1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ấy mình bây giờ cũng giống bạn này, đau đáu nghĩ đến việc kiếm tiền, mong có thể lo lắng được cho con đầy đủ. Hình như phụ nữ thất vọng thiệt thòi trong tình yêu hay tìm thấy sự an ủi tự tin khi vững vàng về tài chính.
    Nghe có vẻ duy tâm nhưng mình thấy sao gặp nhiều khó khăn thua thiệt từ đầu năm đến giờ. Mình vẫn ko ngừng cố gắng, ko ngừng hy vọng nhưng vẫn thấy như quanh quẩn trong ngõ cụt, xung quanh là tường đá cao vót.
    Mệt nhoài, chỉ muốn ôm chặt con vào lòng, ngủ một giấc ngon lành. Chả còn cách nào khác là tiếp tục cố gắng và tiếp tục hy vọng.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Quên đi thôi các chị ơi , ngay cả với chồng cũ em ..em biết thừa chẳng bao giờ anh ấy dám nói với bạn bè hoặc họ hàng sự thật , chẳng nhẽ anh ấy lại nói là , cô ấy thấy những hành động của Mẹ , của Chị ,tao tởm quá nên cô ấy bỏ đi ...
    Chắc anh ấy sẽ bịa đặt ra một lý do gì đó để đổ lỗi cho em về tất cả mọi việc .Em cho được quyền muốn nói gì thì nói về em cũng được .Em đã nói là em chấp anh ấy và cả gia đình anh ấy rồi ...Hic dù sao nghĩ đi nghĩ lại cũng khổ thân Bác trai , khổ thân anh ấy vì phải sống và phải chịu đựng phải bao che cho những người đàn bà trong gia đình mình
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hình như bên topic người thứ 3 thì ngaythu_8 nói rằng vì chồng ko hiểu mình,ko yêu mình bằng người thứ 3. Còn bên đây thì nói rằng vì gia đình chồng chịu ko được nên li dị, nếu đã yêu nhau lấy nhau thì cho dù người ngoài thế nào vợ chồng cũng fải tìm cách giải quyết, nếu ko được thì li dị, nếu đã li dị thì đừng đổ lỗi vì bên kia này nọ.
    Nếu bạn nào hay theo dõi box HPGĐ sẽ thấy mâu thuẫn với ngaythu_8, mình thì ko hiểu bạn là người đàn bà thế nào, chỉ thấy có 1 câu của bạn làm mình fải suy nghĩ con người bạn có đáng để đưa ra lời khuyên cho người khác hay ko " hẹn kiếp sau làm vợ chồng ".
    Dù gì cũng đã từng là chồng mình, đã từng lạy bàn thờ tổ tiên bên nhà chồng, đã từng gọi 1 tiếng mẹ, 1 tiếng chị, thì cho dù người ta thế nào cũng đâu cần fải li dị rồi đem lên mạng nói này nói nọ, đổ lỗi cho họ
    Tôi cũng nghĩ rất nhiều bạn trong forum HPGĐ có theo dõi thường xuyên sẽ biết ngaythu_8 là thế nào.
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ngaythu_8 có dám nói với họ hàng và bạn bè của bạn rằng có 1 người đàn ông yêu bạn nhiều hơn chồng, hiểu bạn nhiều hơn chồng và bạn đã hứa với họ là kiếp sau sẽ làm vợ chồng. Trong thời gian có chồng mà bạn còn có thời gian để tìm hiểu và biết được người đàn ông khác yêu mình nhiều và hiểu mình nhiều thì thật sự tôi đây cũng ko hiểu thời gian bạn lấy đãu ra nhiều vậy.
    Đây là topic hội những người Li dị nhưng đều vì hoàn cảnh bị chồng (vợ) làm lỗi và mình cũng ko thấy ai lên đây chỉ trích người kia hết, chỉ là tâm sự tìm mối quan hệ mới để làm vơi bớt nỗi buồn thôi. Và ngaythu_8 thì mình nghĩ bạn li dị được chồng thì sẽ có cơ hội đến với người đàn ông gì đó mà bạn hẹn kiếp sau thì làm gì mà fải buồn??? chẳng fải đó là những gì bạn muốn hay sao???
