1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn VXDTA chứ sao mà bạn nói khó nghe thế....Bạn mang mấy câu tục ngữ post lên đây để dẫn chứng...hêheêhêh....bạn đặt sai ngữ cảnh rùi !?......Bạn ah Hổng lẻ ai chia tay li dị cũng méo mó hết trơn sao??? Chỉ những người hổng dắt nhau ra toà mới tròn trịa sao???.....Bạn đang dội một gáo nước lạnh vào cái topic đang cần lửa đó bạn yêu quí ah!
  2. amce_ho

    amce_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ước gì người yêu của mình cũng đủ can đảm như bạn,cũng đủ sức đấu tranh với Ty ...Mình thậm chí còn chưa từng kết hôn,chỉ vì ko hợp tuổi mà bị bố mẹ ngăn cản...Thật ko hiểu nổi...!
    Xin gia nhập nhé,một niềm vui nho nhỏ ...!
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngocboi ơi! Không cần phải trách những kẻ đầu óc thiển cận làm gì. Cái óc không vượt qua nổi mái tóc, thì làm sao ma suy nghĩ chín chắn được. Vì người ta là kẻ không hiểu người, không hiểu đời trách làm gì. Những lời nói vô duyên là rẻ dúm con người ta đi.
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    To Cundc!
    Chi chưa đươc đọc cái topic của em. Nhưng chi sẽ cố tìm xem nó ở tận đẩu tận đâu, chị sẽ đọc. Hoan hô em đã ủng hộ chị. Vậy mà có người cứ tin rằng chị không sống yên bình đến như vậy. Nhưng chị mặc kệ hơi đâu đi thanh minh ba cai chuyện vớ vẩn đấy. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, chỉ cần chị sống sao không ân hận với chính lương tâm của mình, sống vì con vì gia đình vì bố mẹ chị là được.
    Còn chuyện theo đuổi gái 1 con à? Biết nói thế nào nhỉ? Cũng lắm chuyện lắm. Có những con mắt hau háu đầy tà ý. Có những kẻ thấy hoàn cảnh vủa mình, thì buông lời lả lơi tán tỉnh, có những kẻ sàm sỡ. Đối với những kẻ đó chỉ muốn nhổ vào mặt chúng. Chúng làm như mình cần đàn ông lắm đấy. Cũng có nhưng lời mời thẳng thắn đại loại là cặp bồ. Thật trơ trẽn. Nghĩ cũng tức. Nhưng biết làm sao được, số phận mình thế mà. Vãn phải tỏ ra ngọt nhạt. Ngọt nhạt để biêt đâu sau này có việc còn nhờ vả cho dễ, có ai nắm tay qua ngày tới sáng đâu, chẳng ai có thể đoán trước cuộc đời mình sẽ đi đến đâu.
    Nhưng không hẳn tất cả đều như thế. Có nhưcng người rất tốt. Có những anh chàng chưa vợ, công danh sự nghiệp thành đạt theo đuổi. Nhưng nghĩ lại mình 1 lần đò bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu việc phải lo. Hết thời gian đi làm kiếm xiền, lại lo cho bản thân lo cho con cái lấy đâu ra time dành cho người ta để đi chơi, đi cafe, đi xem phim, đi du lịch thấy thiệt thòi cho người ta quá. Nghĩ vậy lại không dám. Nhưng lý do đó cũng chỉ là 1 phần thôi, cái chính mình sợ nếu iu người ta, rồi sẽ pgải dẫn đến hôn nhân, Hôn nhân rồi lại đi đến đâu. Nghĩ đến thế lại ngại, rồi lại thôi. Sống một mình nuôi con, thanh thản yên bình hơn nhiều. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà, Bác Hồ nói đâu có sai.......phải không em?
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oh puh...leezzz, Cún!
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hello!
    Uh các anh các chị ơi sao lại để cái Topic nó tuột giốc thảm thương thế này....Các anh các chị bận đi tìm another half hết rùi hả ...he he he..Em mừng....
    Vậy nhé vài lời gửi đến các anh chị, em thì single nên hổng có kinh nghiệm gì sất...nên chẳng biết viết cái chi chi trong cái Topic dày đạn này...Em kéo lên được chừng đó thôi ...phần tiếp theo của anh chị nhé
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp sửa li dị, cả 2 tuần nay thấy mình thật hụt hững, mang tâm trạng bị phải bội, nhưng biết là không thể tha thứ và không níu kéo lại, chỉ thương cho 2 đứa con bởi lẽ chúng nó sẽ không có đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ, lúc ở bên cạnh bố thì không có mẹ, lúc ở bên mẹ thì không có bố, biết như vậy mà không làm được gì cho con cả, thật là buồn, ở xứ người thì phải trả tiền nuôi con, 1 đứa thì 25% lương của mình, mỗi đứa sau thì thêm 5%, tôi không sợ phải trả tiền nuôi con nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì với 30% lương của tôi thì cũng dư sức nuôi 4 hay 5 người nhưng hận người đàn bà mà phản bội mà tức . Bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của những người đàn ông bên xứ người, đang có việc làm tốt mà khi li dị thì thôi việc không thèm đi làm vì tôi cũng thường hay lên án những người này tại sao lại từ chối cái quyền nuôi con bây giờ tôi mới hiểu được là tại sao . Tôi nghĩ là đừng kết luận người ta nếu mình không nằm trong hoàn cảnh người ta và ghét nhất những những người dèm pha xúi ra mà không xúi vào . Hy vọng mỗi ngày lòng mình sẽ thư thả hơn Đã bị thương 1 lần thì khó có chuyện tập 2 rồi .
