1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà noi, mình thấy khá nhiều người chỉ trích về bạn. Chủ yêu họ phế phán bạn ko phải là chồng bạn, hay bạn là người có lỗi hay ko. Mà vấn đề là thái đọ của bạn sau khi bạn đã ly hôn. Thiết nghĩ họ cũng chẳng có lợi gì mỗi khi phê phán ban. Vậy tại sao họ lên tiếng với bạn? Bạn thử nghĩ kỷ xem. Nếo là mình, khi đã có tới 3 người phê bình mình thì mình phải xem lại bản thân mình. Bạn a! Trong một số trường hợp họ không cần hiểu bản chất của sự việc như thế nao. Nhưng qua cách ứng xử, thái đọ của bạn, có thể nói lên phần nào con người của bạn. Cá nhân tôi, nếo tôi là bạn, tôi sẻ không nói xấu chồng mình, mặc dù có thể anh ấy rất tệ.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói xấu :Bạn hiểu được như thế nào là nói xấu và định nghĩa cho mình về được điều này .
    Mình nói sự thật về những gì anh ấy đã sai và mình mong anh ấy sửa ,cho dù mình đã chia tay mình vẫn luôn là người hơn ai hết mong anh ấy hạnh phúc , khi chia tay mình không thất vọng về anh ấy thế thôi .Mình đến bây giờ vẫn tôn trọng chồng đó là sự thật .
    Ngày đầu tiên mình lập topic Trẻ hư có nên đánh không bạn bè không nói với mình những điều đó sao ????Bạn thử vào mà đọc
    Mình đã biết trước rồi , còn mình đã đánh đổi Văn Hoá để mong anh ấy hiểu mình mong anh ấy hoàn thiện như thế nào ???
    Còn mọi người hỏi mình thế có đáng không ...mày làm thế có đáng không ???Xin thưa là để một người khác sống tốt hơn có đáng không???
    Có người còn tự tử để mong chồng hối cải nữa là ,bạn hỏi trong tất cả những ai đã ly dị, những người phụ nữ đó đã tốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu nước mắt bao nhiêu sự đau đớn để mong thay đổi được chồng .???
    Vậy mà vẫn botay.com
    Ra đi lo cho cuộc sống của mình và thôi kệ...
    Còn mình làm vì chẳng hiểu sao mình tin là anh ấy sẽ hiểu
    Có ngốc nghếch quá không nhỉ ???
  3. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    quote:
    "Còn mình làm vì chẳng hiểu sao mình tin là anh ấy sẽ hiểu
    Có ngốc nghếch quá không nhỉ ???"
    Câu trả lời là CÓ.
    Nếu kô tin thì bạn đọc lại mấy bài của tớ.
    Các bạn khác thấy thế nào? Xin cho ý kiến luôn.
    Nếu sau tất cả những gì mọi người góp ý chân tình mà bạn vẫn làm theo phương pháp của bạn thì đề nghị bạn tiếp tục cập nhật thông tin và cách bạn làm và kết quả (chồng thay đổi như thế nào...), để tớ còn được dịp sáng mắt ra và biêt là mình đã sai khi góp ý cho bạn.
    chúc vui
  4. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đóng chủ đề này lại đi!
    Xin lỗi chứ chấp cả cái ttvnol này mà tranh luận với ngaythu_8 là vẫn bại đấy. Không ăn thua gì đâu, nghiệp chướng quá rồi.
    Forever in love
    (trích từ topic "Trẻ hư có nên đánh không?)
    chị ngay thu 8 có nghĩ là chồng chị sẽ hiểu những gì chị muốn nói với anh ấy không? nếu anh ấy hiểu và thấy những việc chị đang làm là hoàn toàn đúng đắn thì anh ấy đã ko nói với chị những lời như ở trên, chính chị cũng nhận ra nick tinhrebel là chồng chị đã phản hồi lại. Chị cũng đã biết phản ứng của anh ấy rồi,sao chị vẫn cố tình không hiểu.
