1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mang họ NGUYỄN .....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Carol_moon_eyed, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tại sao con cứ phải mang họ bố nhỉ, luật có bắt thế ko nhỉ. nếu ko thì con cái cho mỗi đứa một họ cho máu.
    mà cái ông/bà carol cứ gọi là lắm chuyện nhé, lập box cùng tên đã chết, lập cả họ nữa (lại còn có người quen cũng được) thì chắc là hơn cả tắc đường Ngã tư sở.
    thấy cô em họ ở trên cũng xinh phết, cả họ ở đây mới biết thằng Còi thôi. có ai quen thì giơ tay cái
  2. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lạ hoắc
    ko quen....
    ngày xưa thời Ai Cập cổ thì con người mang họ của các vị thần chứ ko mang họ bố đâu.......
    Thế mà lại hay....
  3. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    các vị thần tưởng chỉ có tên thôi, hoá cũng có cả họ à? ví dụ thần mặt trời thì họ là mặt tên trời ơi??? thế con dân thiên hạ lấy tên là mặt trâu, mặt ngựa, mặt sấp mặt ngửa....
    họ Nguyễn nhà ta đông nhung nhúc là lỗi của chúa Nguyễn, khi bắt trẻ con đem vào miền trong cho đổi hết thành họ Nguyễn (chuyện ông ba bị chín quai)
    giờ sành điệu lấy tên các hãng điện thoại dđ đặt họ cho con, ví dụ nokia trang, sony còi....
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ối zời..... sung sướng gì cái họ Nguyễn cơ chứ ? Em đi vào viện thỉnh thoảng mà bọn y tá cứ kêu âm trời là sao lắm họ Nguyễn thế hả mày ? Chúng mày có chung dòng máu gì hay không đấy ? Câu duy nhất em trả lời là phải đến hơn nửa cái nước VN nó có họ Nguyễn , đỡ phải thắc mắc ........
    Nhưng thôi, cho em gia nhập . Em từ bé đến lớn xấu xí nên bố mẹ em đặt cho em cái tên Nguyễn Thuý Quỳnh . Nghe nó hơi chuối nhưng các bác đừng cười lại tủi thân em.
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ấy này trùng đệm và tên với tớ này , khác mỗi họ , tớ vẫn thích tên Trang hơn .Sau này con tớ mỗi tuần tớ sẽ update họ và tên 1 lần
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ấy này trùng đệm và tên với tớ này , khác mỗi họ , tớ vẫn thích tên Trang hơn .Sau này con tớ mỗi tuần tớ sẽ update họ và tên 1 lần
    [/quote]
    Em ơi hoành tráng quá[ 8D], sau này có con gái, em lấy tên là Nguyễn Quỳnh Trang nhé...
    to biu: sao mày lại phạm huý tên cậu mày thế?? sao không lấy là sony biu mà đừng thả dê lung tung nhé, nhốt hết vào đi, chạy long nhong vợ mày mà biết thì mày hết nuôi cá
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hihihi ...... dì mình có đứa con gái . Từ đầu đặt tên nó là Đặng Thuỳ Trang nhưng sau lại chuyển sang là Đặng Quỳnh Trang . Tại yêu quí cô cháu gái quá nên phải đổi tên đệm cho con gái mình .....
  8. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh ko biết chứ T tự hào về họ của mình lắm, sau này Trang cũng sẽ lấy chồng họ Nguyễn, đạt tên con trai là nguyễn Nhật Trường Giang........xời.hơi bị hay đó, đừng ai ăn kép tên con tớ nha......
    Hồi ra nước ngoài có 6 người Vn có tới 4 người họ Nguyễn thế là được xếp như một gia đình và được tăng thêm trọng lượng đồ transit...sướng vãi
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ối zời bạn T nhé, tớ là tớ ghét nhất cái tên Trường Giang . Thế mà bạn lại đặt tên con bạn thế . Kiểu này mai kia nhìn thấy con bạn là tớ lườm cho thằng bé khóc nhè thì thôi..... (j/k)
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn chàng ơi,
    Kể từ đêm chia tay đầy nước mắt, thiếp lưu lạc xuống tận miền Nam. Cũng may là nhờ những kỷ vật chàng trao nên thiếp cũng không đến nỗi túng thiếu, tuy lúc buồn vẫn ngồi uống rượu, ngắm trăng, cầm đàn lên thiếp gảy khúc tương phùng mà nước mắt rơi lã chã.
    Nay thiếp sắp về làm lẽ cho một đại phu, chàng còn tưởng nhớ đến thiếp thì hãy post bài lên đây cho dân tình chứng giám. Thề có trăng sao kia làm chứng, tình thiếp với chàng vẫn vành vạnh như trăng tròn mùa thu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này