1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn nt8, bạn nói năng, cư xử cẩn thận ti di. Chồng bạn và gia đình chồng mà điên lên thì bạn không khéo bị ăn đòn đấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện gia đình mà cứ phải đúng với sai ( mà có ai chắc là bạn đúng, bạn vừa đá bóng vừa muốn thổi còi rồi) để đòi dạy bảo người thân mà đúng ra là bạn không có quyền, mà bạn chỉ có bổn phận làm tốt vai trò của mình thôi. Còn muốn dạy bảo thì bạn làm cô giáo đi dạy học trò đi, hoặc làm cái gì gì đó... để dạy người ngoài thôi.
    Vậy thôi nhé. Tớ cũng chán cái cách của bạn rồi, và cố kiềm chế thôi (vì là phụ nữ với nhau), nhưng mà cũng phải lên tiếng thêm, chung quy cũng muốn bạn suy nghĩ lại để lo cho bản thân thôi.
    Chúc bình tâm!
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình được biết đàn ông họ có một suy nghĩ thế này chia sẻ với bạn nhé : vợi họ mẹ , chị thì chỉ có một , còn vợ thì có đầy . bạn càng chứng minh cho điều đó họ nghĩ là đúng . nên sống không đúng thì chỉ thiệt thân mình thôi . mà bạn có vẻ điêu nhỉ????
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có vẻ quan tâm đến việc của bọn tớ nhỉ , luôn trách móc tớ ,ai cũng nghĩ là như tớ hẳn là quá may mắn , chồng giỏi giang , gia đình chồng khá giả , nhà có giúp việc chẳng cần mình động tay chân , quần áo của tớ thực sự là tớ còn chẳng phải giặt, chẳng phải đem phơi .Tiền đi làm chồng cũng bảo em không phải đóng góp gì cả em cứ cầm lấy mà tiêu ( nhưng tớ vẫn quyết đóng góp ). Ở nhà bố mẹ có sướng được như thế đâu...tớ bỏ chồng ai chẳng bảo là điên .Nhưng tớ vẫn bỏ đấy đời có nhiều hạng người khác nhau , có người tham lấy nhà khá giả ,có người bỏ nhà khá giả .
    Coi như các bạn được mở rộng tầm mắt đi ...
    Còn người tớ lấy về sau ,chẳc chẳng được như thế đâu chắc sáng sáng dậy sớm đi chợ rồi tối về giặt quần áo như bao nhiêu người phụ nữ khác ,nhưng tớ lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống với những người yêu thương mình hiểu mình thì sao ....Hạnh phúc của tớ đơn giản chỉ có thế thôi .
    Còn các bạn cứ nghĩ thế nào cũng được
    Ngày xưa ở nhà chồng bạn thân nhất là cô bé giúp việc, giờ hy vọng nếu lấy chồng mới sẽ là mẹ chồng
  4. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    j,jh
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hkjk
  6. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ngày thư 8 ơi cô điên nặng rồi nhà chồng cô mà biết cô làm những trò bẩn thỉu này chắc họ phải ăn mừng vì đã thoát được nặng nợ. mà hình như cô không phải đi làm dâu mà muốn làm '' bố tướng dâu " hay làm bà dâu nhà người ta.
    Vậy thì lần sau hãy ra chợ người chọn người nào tứ cô vô thân không nhà không cửa lại điên rồ như cô mà lấy nhé thế mới đẹp đôi.
    Tôi thấy nhục nhã cho bố mẹ cô quá (sao trong ảnh không thấy mẹ cô ) vì không bao giờ đánh cô nên mới đẻ ra quái nhân tư tưởng như cô
    Không muốn viết cũng phải viết chán thật
  7. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mà mẹ chồng nào hợp được với ngay thu8 này nhỉ ???chắc phải là một bệnh nhân tâm thần nặng hơn ngay thu 8
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình hiểu sao chồng lại bênh Mẹ và chị rồi, mình thấy bạn cũng là 1 người như chồng bạn, "có sai ko sửa mà còn ngoan cố". Mình chưa từng thấy người fụ nữa nào vừa li dị xong đã dám hùng hồn tuyên bố người bạn lấy về sau sẽ ko được như vậy, trừ khi trong đầu người fụ nữ đó đã có sẵn hình bóng người thứ 3 đó thì mới dám nói như vậy --> bạn đã biết rõ người bạn lấy về sau rồi, vậy thì tiếp tục con đường của bạn đi, vào đây đính chính này nọ làm gì cho nhiều người mất cảm tình với bạn chi vậy?