    Đúng, anh ấy đã hiểu ra được vấn đề là việc đẩy chị ra khỏi nhà là điều may mắn cho gia đình anh ấy, sao chi ko nghĩ tại sao sau khi đọc những bài chị viết, anh ấy chỉ có thể kết luận 1 câu "Không ăn thua gì đâu, nghiệp chướng quá rồi." Nếu như những gì chị khẳng định đó là chồng chị đã lên tiếng, thiết nghĩ chị nên gặp riêng anh ấy để nói chuyện 1 lần chứ đừng rêu rao trên mạng thêm nữa, những gì anh ấy cần hiểu thì cũng đã hiểu rồi, những điều cần nói thì anh ấy đã nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi chị ạ, khi người chồng 1 thời đầu gối tay ấp đã gọi mình là "nghiệp chướng" thì thật ko còn gì để nói.
    Mọi người vẫn mong muốn đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống hay tâm sự của chị nhưng xin chị đừng kể lể ,moi móc những chuyện đã qua về gia đình nhà chồng ra đây thêm nữa, ngta đã ko muốn nhắc đến chị lại càng bới móc ra từ những điều vụn vặn nhất . Tất cả đều hy vọng rằng sẽ ko phải chứng kiến 1 cuộc khẩu chiến giữa chị và chồng ở diễn đàn này , vậy thì bây giờ khi sức chịu đựng của anh ấy vẫn còn thì chị cũng hãy nên biết đâu là điểm dừng khi tất cả còn chưa quá muộn, chúc chị sáng suốt hơn.
  5. buon_oi_chao_mi

    buon_oi_chao_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi quả thật là mình ko còn biết nói gì về day8 nữa,mình ko nghĩ 1 ng tự cho mình là "thiên thần sắp mọc cánh" như day8 lại có thái độ tiếp thu ý kiến của các bạn kém đến thế.Ở đây chúng ta đều là những ng đã có gd hoặc chưa có cũng đã đều góp ý,thông cảm và cũng có nhiều bạn chắc là đã quá bức xúc nên đã dùng từ hơi "hot" 1 chút với bạn day8,nhưng xem ra day8 hơi coi thường chúng ta mà vẫn cứ làm theo cách "đâm đầu vào tường" của bạn ấy.Các cụ ta đã có câu"mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. "ở trong chăn mới biết chăn có rận" và có câu"vợ chồng đóng cửa bảo nhau chớ có vạch áo cho ng xem lưng"Nhưng chắc bạn day8 đã li hôn rồi nên "vạch lung tung" chỗ nào cũng OK các bạn nhỉ. Mình thấy có rất nhiều bạn nói là stop chủ đề này lại và ko nên tiếp "chuyện" bạn day8 nữa là rất sang suốt đấy.Còn nếu day8 thích topic này thì chúng ta cứ để cho bạn ấy SOLO đi,mình day8 1 Show cho hoành tráng. Chị em chúng ta mở topic mới,còn bao nhiêu chủ đề bổ ích và lý thú khác để chia sẻ với nhau việc gì fải tốn tiền online góp ý với "lá Khoai" hả các bạn?(mình cũng đang Lục Tốn nhi?)
    Bạn nào có cũng quan điểm với mình thì Vote cho tớ nhé
  6. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gái này,
    nếu giả sử gái bảo vì chồng gái sẽ làm abc để thay đổi chồng, thì đừng ly dị, ở lại mà giúp chồng nhé còn khi gái đã chia tay chồng mình rồi thì đừng có lên giọng là gái muốn chồng cũ làm theo cách xyz để cho gái đừng thất vọng gái ạ, bây giờ gái chả có cái quyền để bắt người khác sống cho đúng với cái hy vọng của gái đâu.
    Còn văn hóa, thì qua các post ở đây mọi người cũng biết văn hóa gái thế nào rồi. Thôi thì gái k biết mệt, thì lập 1 topic so lo dành riêng cho chồng cũ nhé, và cũng để dạy dỗ cho tập trung, cho chồng gái sớm nhận ra vấn đề nhỉ.