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn nghĩ là khi anh ấy đến với mình chỉ có riêng một mình anh ấy yêu mình thôi sao .....
    Hic nhưng mình yêu anh ấy chẳng hiểu vì sao và lấy anh ấy nữa ...
    Cho dù mình biết có người yêu mình còn dành cho mình nhiều hơn tình cảm của anh ấy dành cho mình( Đó là người ấy )
    14 năm rồi bạn ạNgày cưới ..nhận được tin nhắn
    Em hứa với anh là em phải sống hạnh phúc đấy nhé
    Tình cảm của người ta luôn luôn là một cái nợ đối với mình. Các bạn không có ai yêu đơn phương mình sao
    Tình cảm đơn phương này có khi nó còn đẹp hơn cả tình cảm của những người đang yêu và được yêu .
    Giờ khi đã chia tay với chồng mình cũng không dám nói với người đó ..một câu anh ấy chắc vẫn chưa biết mình chia tay .
    Kể cả những người bạn trai thân mình không mang nợ nặng như anh ấy .Họ có tình cảm với mình ,quý mến mình những người bạn trai thân đó gặng hỏi mình cũng không dám nói sự thật vì sao lại chia tay vì mình biết họ sẽ buồn .
    Thực tâm họ luôn nghĩ và mong mình sẽ hạnh phúc
    Hôm rồi C một trong 5 thằng bạn trai thân gặp C cố gặng hỏi sao Búp bê lại chia tay ..( đó là biệt hiệu bọn nó hay gọi mình)
    rồi có việc gì cũng phải kể ra chứ .Mình cũng không bao giờ muốn nói sự thật với những người bạn thương yêu mình
    Một số người biết sự thật , sự phản ứng của họ mình hơi sợ
    Các bạn cũng như tất cả mọi người đều khuyên về với chồng ..có gì bỏ qua hết ..
  6. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hình như bên topic người thứ 3 thì ngaythu_8 nói rằng vì chồng ko hiểu mình,ko yêu mình bằng người thứ 3. Còn bên đây thì nói rằng vì gia đình chồng chịu ko được nên li dị, nếu đã yêu nhau lấy nhau thì cho dù người ngoài thế nào vợ chồng cũng fải tìm cách giải quyết, nếu ko được thì li dị, nếu đã li dị thì đừng đổ lỗi vì bên kia này nọ.
    Nếu bạn nào hay theo dõi box HPGĐ sẽ thấy mâu thuẫn với ngaythu_8, mình thì ko hiểu bạn là người đàn bà thế nào, chỉ thấy có 1 câu của bạn làm mình fải suy nghĩ con người bạn có đáng để đưa ra lời khuyên cho người khác hay ko " hẹn kiếp sau làm vợ chồng ".
    Dù gì cũng đã từng là chồng mình, đã từng lạy bàn thờ tổ tiên bên nhà chồng, đã từng gọi 1 tiếng mẹ, 1 tiếng chị, thì cho dù người ta thế nào cũng đâu cần fải li dị rồi đem lên mạng nói này nói nọ, đổ lỗi cho họ
    Tôi cũng nghĩ rất nhiều bạn trong forum HPGĐ có theo dõi thường xuyên sẽ biết ngaythu_8 là thế nào.
    [/quote]
    Em cũng có ý kiến giống chị này. Lúc chị ngaythu8 nói là chông có ng thứ 3, quay fắt nói chông yêu chiều mình vô cùng tận, lúc lại nói gia đình chồng k ra gì, pó tay.
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi ông hoaian và cutet theo ngaythu sĂt thỏ.. 'Ây chỏằ? là thỏ giỏằ>i ỏÊo thôi mà.. ai nói gơ chỏng 'ặỏằÊc miỏằ.n là 'ỏằTng viên chia sỏằ vỏằ>i nhau là ok thôi... nói dỏằ'i 1 tư 'ỏằf 'ỏằTng viên ngặỏằi khĂc câng OK mà..