    Bạn nói chúng tôi mở rộng tầm mắt đi hả, vậy bạn chỉ cho chúng tôi nhìn điểm gì ở bạn để học hỏi mà mở rộng tầm mắt, tôi chỉ thấy bản thân tôi đang được chứng kiến 1 người fụ nữ lúc có chồng ko được tự trọng cho lắm khi đi khoe mẽ về người thứ 3, người fụ nữ đã li dị chồng ko được tự trọng khi đi fê fán Mẹ chồng chị chồng và chồng.
    Còn những bạn khác thì ko biết được mở rộng tầm mắt đến cỡ nào vậy có thể nói lên cho ngaythu8 được biết ko??
    Đã nói sẽ ko thèm nói đến kiểu đàn bà này mà cùng là fụ nữ mình đã thấy trơ trẽn, huống chi là đàn ông.
    Này chị ngaythu8, hay chị thử kêu người yêu chị nhiều nhất gì đấy vào đây đọc hết tất cả những gì chị đã viết về gia đình chồng cũ của chị đi, đảm bảo anh ấy còn yêu chị nữa tôi chịu đấy.
    Cũng có lời khuyên này với chị, như chồng cũ của chị đã từng kết hôn 1 lần mà vẫn có người như chị lấy tiếp làm chồng, vậy chị nghĩ sao về người mà chị gọi là yêu chị nhiều nhất, có chăng chỉ do tự chị huyễn hoặc điều đấy thôi. Cũng mong người ấy sẽ vớt chị về làm vợ tiếp cho chị được dạy bảo anh ấy tiếp nhé.
    Gửi tất cả người đàn ông trông box này : nếu đã từng đọc hết bài viết của ngaythu8 thì ko biết bao nhiêu người đàn ông muốn lấy chị này làm vợ tiếp vậy, nêu ý kiến cho chị ấy tham khảo để tỉnh giấc đi.
    Tức wá, trơ trẽn kinh dị, hết thuốc chữa
  9. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói 1 kiểu thì bà chị ngay thu_8 lại lải nhải thanh minh 1 kiểu khác, chị ý không hiểu được mọi người đang nói gì đâu, trình độ nhận thức chỉ có giới hạn hạn thôi, các bác thông cảm đi. Chắc chị này ở nhà chồng đầy đủ tiện nghi nên "sướng quá hoá...rồ " may mà ra khỏi nhà chồng sớm.
    Chị ơi không phải mọi người quan tâm đến chuyện của chị đâu mà là những bài chị viết phản cảm quá, mà ttvnol là diễn đàn trao đổi,tâm sự, chia sẻ chứ ko phải là nơi để chị vào bêu xấu,kể tội oán trách hết người này đến người kia đâu, chẳng qua là nó cứ đập vào mắt ngứa không chịu nổi thì mọi người mới phải lên tiếng thôi,chị cứ thử dừng không viết nữa xem có ai "quan tâm" đến chị nữa k .
    Đinh k thèm nói gì nữa rồi nhưng cả ngày làm về đã mệt thì chớ,tưởng vào diễn đàn thư giãn chút, lại bị mấy bài chị này đập vào mắt, bực mình ứ chịu được
  10. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi anh bảo này, cưng nhìn lại các bài mà mọi người đã post và đọc cho kỹ nhé xem mọi người trách cưng vì cái gì. Anh đọc qua các bài post thấy mọi người ai cũng chê trách cưng cả, và có vẻ như chúc phúc khi gia đình chồng cưng thoát khỏi cưng.
    Anh khuyên cưng, cái thời gian bỏ ra ngồi trên này post bài đánh bóng bản thân cho thỏa mãn cái sự sung sưóng của mình, thì cưng để dành để làm tí thể dục thể thao cho đầu óc minh mẫn, chứ cứ ngồi tua đi tua lại 1 điệp khúc nghe nhão lắm, lại chóng hỏng đĩa nữa chứ, fải để dành cưng ạ, để còn chăn con gà lần sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này