1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ý kiến giống chị này. Lúc chị ngaythu8 nói là chông có ng thứ 3, quay fắt nói chông yêu chiều mình vô cùng tận, lúc lại nói gia đình chồng k ra gì, pó tay.
    [/quote]
    Mình thì lại nghĩ là mình hiểu bạn ấy, bạn ấy viết hoàn toàn theo cảm xúc tức thời...ngaythu8 đang chơi vơi và hoang mang, chưa thoát ra khỏi cơn choáng, vẫn chưa biết được nguyên nhân hai người chia tay là vì đâu..... Lúc này kí ức của con người cứ như đứt tung ra thành nhiều đoạn, lúc thì đoạn này ùa về, lúc thì đoạn kia ùa về...đau...một nỗi đau không tên......
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thấy còn nhiều việc cần làm, mình tha hồ sơ giấy tờ về nhà định tranh thủ ngày nghỉ tập trung hoàn tất, ai nhè...lười quá Xong xuôi việc nhà, sắp đặt cho con rồi ngồi bật máy...lượn net.
    Ah,nhiều chuyện một chút vậy. Mình muốn chia sẻ suy nghĩ (chà câu này nghe giống MC truyền hình quá) với các bác mất cảm tình với ngaythu_8. Quả tình mình cũng rất ấn tượng với các bài viết của ngaythu_8 tràn ngập trong HPGD. Thú thật mình cũng cảm thấy bạn này ...không được bình thường. Mình chịu ko thể hiểu nổi cách suy nghĩ, diễn đạt của bạn ấy nhưng mình chỉ cần làm một việc đơn giản là không xem, không để ý đến bài của bạn ấy nữa. Thiết nghĩ đây là chốn tự do, dù muốn hay ko mình cũng chẳng thể cấm cản hay chỉnh sửa ai. Nếu những góp ý chân thành và cả những lời chỉ trích gay gắt chẳng mảy may có tác động tích cực nào đến bạn ấy thì tốt nhất cứ để cho bạn ấy được thoả mãn với cái kiểu của mình. Mọi người đừng biến bạn ấy thành trung tâm vũ trụ. Theo mình, ko để ý đến là tốt nhất.
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Em thì không hiểu nick Ngaythu_8 là mấy người dùng chung nữa Cách đây khoảng 2 tháng thấy nick Ngaythu_8 post ảnh cưới, ảnh giường cưới phòng cưới các kiểu bên cả box này lẫn box Làm Đẹp rồi tự bảo mình và chồng xinh xắn đẹp trai nhưng không ăn ảnh , trong ảnh cúới thì cô dâu chả cười tí nào,mặt mũi trong ảnh nào cũng như đi đưa đám ý, bây giờ thì lị dị, rồi nói xấu nhà chồng . Chị lấy chồng mà như chơi đồ hàng ý nhỉ, đọc những bài post của chị thấy chị chẳng có chút trách nhiệm nào với ngay bản thân chị chứ không nói gì đến trách nhiệm với gia đình nhỏ của chị nữa, thích thì tặc lưỡi cuới, chán thì bỏ ,nên đang không biết đây có phải 1 nick mà mấy người dùng không, chứ nếu mà đúng là 1 người thì chả còn gì để nói cả .
    Mà thấy chị Ngaythu_8 từ cái hôm post bài thông báo bỏ chồng đến giờ em có cảm giác chị cứ hơn hớn vui hơn là đợt chị post ảnh đám cưới ý nhỉ. Với cả kiểu lên mạng loa loa ra " tôi vừa cuới chồng nhưng bỏ rồi, 1,2năm nữa mới tính chuyện lấy lại " giống kiểu tự tạo scandal giống diễn viên Hollywood quá ,nhạt nhẽo nhàm chán, đọc chẳng thấy thương hay thông cảm cho hoàn cảnh của chị gì cả, xin lỗi chị nhé .
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ hiểu cảm giác của các bạn , nhưng các bạn có hiểu được cảm giác của tớ , ngay cả chồng , ở đây tớ có viết về lúc anh ấy dựt phắt cái vali cưới từ trong tay của cô bạn thân của tớ anh ấy nói vì anh ấy làm như thế vì sợ số cô ấy khổ , xách va ly cho tớ số tớ cũng khổ giống cô ấy .Anh ấy làm điều đó là đúng sao ???????Anh ấy làm điều đó vì anh ấy yêu tớ sao ??????
    Anh ấy yêu tớ mà không hiểu là cho dù tớ biết cô bạn đó khổ , hay cho dù tớ có nghe ngưòi ta nói là cho áo người nghèo ( khi người ta chết đi ) mình sẽ đen ..hay cho dù có đi đỡ tráp cho bạn là mất duyên, hay chơi với một cô bạn thân bị gan rồi sợ bị lây bệnh, ..Tớ vẫn làm đấy, tớ vẫn chơi với những ngưòi bạn như thế đấy .
