1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có sự đố kỵ ganh ghét nhau, trên mạng cũng vậy, thật là dở hơi
  2. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lol. Mình thì mình cũng đồng ý như thế.
    Người ta đang shock nặng, nên người ta làm nhiều chuyện theo cảm xúc của người ta, mà đôi khi không ý thức được việc đang làm. Đấy cũng là một cách xả, một cách xì hơi. Không xả không xì, tới lúc vỡ tung ra mới khổ.
    Tới đây, mình lại thắc mắc. Không hiểu vì sao nhiều người hăng hái bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đạo đức xã hội đến thế nhỉ. Người ta cứ phải nói rõ rằng thế này là đúng, thế kia là sai, người này là người tốt, người kia chẳng ra cái deck gì. Hình như người ta chỉ quan tâm tới việc nhảy tọt sang đứng về phe lẽ phải, chứ chẳng quan tâm tới việc cái người đang đứng lừng khừng ở kia đang bị làm sao thì phải. Lắm lúc cái cơn tiêu cực nổi lên, mình lại hay nghĩ rằng người ta quan tâm tới việc chứng tỏ bản thân người ta như thế nào hơn là việc dành cho người khác một téo tẹo tèo teo cái sự quan tâm giữa con người với con người.
  3. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [hl] dành cho người khác một téo tẹo tèo teo cái sự quan tâm giữa con người với con người.
    Đành rằng quan tâm nhưng gái ngayth8 quan tâm nhiều đến nhà chồng toàn những việc dở hơi nên bị phản đối , nên anh khuyên gái 8 nghĩ cách chăn gà khác đi là vừa.
    Ly dị rồi họ chẳng khiến gái trách nhiệm này nọ đâu . Vợ anh mà như gái 8 thì răng đi đằng răng lợi đi cùng bựa hết cả rồi làm gì còn để cho 8 ngồi ôm máy tính lo hộ người ta.
    Nhìn gái 8 anh còn chẳng muốn đưa lên giường nói gì đến làm đám cưới . Cám ơn chồng cũ của gái đi chắc cả đời gái chỉ có một lần hoành tráng như vậy thôi .
    Bao giờ lên xe hoa tập 2 post ảnh lên cho anh chia vui nhé
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em nói chồng cũ em không nghe, anh ấy nói em cũng không nghe bây giờ khi chia tay chồng cũ rồi em đang thử nghe anh ấy xem
    Em đang TU các bác ạ , đóng cửa đọc sách Làm Giầu ( sách mà chồng cũ em muốn em đọc ) Hic đọc hết và hiểu sâu bộ sách của anh ấy chắc hết năm nay mất
  5. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chị ngày thứ 8 ơi, với quan điểm riêng của chị và mục đích chính là muốn anh chồng cũ của chị đọc được những gì chị post lên diễn đàn này thì tại sao chị không gửi PM hay là mail cho anh ấy nhỉ. Như vậy mọi người sẽ không phát biểu gì về chị nữa đâu.
  6. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi mình là "chíp hôi" và không biết gì???
    Vừa mới gần đây thôi mình thấy bạn bảo bạn Thanhbinhday là "coi thường người khác", vậy bạn có nhìn lại bạn không??
    Được b2t sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 01/05/2007
  7. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    b2t ơi đợt đó bạn đi Nha Trang thoả mãn chứ, hic mình cứ áy náy vì mấy hôm đó có việc đột xuất không vào ttvnol để liên lạc với bạn, điện thoại lại không có chứ. Bây giờ mới gặp lại bạn nên chúc mừng sau vậy nhé. Bạn cưới trước mình mấy hôm và cùng đợt với ngaythu_8 chuẩn bị cưới vậy mà bây giờ ngaythu_8 ... .
    Nếu 5 năm nữa hai vợ chồng bạn có ý định trở lại NT lần nữa thì nhớ liên lạc để đi cùng đấy nhé
  8. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đang rất hạnh phúc vào đây động viên chị em :
    Đi du lịch hay tìm bạn khác chơi cho đỡ buồn đừng ôm máy tính suốt ngày làm gì bù đầu lắm chị em nào đồng ý cho tín hiệu nhé
  9. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, vào đây lại gặp người quen. Mình đi NT những một tuần lại vào đúng đợt trời se se lạnh nên không xuống biển được mấy đâu hunganh à. Chỉ tiếc là hai vợ chồng mình không kết hợp đi Đà Lạt được luôn vì mình bị say ô tô quá. Chuyến đi của bạn hạnh phúc chứ?
    Mình cũng chúc mừng hai bạn nhé. Mình đã theo dõi những bài viết của chị ngày thứ 8 từ những ngày đầu vào TTVN cho đến bây giờ thì cũng thấy buồn cho chị ấy quá.
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật. Mấy năm trời vuột qua tay mà chẳng làm được gì. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy...trắng tay. Chẳng còn trẻ trung gì vẫn phải đứng vào vạch xuất phát. Làm gì có chọn lựa nào khác! Biết thế để tự an ủi thế. Nhưng cũng ko tránh được cảm giác chông chênh.
    Topic đã gần trăm trang mà bây giờ có vẻ nhàn nhạt, buồn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này