  8. thaithaivn

    thaithaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Định bụng chẳng bao giờ muốn đặt miệng đến loại người như ngay thu 8 nhưng đi vào topic nào cũng gặp, làm mình thấy "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" nên chọt chẹt vài lời đây
    Hình như ngày thứ 8 là một người không được liêm sĩ cho lắm . Những người có liêm sĩ và văn hóa chẳng ai lại làm như thế . Vợ chồng một ngày nên nghĩa, không sống được với nhau thì thôi, im lặng ra đi, ai lại lên mạng xoen xoét nói xấu gia đình chồng (cũ) như thế . Quân tử một khi quyết định thì im lặng mà làm, việc gì phải nói này nói kia
    Chẳng thấy gia đình người ta ảo tưởng đâu, chỉ thấy ngày thứ 8 đang ảo tưởng về bản thân: nào là hiền dịu, đảm đang, có học, con nhà gia giáo .v..v... hehe buồn cười quá, nhưng chỉ qua cách nói đủ biết con người vô văn hóa đến cỡ nào, lại không có một chút gì khiêm nhường, liêm sĩ . Lên mạng toàn trực tiếp / gián tiếp tự khen mình hahah. Loại người như ngay_thu 8 người ta gọi là RỞM ĐỜI
    Nói thật nhé, nhìn hình thức thì cũng không đến nỗi nào (đạt cỡ 5 điểm), cách ăn mặc (ngoài đời & trong ngày cưới) thì hơi quê quê. Nhìn giống "trưởng giả học làm sang", (chắc là nhờ lấy được chồng làm "dám đốc" (hehe) ... Nói chung là trung bình thôi ... Thế thì nên giữ lấy cái NẾT 1 chút để bù vào, chứ qúa lắm thì lại "vừa già, vừa xấu, vừa đóng vai ác" đấy nhé (Thật sự nhìn vào hình cưới, đã thấy "vừa già, vừa xấu, vừa đóng vai ác" rồi . Cái mặt ấy thì "búp bê" nỗi gì nhỉ !!! )
    Chuyện cái anh gì yêu đơn phương 14 năm (?) đấy nhé, chắc là anh ta có mắt như mù rồi . Hay người "tôi có người yêu tôi đơn phương & nhiều người theo đuổi" chẳng qua là một chiêu muốn đánh bóng tên tuổi thôi hehe ... Mà có khi lấy chồng xong, lại tiếc anh kia (bởi thế mới hẹn kiếp sau) nên bày chuyện li dị đó mà ... Lại còn "không lấy chồng liền đâu, cũng phải 1, 2 năm nữa" hehe ... Ai không biết, chứ loại người như thế, mình tránh xa
    BTW, nếu muốn đánh bóng tên tuổi, nếu vui sướng vì đã li dị được chồng, hãy mở 1topic riêng, tiêu đề là "Tự khoe bản thân - Nói xấu nhà chồng (cũ)" mà vào đó tự khoe bản thân & nói xấu nhà chồng (cũ), đừng làm ô nhiễm không khí trong các topic còn lại . Nhất là topic này - để các chị em khác người ta còn chia sẻ nỗi đau khổ với nhau, nhé !
    Nói thì nói vậy thôi, chứ con người RỞM ĐỜI, và vô liêm sĩ này chẳng (chịu) hiểu được đâu
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vì cái đoạn đỏ đỏ đó mà mình fải vào topic Ảnh Cưới xem hơn 80 trang để biết mặt mũi thế nào mà tự mình hãnh diện mình nghe ghê wá.
    Lúc đầu thì ko có ấn tượng xấu vậy đâu,tại đi đâu cũng gặp, mà mỗi lần gặp là cách nói chuyện khác nhau và mâu thuẫn, chugn qui cũng chỉ trích chồng và gia đình chồng hơn là thừa nhận lỗi của bản thân.
    Nếu như bạn gì nói trên mạng này là ảo nên ko có gì là thật thì những người khác vào đây tâm sự là giả dối sao.
    Đây là nơi để mọi người tâm sự, nếu tin tưởng người ta nói thật và muốn động viên giúp đỡ thì fải có tình cảm thật, còn nếu nghĩ ai cũng giả dối thì xin mời ra đi,ko cần vào đây để mà nghĩ rằng mọi người đều giả dối.