  8. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của chị socnau_love mà thương chị quá, em thấy mình may mắn vì đã thoát khỏi người đã từng yêu em, vì bản chất của anh ta cũng giống người chồng của chị lắm, chị socnau_love à, đọc bài chị mà em mường tượng những hành động của anh ta trong tương lai. Nhưng với em chuyện đã kết thúc rồi, anh ta chạy theo người khác và chúng em đã chia tay. Bọn em chưa cưới nhau và cũng ko có ràng buộc gì cả. Vậy mà em cũng đã dằn vặt mất một thời gian, nhưng em vẫn luôn tin rằng sẽ có một người đàn ông thực sự yêu em, trân trọng con người em, cả những đức tính tốt, xấu nơi em và sẵn sàng cùng em vượt qua những khó khăn thử thách của cả cuộc đời này, em vẫn đang sống với niềm tin như vậy, em mới 25 tuổi mà.
    Có điều hiện nay em có cô bạn sắp cưới. 2 người mới yêu nhau nửa năm thôi nhưng cậu bạn trai đòi cưới. Tình yêu vẫn đang thuở đầu nên say đắm lắm, ko gặp nhau là ko chịu đựng được. Nhưng dần dần cậu bạn trai tỏ rõ một người rất hay ghen. Bọn em đều biết tính cách này, mặc dù cô bạn em rất nghiêm túc, nhưng cậu kia thì ghen một cách thái quá, chỉ cần cô bạn em không cầm máy đt khi ng yêu gọi đến là y như rằng bị tra hỏi rồi tỏ vẻ giận dỗi. Cậu ấy còn cấm ko cho bạn em ngồi sau xe bất kỳ cậu bạn nào, bất kỳ khi nào ko liên lạc được với bạn em thì gọi ngay đt đến cho 1 đứa bạn thân của nó, thậm chí còn gọi cả đt cho bố/mẹ nó chỉ để hỏi nó ở đâu, và sau đó lại giận dỗi. Nói thật là em thấy thế mà phát mệt cho nó. Các anh/chị cùng cơ quan đã có gia đình rồi đều cảnh báo nó về việc lập gia đình với anh chàng này sau này sẽ phải chịu đựng bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng nó đã quyết cưới rồi, ko lay chuyển. Em chỉ nghĩ rằng kinh nghiệm của các chị ở đây cho thấy bạn em có lẽ nên dành thêm thời gian yêu nhau để tìm hiểu kỹ càng và để tính cách bộc lộ rõ hơn (cụ thể ở đây thời gian yêu nhau còn ít quá); hoặc tính cách bó buộc nhìn thấy trước được của cậu bạn trai như vậy có phải ích kỷ quá không? khả năng thay đổi tính ghen đó sau khi cưới có được ko? em rất muốn bạn em sống hạnh phúc, nhưng cứ thế này rồi sau có lẽ nó phải có sức chịu đựng lớn ạ? Nó hiền lắm ạ, những lúc tức chỉ biết khóc thôi.
    Em chúc các chị tìm được hạnh phúc bình yên thật sự!!!
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hihi, mấy bà chị hiểu sai ý em rồi.
    Về căn bản mà nói, con người tự nhiên sẽ bập vào 1 gu người nhất định nào đó. Không tin mấy bà chị cứ nhìn xem, nếu lấy tất những người yêu trong đời của một người ra so sánh sẽ thấy rất giống nhau. Vì đơn giản bản thân khi chọn đối tác, con người đã bơm vào đầu 1 thiên kiến trước rồi. Thế nên tránh điều đó , tốt nhất bỏ " ý riêng" của mình trước ( gò lại nồi -> tìm được loại vung khác! :) )
    Cái topic này lập ra nếu đơn giản là tìm sự chia sẻ đồng cảm ... giữa những người đang thành số đông trong xã hội này thì phải đi vào tận gốc căn bản của vấn đề chứ?
  10. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đích thị thằng cu này bị dở hơi,bà con cô bác đừng chấp thằng ăn cám hấp này nhé.Càng nói càng ngu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này