    Anh ấy yêu tớ nhưng anh ấy có hiểu nổi vợ không khi anh ấy nghĩ là làm những chuyện vì vợ nhưng anh ấy khiến vợ buồn , không thể nói được với chồng
    Đến bây giờ chồng cũ của tớ anh ấy vẫn không hiểu là anh ấy sai ở đâu mà dù vợ vẫn được chồng Yêu ...vợ vẫn buồn ..và vợ vẫn bỏ
    Đúng là có nhiều người cũng nghĩ rằng chỉ có nước vợ có người thứ 3 bị dao động vì người thứ 3 .
    Người thứ 3 thì luôn luôn có trong cuộc sống của vợ chồng tớ sao ngày xưa tớ không bị dao động
    Tớ đã từng nhắn tin với chồng như thế này ...đến ngày khi anh hiểu được em có lẽ ngày đó em chết mất rồi ...
    Lúc đó chắc là đã quá muộn rồi ...có thể năm 40 tuổi gặp lại nhau chắc có lẽ anh ấy mới hiểu được chăng ..cũng chẳng hiểu khi link những cái TOPIC này đến cho chồng anh ấy có hiểu nổi vợ không ????
    Có lẽ đúng là bọn tớ sao yêu nhau nhiều ..nhưng sao không hiểu nhau đến như thế ..
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nói như chị bienmenhmong nhỉ, hết thuốc chữa với kiểu người này và chỉ nên làm lơ thôi. Hết nói xấu nhà chồng rồi đến lôi những chuyện trước kia là nhỏ nhặt ra để trách chồng, thôi ko thèm wan tâm nữa!!
    To ngaythu_8 : chị ơi, chị càng kể lể với mọi người về những hành động của chồng chị trong quá khứ chỉ để mọi người mất cảm tình với chị thôi, đồng ý là chị cũng buồn, nhưng cũng đừng bới móc wá khứ của vợ chồng rồi lên kể lể cho thiên hạ mỗi người biết 1 chút, chắc chị muốn mọi người nghe và thông cảm cho chị nhưng xin lỗi chị, chắc có nhiều người giống em ko thể thông cảm cho chị. Thôi chị suy nghĩ kỹ rồi hãy kể tội người chồng or gia đình bên chồng tiếp nhé, chị là cao thượng nhất rồi. Bye chị
  6. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    to chị ngaythu8: xin cho trích dẫn 1 số câu nói của chị "Lẽ ra em và anh phải yêu thương nhau nhiều hơn phải vững vàng hơn ,phải cùng nhau vượt qua tất cả những thói hư tật xấu đó của những con người chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo .
    Người buồn nhất có lẽ chỉ có bố mẹ mình thôi anh nhỉ ???" và " nhưng nói gì thì nói vợ biết chồng hiểu và thương vợ" nhưng ở 1 bài viết khác chị lại nói là tình yêu của anh ấy không đủ lớn để giữ chị ở lại....mâu thuẫn quá chị à! Sao chị không nghĩ là tình yêu của chị đối với anh ấy không đủ lớn để chị có thể vượt qua khó khăn thử thách cùng anh ấy như chị nói. Bố mẹ bây giờ chắc còn hơn cả " buồn" nữa đấy chị ơi!
    Hôn nhân và hạnh phúc gđ không fải là trò chơi đâu chị, và em nghĩ chị đủ trưởng thành, chính chắn để hiểu rằng đó là quyết định của cả cuộc đời, chị không còn là đứa trẻ mới lên 3, lên 5 để muốn chơi trò gì thì chơi hay là không thích thì bỏ ngang, chơi trò khác.
    Khi chị quyết định đi đến hôn nhân với anh ấy, sao chị ko tìm hiểu rõ về gđ anh ấy để rồi bây giờ đổ lỗi là chị bỏ chồng vì những người trong gđ anh ấy, hay chị đồng ý làm vợ anh ấy là 1 quyết định nhất thời, lấy chồng để bằng chị, bằng em?
    Em có vài điều muốn nói thế thôi. Văn phong, câu cú hơi lủng củng, mong các anh chị thứ lỗi em gái.
    À, chị ngaythu8 ơi, em thấy cách chị viêt bài không được ổn lắm. Chị viết bài mà muốn xuống dòng là cứ xuống dòng, bất kể có hợp lí hay không. Chị xem lại chị nhé!
    Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu các bạn hiểu rằng quá khứ của chúng ta hãy để cho nó ngủ yên đi thì các bạn nhầm rồi ...Mình đủ hiểu Quá khứ là bài học để chúng ta nhìn lại học hỏi và rút kinh nghiệm ...chị cứ nói đấy , chị nói để anh ấy sửa những sai lầm , những gì anh ấy cho là đúng ..vì chị là người con gái thứ 2 bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy vì cùng một sai lầm của anh ấy , đó là Bênh Mẹ , chị gái một cách mù quáng .
    Chị muốn sau chị anh ấy sẽ hiểu rõ vấn đề hơn sẽ đừng để mất một người con gái nữa .Anh ấy chắc chắn phải lấy vợ thôi vì phải giữ hương hoả cho gia đình mà .
    Còn vấn đề về gia đình anh ấy ai cũng công nhận là xấu , vậy tại sao anh ấy không hiểu và không tìm cách thay đổi nó
  8. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người có lời khuyên với NT_8, mà NT_8 chả nhận ra được những cái không phải của mình thì đúng là ấy có vấn đề về thần kinh thật rồi.
    Có thật là trong tất cả chuyện này chỉ có chồng và gia đình nhà chồng là có lỗi không? Tại sao không thấy rằng trên 4room này tất cả mọi người đều cho rằng bạn là người không bình thường. Sự thật là họ (gia đình nhà chồng ấy) thoát được khỏi ấy cũng là may mắn cho họ rồi. Ai đời, chuyện đổ vỡ của gia đình mình mà cứ tung hê cho mọi người xem rồi chê ngwời nọ, trách người kia, còn mình thì trong trắng, thông mình, cao cả, tử tế...., mọi tự tốt đẹp dường như tập chung hết vào NT_8 còn những người xung quanh thì chuối hết chăng?
    Bó toàn thân. com với NT_8 rồi đấy. Cái kiểu "Tớ cứ nói đấy", cũng giống như "tớ chấp cả gia đình nhà chồng lẫn chồng" thôi. Chả nên phí lời với loại người như thế này, một khi mọi người phê phán ấy, thì ấy cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân mình, đừng tự kiêu tự đại như thế, "Búp Bê" à. (Xin lỗi Búp Bê thật, gọi NT_8 là vậy, hơi phỉ báng Búp Bê nhỉ).
  9. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn không muốn để cho quá khứ ngủ yên, và muốn thức tỉnh anh chồng, vậy hãy làm theo cách Leilani gợi ý, theo tôi là rất hay, đó là tâm sự riêng với chồng, dùng tất cả tình cảm yêu thương với chồng mà phân tích đúng sai cho chồng, để chồng hiểu ra và dừng lại hoặc thay đổi. Chứ tôi thấy việc bạn đang làm có vẻ giống như là thoá mạ bêu riếu gia đình nhà chồng, qua việc úp úp mở mở về cái xấu của họ, cộng với việc bạn đã cho ảnh của họ chường mặt trên diễn đàn này suốt mấy tháng qua, thì bạn nghĩ xem bạn có thức tỉnh được ai không? Hay họ sẽ căm giận cô con dâu cũ này, vì đã dắt tay bạn ra khỏi nhà rồi, mà bạn còn nói xấu họ trên diễn đàn này.
    Nói có năm ba bảy cách nói, các cụ vẫn bảo "Nói phải củ cải cũng nghe", chứ còn cách "nói" này của bạn, mọi người đều lên tiếng góp ý là không phù hợp, ý kiến của mọi người không đáng để bạn nghe sao?
    Hihi, mình nghĩ là chồng bạn sẽ ân hận khi đọc các post của bạn đấy, ân hận vì chính anh ta mới không tìm hiểu kỹ về bạn, mà vội rước bạn về, cuối cùng hoá ra li dị bạn rồi mà bố mẹ anh ấy vẫn tiếp tục lĩnh hậu quả.
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói có năm ba bảy cách nói, các cụ vẫn bảo "Nói phải củ cải cũng nghe", chứ còn cách "nói" này của bạn, mọi người đều lên tiếng góp ý là không phù hợp, ý kiến của mọi người không đáng để bạn nghe sao?
    Các bạn đã đọc kỹ chưa ????
    Các bạn có thấy đứng trước hành động bỏ tay lái ra khỏi xe khi đèo tớ ở cầu vượt của anh ấy , tớ khuyên thế nào anh ấy thế nào chưa ???Vẫn cãi vợ đấy ạ
    Rồi tiếp diễn lần sau đèo vợ phóng nhanh vượt ẩu , làm tớ sứt cả đầu gối ra chưa
    Rồi khi 25 tuổi , nhà xây đào được một đống xương người dám cầm cả một cái xương ống chân của người ta làm kiếm múavợ nói có nghe không????
