1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaithaivn

    thaithaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xóa vì cảm thấy không muốn nói nữa .
    IGNORE
    Được thaithaivn sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 27/04/2007
  2. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là bó tay với bác NT_8 này, em đọc những bài của bác ấy từ đầu đến cuối mà ko thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào nữa. Mà đúng là bác này ở đâu cũng tham gia, ở đâu cũng thích đánh bóng bản thân. Ngay cả box Hội bánh Âu cũng gặp bác ấy, bác ấy còn khoe cả anh cưới để mọi người biết mặt. Topic này để mọi ng tâm sự những suy nghĩ của mình, chia sẻ với nhau chứ bác đừng dùng nơi này để đánh bóng bác nhé. Mà theo em nhận xét thì bác chẳng giống gì vời những điều tốt đẹp bác tự tưởng tượng về bác đâu. Có lẽ bác chưa bước ra XH nên nghĩ cái gì mình cũng đẹp, cũng tài, cũng hơn người nhỉ.
    @Mod: bác làm ơn khóa cái nick này giùm cho. Đọc những bài bác NT_8 này viết ko thể chịu được.
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác đừng bức xúc quá, tự nhiên vì 1 cái nick Ngaythu-8 chuốc bực vào mình làm gì cho nó khổ . Em thì chịu với chị Ngaythu_8 rồi, không hiểu trình độ có hạn hay là đang tâm lý không bình thường nên thế , chứ cái khoản viết lách lủng củng linh tinh, đọc xong chả hiểu viết gì Nói toẹt ra là chị này bị hâm và bị bệnh hoang tưởng nặng hay sao ý ( xin lỗi chị chứ đọc nhiều bài viết của chị ở các box em thấy thế) . Chị đến bệnh viện làm 1 đợt tâm lý trị liệu đi, đừng ngồi máy tính lên mạng viết khoe mẽ nữa,lại bị mụ mị ra,. thể nhỉ.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đôi lúc mình không hiểu được suy nghĩ của những đôi lứa đã chia tay nhau muốn nghe thông tin gì về người kia
    Thực sự mình không muốn đến một ngày nào đó mình nghe thấy thông tin anh ấy bị tai nạn giao thông vì đi xe ẩu , hoặc anh ấy làm ăn bị thất bát , gia đình tan nát, các bạn nghĩ nghe được tin không hay về người cũ của mình các bạn sẽ nói đáng đời hay ...đáng kiếp à hay các bạn sẽ nghĩ gì , còn mình mà nghe được những thông tin đó thì buồn lắm. ...buồn thực sự đấy.
    Bản thân mình chỉ mong nghe được tin anh ấy khoẻ mạnh làm ăn phát đạt sống hạnh phúc với vợ con mới , là người chồng tốt người cha tốt của con mình .
    Đó cũng là niềm vui đến với mình khi đã chia tay , bọn mình không hợp để làm vợ chồng nhưng biết đâu vẫn có thể làm bạn được
    Nên thực sự mình vẫn muốn bằng một cách nào đó để khiến anh ấy hiểu mình sai ở đâu và rút kinh nghiệm ....
    Còn các bạn muốn nói gì thì nói , mục đích của mình chỉ có thế thôi .
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có thể lập 1 topic mới để nói lên những suy nghĩ, những ấm ức về gia đình chồng, về cuộc sống vợ chồng cũ của bạn được rồi, đừng đi vào tùm lum topic để nói những điều mà người khác ko muốn biết và ko muốn thấy.
    Mình nghĩ nếu bạn lập 1 topic có đầy đủ tất cả những gì bạn đã viết thì sẽ có nhiều người vào ủng hộ bạn lắm đấy.
    Vậy nhé bạn, làm ơn để topic này cho những người khác đi, đừng ở đó đánh bóng tên tuổi mình nữa. Cám ơn bạn đã trả lại topic cho mọi người, vì bạn mà có nhiều người ko muốn vào topic này lắm rối, tôi cũng cảm thấy chán mỗi lần vào thấy bạn viết nhăng viết cuội mà định sẽ ko vào đây nữa đâu.