  7. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho bạn rồi đó, để day8 1 mình 1 sân cho hoành tráng. Mình cũng chán online vào mà chỉ thấy toàn bài viết của day8 đi tùm lum chủ đề. tốn thời gian online
    Chẳng biết bác MOD có nghe lời tâm sự của mọi người ko nữa.
  8. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @ngaythu_8 Phải nói là tôi rất lưòi post bài nhưng đọc mấy chủ đề mà bạn tham gia quả thực giống y như mọi người cảm giác nó cứ tức anh ách ý .
    Bạn nói vẫn tôn trọng chồng bla bla thế mà đi kể xấu gia đinh chồng tùm lum , như vậy gọi là tôn trọng á ? Bạn lại còn biện minh làm điều đó để thức tỉnh chồng ? Bằng chứng là chính chồng bạn vào bảo mọi ngưòi đừng tranh luận với bạn nghiệp chướng nặng quá rồi .Bạn nên nhớ 1 câu Xấu chàng thì hổ ai ?
    Đọc tất cả những gì bạn post tôi nói thật tôi lấy làm mừng cho chồng cũ của bạn vì đã giải thóat được chính khỏi cuộc hôn nhân đó
    Bạn nghĩ gì về một người đàn ông mà họ không tôn trọng chính nguời đã sinh ra họ ? Nếu anh ta nghe theo bạn về chỉ trích mẹ anh ta , chị anh ta bạn hài lòng sao ? Bạn nên nhớ người ta có thể chọn vợ chồng , chứ không chọn đuợc cha mẹ , cho dù mẹ anh ta tồi thế nào cũng là người ban cho anh ta cuộc sống , ít nhát bạn nên hiểu điều đó .Ngưòi ta có thể bỏ vợ , bỏ chồng , chứ ngưòi ta không thể bỏ con cái hay cha mẹ mình được .
    Bạn có nghĩ mình sau này khi về già tính tình lẩm cẩm , con dâu nó không thích cái này không thích cái kia , nó bảo chồng mẹ anh kinh khủng lăm , vv anh phải thay đổi bà ấy đi , bạn sẽ vui ko ? Xông xênh hơn nó bảo một là tôi hai là bà ấy , anh cho bà ấy vào viện dưỡng lão đi ? Bạn sẽ bảo con trai mình làm gì ?
    Bạn nói mẹ chồng bạn thờ Phật , ngưòi thờ Phật ngưòi ta hiểu rất rõ gieo nhân nào gặt quả ấy .Tôi bây giờ lại thấy MC bạn dang ngày đêm tạ ơn Phật đấy .
    COn người không ai là hòan hảo cả , tôi cũng không thích nhiêu điều từ MC tôi , nhưng tôi luôn ghi nhớ đó là Mẹ của chồng tôi , là bà nội của con tôi .Lúc bức xúc tôi có thể tìm bạn bè ngừoi thân giãi bày ,nhưng không phải mang lên diễn đàn kể lể như bạn .Nói thật nhé nhà chồng bạn hơi hiền đáy , hoặc có thể họ không thèm chấp bạn
    Đọc topic trẻ hư có nên đánh không , đọc bài của bạn toi hơi buồn cười , có con đi rồi sẽ biết , lý thuyết thế ai mà chẳng biết ,
    Mà tôi cũng lạ 20-4-07 bạn vẫn post ảnh cưới lên trên này được .Không hiểu nổi
    Xin lỗi cả nhà , chứ em là em khó chịu quá đi mất .
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, đã li dị rồi mà 20/4/07 vẫn lên post ảnh cưới lên, kiểu này chắc bà chị đang bị sốc nặng vì ko ngờ là chồng li dị ko thèm níu kéo 1 lời mà còn fán 1 câu xanh rờn " nghiệp chướng wá rồi"
    Đã nói là ko thèm comment để bà chị này viết sách mà...
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm sống mà, sao lại lấy quan điểm của người này áp đặt cho người khác. Tranh lụân nhiều làm gì cho mệt, góp ý với nhau để cùng phát triển thôi.
    ơ, cái bác mở topic này cho tui hỏi cái. Chưa ly dị vợ có được vô đây ko nhể.
    "Cũ người mới ta.... "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này