    Nói gì ạ ?????????
    Thế mà đến giờ có lẽ vẫn chưa chừa đâu , chưa nhận ra là mình sai đâu ạ
    Vẫn nghĩ là động tác bỏ tay lái ra khỏi xe máy là siêu
    Tớ cũng nghĩ rằng mình nói phải của cải cũng nghe khuyên chồng rồi đủ thứ rồi , mà chồng có nghe đâu
    Giờ tức quá rồi ...bỏ ,cũng hiểu là chồng như một cậu bé to xác trong vai trò của một người đàn ông ??
    Đôi lúc tớ nghĩ mình cứ như là một người mẹ có một đứa con trai lớn , nhưng không giống mẹ anh ấy bao che cho con , vì hiểu càng bao che càng bênh là con mình , người thân mình càng sai , đến ngày sai lầm còn không sửa chữa được thì kêu ai ???Lỗi tại ai , tại mình Bênh hay tại Số nó vậy
    Đôi lúc tớ lại nghĩ đến bài hát Giận mà thương của Nghệ An
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Anh sai đường em không chịu nổi
    Vì thương anh nên em bàn với mẹ
    Phải ngăn anh không đi tiếp được nữa
    Giận thì giận mà thương thì thương ...
    Ôi trời cô gái trong bài hát còn có thể bàn với mẹ chồng , còn tớ giận ghét luôn cả mẹ chồng vì mẹ còn nhiều việc làm sai hơn
    Chồng cũ tớ anh ấy còn vài bài học cuộc đời nữa anh ấy mới nhận ra những gì tớ khuyên anh ấy là đúng .
    Bài học đầu tiên nghe có vẻ buồn cười tớ có thể dành cho anh ấy đó là Vợ bỏ , tin rằng sau lần bị vợ bỏ này sẽ hiểu được mình ..và sẽ sửa sai .
    Hihi nếu anh ấy hiểu được những cái sai của mình tớ tin là người con gái đến với anh ấy sau tớ không phải thất vọng đâu .
    Thứ Nhất là đánh trẻ con ..phải từ từ dạy bảo ( học theo cách của vợ cũ làm bạn , làm cô giáo với nó để thấu hiểu nó rồi đứa trẻ nào cũng ngoan cũng yêu mình cả thôi)
    Thứ Hai bỏ cái kiểu yêng hùng sau tay lái đó đi
    Thứ Ba không bênh mẹ chị khi thấy họ làm điều sai trái nữa
    Thứ Tư không tham theo đuổi Tiền bạc nữa ..vì sẽ đến ngày thấy nó vô nghĩa hơn nhiều thứ khác , trên đời này có nhiều thứ tốt đẹp hơn nhiều ( như lòng kính trọng ...)
    Thứ Năm không duy tâm nữa ( hãy chỉ hành động và tin vào cách mà con ngưòi ta sống và cư xử với nhau )
    Đó mới đích thực là Nhân quả công bằng trong đạo Phật
    Còn chẳng Phật nào che trở cho những tín đồ ngoan đạo khi làm điều không tốt
    Kinh doanh cũng thế chẳng phải do Phật nào phù hộ , mà phụ thuộc vào đầu óc hiểu biết sự nhạy bén của mình
    Híc hy vọng anh ấy rút ra được nhiều bài học trong cuộc hôn nhân của hai đứa
    Còn bạn nào tin vào Phong thủy , vào tướng số, vào lễ bái , vào ...những thứ đó thì sự thật cuộc hôn nhân của tớ cũng sẽ là một bài học cho các bạn
    Tớ nói thật rằng ,ngày cưới của bọn tớ được xem rất kỹ , số phận của bọn tớ cũng được xem rất kỹ , cả khi bước chân về nhà chồng tớ phải bước qua một tờ giấy đỏ , rồi phòng cưới cũng xem Phong Thuỷ rất tốt gạo nến muối thắp suốt đêm..Mọi thứ đều tốt ... sao lại chia tay nhau ,cái này đảm bảo Thầy riêng của Mẹ chồng cũ sẽ bị ăn mắng một trận nên thân
    Còn tớ chỉ tin vào cách của con người ta sống và cư xử với nhau , chẳng tin vào gì hết ,chẳng sợ bệnh gì hết chỉ sợ những căn bệnh đáng sợ của con người .( đã lập một Topic về Những căn bệnh đáng sợ của con người trong cuộc sống. )
    Nếu cứ tính toán thiệt hơn cho mình không nghĩ đến cách đối xử của con người ta với nhau , nếu cư xử tốt ,PHỤ NỮ đã không phải chán chồng , đã cũng không phải LI DỊ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này