  6. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    qqq
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng là một trong những người đang ly dị mà
    Còn mọi người hay lên án đàn bà bỏ chồng nhỉ ???sao mọi người không lên án đàn ông bỏ vợ ...khó hiểu thật
    Chẳng nhẽ phụ nữ bọn mình khi cảm thấy bến đỗ này không phải là bến đỗ đời mình , nên đi tìm bến đỗ khác hợp hơn lại không được sao ????hay cứ phải khi nào không chịu đựng nổi nữa , khi nào làm cho chồng chán quá chồng bảo .Chúng ta chi a tay đi , thế mới tốt hơn sao ?????
    Bạn trả lời giùm tớ với .
  8. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn.Nói thật với NT_8 nhé. Tôi là con gái mà nhiều khi đi đường vẫn phóng nhanh vượt ẩu đấy. Chúng tôi có thói quen thỉnh thoảng hai người đi hai xe đi chơi qua đoạn đường vắng tôi vẫn rủ anh ấy đua một tí đấy. Còn chuyện bỏ tay ra khỏi ghi đông xe ngày trước đi xe đạp tôi vẫn làm thế mà. Nói thì nói vậy chứ những chuyện bạn đưa ra quá nhỏ nhặt không đáng để nói trên diễn đàn này. Bạn nên nhìn lại mình đi, đừng quá ảo tưởng coi mình là người tuyệt vời như thế. Khó chịu quá, tôi chúc mừng gia đình nhà chồng cũ bạn
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko trách bạn chuyện li dị chồng or gì hết, chỉ là thấy bạn mắc cười wá, lúc thì khoe ảnh cưới, lúc thì trách vì gia đình chồng nên chia tay, lúc thì kể lể tội xấu của chồng, lúc thì khoe mẽ về người thứ 3 yêu bạn hết lòng này nọ. Ko ai cấm bạn or bắt bạn đợi chồng chia tay mói ko có lỗi. Chỉ mong bạn giữ lại cho bạn chút sĩ diện thôi, sĩ diện cho bạn chứ ko fải cho chồng or gia đình chồng bạn. Vì chồng là do bạn chọn, tốt khoe xấu che mà bạn, nếu bạn nói chồng bạn xấu thì bạn khoe ra chỉ để mọi người dè bĩu và nhìn gia đình cũ của bạn ko ko mấy tình cảm thôi, và mọi người chỉ dồn cặp mắt vào người kể lể chuyện xấu gia đình mình là bạn thôi, chứ ít ai đề cập việc chồng bạn ko tốt or gia đình chồng ko tốt.
    Đồng ý sự thật là bạn tốt đi nữa thì chuyện gia đình cũng đã li dị thì đừng nên bới móc wá khứ để trách móc chồng và gia đình chồng, và biện hộ cho việc li dị của bạn là vì người ta xấu ko fải vì bạn làm lỗi.
    Mình ko biết bạn có hiểu được những gì mà những người đã li dị vào topic này để làm gì ko? Cũng như có 1 nick trong mấy trang đầu của topic nói rằng li dị và tức chết muốn chửi người chồng mà cũng ko thấy người ta lên tiếng.
    Mọi người chỉ khuyên bạn dù gì cũng là đời vợ chồng, ko được trọn đời trọn kiếp với nhau thì giữ lại kỷ niệm đẹp về nhau cũng được vậy, đâu nhất thiết fải vào đây bới móc wá khứ, mỗi ngày kể lể cho mọi người nghe 1 chút chuyện đã từng xảy ra trong gia đình mình.
    Đó là ý kiến của tôi thôi, bạn ko nhất thiết fải nghe theo, nhưng nhìn hình tôi biết bạn lớn hơn tôi rất nhiều, thế thì fải xử sự sao cho giống người lớn, người đã từng có gia đình bạn nhé.
  10. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ngày thu 8 điên nặng quá rồi sang Trâu Quỳ đi
    NGƯỜI CÙNG TRƯỜNG KTQD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này