1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hắt..xì Ai hỏi gì tui thì cứ hỏi sao cứ réo ời ời thế nhỉ ?
  2. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài bạn ngaythu8 post, thấy bạn ý cứ ngu ngu thế nào ý, thế mà cũng làm các bạn ở đây phiền lòng được.
    To anghenlenin: Em có dám chọc anh bao giờ đâu ạ, chỉ là xã giao 1 tí thôi ý mà.
    Em!
    Chính thức li dị kể từ ngày hôm nay!
    Một cuộc sống vô cùng khó khăn đang chờ đón trước mắt, nhưng có lẽ sẽ vượt qua được!
    Có quá nhiều lí do để phụ nữ chủ động li dị chồng. Lý do quan trọng nhất là những thằng chồng, chẳng bao giờ có đủ thời gian và nguyên nhân để viết đơn xin ly dị.
  3. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài bạn ngaythu8 post, thấy bạn ý cứ ngu ngu thế nào ý, thế mà cũng làm các bạn ở đây phiền lòng được.
    To anghenlenin: Em có dám chọc anh bao giờ đâu ạ, chỉ là xã giao 1 tí thôi ý mà.
    Em!
    Chính thức li dị kể từ ngày hôm nay!
    Một cuộc sống vô cùng khó khăn đang chờ đón trước mắt, nhưng có lẽ sẽ vượt qua được!
    Có quá nhiều lí do để phụ nữ chủ động li dị chồng. Lý do quan trọng nhất là những thằng chồng, chẳng bao giờ có đủ thời gian và nguyên nhân để viết đơn xin ly dị.
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Legan ơi kể cho mình nghe về chuyện của cậu đi, tại sao lại khó khăn và chắc chắn lại vượt qua được?
  5. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Legan ơi kể cho mình nghe về chuyện của cậu đi, tại sao lại khó khăn và chắc chắn lại vượt qua được?
  6. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi chơi về, kẹt xe, trời chuyển mưa, con ngủ gục, phải tấp vào trước nhà người ta cho con ngủ.Ôm con trên tay nhìn người đi qua lại hối hả về nhà mà thấy cô đơn trống trải khủng khiếp. Cảm giác này ít xuất hiện, nhưng trọng lượng thì không ít chút nào.
  7. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi chơi về, kẹt xe, trời chuyển mưa, con ngủ gục, phải tấp vào trước nhà người ta cho con ngủ.Ôm con trên tay nhìn người đi qua lại hối hả về nhà mà thấy cô đơn trống trải khủng khiếp. Cảm giác này ít xuất hiện, nhưng trọng lượng thì không ít chút nào.
  8. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chị single mom ơi, cố lên chị. Đã có cháu rồi nên ko được gục ngã đâu chị ạ. Mong chị và cháu luôn vui. :)
  9. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chị single mom ơi, cố lên chị. Đã có cháu rồi nên ko được gục ngã đâu chị ạ. Mong chị và cháu luôn vui. :)
  10. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác oi cho em nhập hội với em sắp li dị chồng rồi. Buồn.
    Hôm wa gặp chồng thấy ko còn đeo nhẫn nữa, vẫn biết là chẳng thể quay lại với nhau mà sao lòng thấy đau quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này