  10. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ cũng đọc của bạn ngaythu8 nhiều, và cũng bình tĩnh nhưng bây giờ cung muốn lên tiếng và chia sẻ một số suy nghĩ. Tớ cố gắng viêt khách quan chứ không thể hiện đánh giá của tớ về ngaythu8, chồng, gia đình chồng của bạn ấy.
    Chuyện bạn ấy bỏ chồng hay chồng bỏ thì có bạn ấy và chông biết với nhau thôi. Trong hai trường hợp thì bạn ngaythu8 đều có PHẦN lỗi. Nếu chồng bỏ thì cũng tại mình dại khi quyết định lấy anh ấy làm chồng. Nếu bạn bỏ chồng vì gia đình chồng thế này thế nọ thì cũng phần do bạn chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội lấy. Câu hỏi đặt ra: Tại sao bạn lại lấy anh ấy (với gia đình như thế) làm chồng? Vì cái gì, vì yêu...???
    Còn về suy nghĩ là bạn thương hại bố chồng và chồng vì phải che dấu và bênh vực cho những sự tai quái của vợ, mẹ thì tớ nghĩ bạn nhầm rồi. Bạn bảo là bạn tin đạo Phật thì bạn phải biết là không có ai có quyền cho mình hơn ai cái gì để có thể thương hại người khác. Một khi bạn thương hại nghĩa là bạn tự dặt mình ở vị trí ở trên rồi. chồng thì bạn có thể chọn, cho nên bạn có thể bỏ và bạn cũng có thể nói không hay về họ. Nhưng bố mẹ bạn, những người ruột thịt của bạn bạn không thể bỏ được, vì họ là ruột thịt. Cho nên bạn phải thương họ cho dù học có xấu xa thì họ cũng là một phần của bạn, bạn không thể chối bỏ được. Cũng như chồng bạn thôi, cho dù mẹ, chị... của anh ấy có thế nào đi nữa thì anh ấy cũng bảo vệ, còn bạn thì anh ấy có thể thay thế được nên anh ấy để bạn đi.
    À, còn chuyện bạn nói bạn lập cái topic đánh trẻ con gì đấy để mọi người bàn tán và gởi link cho chồng đọc thì bạn làm sai phương pháp rồi. Bạn muốn thay đổi chồng (theo từ của bạn dùng) như thế này thì chỉ có tác dụng ngược mà thôi. Bạn muốn chồng thay đổi về cách đối xử với trẻ con theo cách của bạn mà bạn cho là đúng thì đơn giản thôi mua sách báo nói về chuyện giáo dục trẻ để ở nhà nhiều vào, chồng không lẽ không quờ quạng xem, và cứ thế thì mưa dầm thấm lâu thôi, vì những thông tin ở sách vở thường mang tính chuyên môn và đáng tin hơn, dễ thuyết phục hơn. Chứ làm như bạn thì chồng bạn có mà bực mình trước khi đọc xem mọi người bàn tán như thế về chuyện đánh trẻ. Chuyện vợ chồng bất đồng quan điểm là bình thường, từ từ mà nói với nhau chứ cứ lôi người ngoài vào mà chẳng có bằng chứng gì thuyết phục thì làm sao mà thay đổi được quan điểm của người khác.
    Một ý cuối cùng nữa thôi. Bạn đang trải qua giai đọan khó khăn trong cuộc sống, nên đi đâu đó thư giãn để suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, để rút kinh nghiệm, sửa đổi diều chỉnh bản thân cho cuộc sống sau này của mình. Như vậy có ích hơn là lên đây lê la hết topic này đến topic khác, trong khi bản thân có lẽ không còn được thăng bằng. bạn có thấy là phụ nữ đều thiệt thòi nhiều mà bạn lên đây đâu có nhận được sự thông cảm của chị em phụ nữ.
    Tớ hy vọng tớ không xúc phạm động chạm đến ai cả khi post bài này. Tớ quan niệm mạng thì ảo nhưng tình cảm, tâm lý con người sau mỗi cái nick là thật; nên tớ cố gằng không làm người khác đau, nhất là khi mình chưa có biết họ đủ nhiều.
    Chúc các chị em phụ nữ yêu đời yêu chồng yêu con, làm tròn bổn phận dâu con :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này