn nói em phải giữ bình tĩnh ..phải nghe anh ấy nói ..phải ...
    Nhưng em thì quyết định dứt khoát ra đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại .
    Ngày em về nhà bố mẹ không hiểu sao em đã thắp hương trên bàn thờ nói với các cụ rồi, kể với các cụ .Ngày đó em chưa nghĩ sẽ chia tay nhưng đúng như báo trước đó là lần cuối cùng em ở nhà chồng.
    Con người em xây thì rất mất công , rất kỳ công nhưng khi phá thì nhanh hơn ai hết ( đó là nhược điểm ) em biết .
    Khoảng 2 năm nữa em mới nghĩ đến chuyện có thể đi bước nữa hay không ..còn giờ em nghĩ mình cần thời gian thanh thản và sống độc lập một mình cho tốt đã .
    Nhưng nói gì thì nói em biết chồng hiểu và yêu vợ
  6. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang ly thân có được nhập hội không nhỉ?
    Nếu được cho xin một xuất.
  7. tronchongdichoi

    tronchongdichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh à hôm nay chính thức là em đau khi anh nói tình cảm của anh đối với em bây giờ chỉ là t/c của người đối với người thôi. Thế là đủ để cho em quyết định rồi anh à. Anh nói em chưa học được chữ " Nhẫn" nhưng em nghĩ là ko cần học nữa. Anh có nói là anh đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi mà, đến bây giờ cũng hơn 1 năm rồi, có cần thêm vài tháng suy nghĩ nữa ko? Em nghĩ là ko cần. Tình cảm trong em bây giờ đã bị thiêu trụi rồi, em thất vọng, em đau, em buồn ... Nhưng em cũng nghĩ đau buồn mà làm gì, âu cũng là cuộc đời, số mệnh rồi.
    Thời gian em cho anh chỉ có thế, nếu anh còn cảm thấy vương vấn thì anh về, còn ko thì cũng ko sao, đến giờ này em cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng rồi. Bây giờ chuyện quan trọng đối với em là kiếm đc nhiều tiền để lo cho con và cho mình.....
    Nếu anh ko quay về thì cũng quan tâm đến sức khoẻ của mình nhé.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu các chị các anh có cảm giác như thế nào sau khi chia tay , còn em đến giờ phút này ngỡ ngàng trước rất nhiều người ..kể cả bạn bè thân ..
    Họ vui lắm , họ cười thầm ...mừng thầm trong bụng khi thấy chúng em chia tay .Tạo sao một đôi được đánh giá là quá xứng đôi vừa lứa rất đẹp đôi rất yêu thương nhau khi chia tay họ lại vui nhỉ
    Vợ đảm đang công việc nội trợ ( nấu ăn , cắm hoa , thêu thùa đan móc em tự làm hết và làm những công việc đó một cách thích thú và say mê )
    Chồng em bù lại anh ấy quá giỏi giang công việc gia đình ( sửa chữa điện nước , sửa xe , ngay cả phòng cưới cũng tự tay anh ấy sơn lại tường ,tự treo lại rèm cửa , tự làm cả Kệ TV , bộ Loa bằng gỗ đẹp kinh khủng .
    Hai vợ chồng luôn làm tất cả cùng nhau.Hai vợ chồng luôn làm tất cả cùng nhau .Vợ nấu cơm chồng cũng lăng xăng vào bếp giúp vợ ,chồng sửa xe , sửa điện nước em cũng không ngồi chơi đâu...hihi cũng lon ton chạy theo đợi chồng sai vặt .
    Về đến nhà là luôn luôn bên nhau , khó rời ra được ...
    Vậy mà khi chia tay nhiều người họ vui thế?? , sao họ không tiếc cho bọn em , sao họ không tiếc cho một đôi hạnh phúc hơn sự tưởng tượng của họ .
    Những người đó về phía chồng em , em tin là có Dì anh ấy , chị gái thứ 2 của anh ấy nữa và cậu Cường của anh ấy ,em đi guốc trong bụng họ , có lẽ giờ đây Dì anh ấy đang quan tâm đến anh ấy nhiều hơn , chị gái anh ấy với sự khéo mồm của mình đang an ủi anh ấy..hic
    Thôi thì giờ họ cũng đã được mãn nguyện đã được thoả mãn Đời thật là lạ ..chẳng mấy người muốn người khác hạnh phúc hơn mình
    Lẽ ra em và anh phải yêu thương nhau nhiều hơn phải vững vàng hơn ,phải cùng nhau vượt qua tất cả những thói hư tật xấu đó của những con người chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo .
    Người buồn nhất có lẽ chỉ có bố mẹ mình thôi anh nhỉ ???
    Chỉ có một vài người tiếc nuối cho bọn em thôi .Họ luôn bảo mày làm tao sụp đổ vì một ao ước về một cuộc sống hạnh phúc như vợ chồng mày .....
    Vợ chồng mày làm tao thất vọng
  9. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    @chị ngaythu_8 : em mong rằng chị hãy suy nghĩ lại, đọc bên topic kia thấy chị còn viết là " chồng hiểu va thương vợ", nhiều người vợ chỉ cần thế thôi là có thể chịu đựng được hết những vất vả mà nhà chồng đem đến. Nhưng có lẽ chị không phải như vậy, em thấy thật sự tiếc cho chị, hichic. Quãng 1 năm đầu có lẽ cũng là khoảng thời gian khủng hoảng cho chị em chúng ta khi bước chân về nhà chồng, hay chị có thể nào cố gắng thêm lần nữa được ko? Chồng chị vẫn còn năn nỉ chị, vậy là vẫn còn yêu thương chị rất nhiều, vậy tại sao chị không cho mình và cho anh thêm 1 cơ hội nữa, xây thì khó chứ phá thì nhanh lắm
    Phải nói thêm điều này, em là 1 người có ít nhiều điểm giống chị, nhất là về mong ước một gia đình hạnh phúc, vợ chồng có thể dành nhiều thời gian cho nhau, ko bị chi phối quá nhiều về tiền bạc. Nhưng giờ em đã thay đổi, và ko còn nghĩ nhiều như trước. Căn bản em hiểu ra một điều, đàn ông không như chúng ta, các anh có nhiều tham vọng, có sự cầu tiến trong cuộc sống, chồng chị cũng ko là một ngoại lệ. Chị đừng nghĩ về những hậu quả sau này mà chia tay nhau, biết đâu ngày đó không bao giờ đến thì chị có tiếc 1 người chồng yêu vợ ko chị?
    Hihi, em viết hơi dài, nhưng em mong chị 1 lần nữa nghĩ lại chị nhé, hạnh phúc mới có ngọt ngào, chị đừng vứt nó đi nhanh như vậy
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đến giờ em mới thực sự thấm thía lời bạn nào đã nói, nỗi cô đơn to bằng chừng nào để phải lên mạng tâm sự
    Em vừa ngồi nói chuyện với một cô bạn gái thân thiết từ hồi cấp 2 ..cô ấy rất tốt bụng , rất tốt với em .
    Cô ấy vẫn nói với em rằng có cần cô ấy phải tham gia để giúp em hoà giải mọi chuyện không, cô ấy vẫn luôn ngưỡng mộ vợ chồng em..huhu ..
    Cô ấy vẫn nhớ và hỏi em tại sao khi cô ấy xách va li cho em về nhà chồng , chồng em lại giựt lấy va li của cô ấy và tự mang vào phòng cưới ....
    Em cố tìm một lý do hợp lý nhất để có thể giải thích cho cô ấy rằng , anh ấy chắc sợ bà leo cầu thang xách va li nặng nên anh ấy mới xách hộ .
    Cô ấy có vẻ đồng ý với lý do của em đưa ra
    Nhưng em thấy buồn vô cùng ...em đã nói dối đấy ,nói dối một trong những người bạn thân thiết nhất của mình
    Em không thể trách chồng em khi anh ấy vì quá lo lắng và yêu em , luôn lo sợ những chuyện linh tinh không hay xảy ra với em và anh ấy cho rằng số cô bạn em rất khổ ( đúng là số cô ấy rất khổ ),cô ấy không nên xách vali cưới cho em ...anh ấy cũng đã trách em sao không hiểu biết gì mà để cho cô bạn của em xách va li hộ
    Em có thể trách sự nhiệt tình và tốt bụng của cô ấy khi xung phong mang va li cho em không???
    Em có thể trách cô ấy khi cô ấy không gặp may mắn trong cuộc sống không???
    Đến tận bây giờ khi đã quyết định chia tay em có thể nói với cô ấy sự thật là vì chồng tôi sợ số tôi sau này sẽ khổ giống bà nên anh ấy làm thế không ??
    Em có thể nói sự thật với cô ấy được không ..cô ấy sẽ buồn tủi như thế nào ????và cô ấy sẽ nghĩ gì về chồng em , một người đàn ông mà cô ấy vẫn hiểu là yêu thương em thật lòng
    Em có thể trách chồng em không khi anh ấy làm tất cả mọi việc anh ấy cho là đúng vì yêu và quá lo lắng cho em .
    Đến bây giờ có lẽ anh ấy sẽ buồn nhiều lắm vì về một mặt , một khía cạnh nào đó đã phụ tình cảm của anh ấy
    Đúng là sự thật chưa chắc nói ra đã là điều hay là điều tốt đẹp và không gây tổn thương cho ai .
    Cuộc đời này còn những điều đáng trân trọng và có ý nghĩa hơn sự tính toán để mang lại lợi ích cho bản thân mình..
    Đôi lúc em tự hỏi mình cần gì ở người đàn ông , mọi người cũng hỏi ..em cần gì nữa ...một người chồng đẹp trai , hiền lành ,giỏi giang yêu thương chăm sóc chiều chuộng vợ , sao em vẫn thấy không thoả mãn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này