1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mang họ NGUYỄN .....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Carol_moon_eyed, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5* roài nhá, thanks quả ý tưởng củ chuối
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi.lâu ko vào thấy loạn hết cả lên.Em bảo các pác là đăng kí để còn lên danh sách và viết gia fả mờ..sao các pác chỉ toàn nói chuyện ko vậy?
    Sau này Carol sẽ xin 1 đứa con và đặt tên nó là Nguyễn gì gì đấy (rất thích tên bắt đầu bằng chữ T) ....tìm mãi mà chả thấy có người con trai nào họ Nguyễn để iu (sao số mình nó hẩm hiu thế này?)
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có anh mang họ Nguyễn đây nè, bọn mình iu nhau nhé
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tiên Sư, à không, Tiên Sinh chàng ơi,
    Đêm hôm chia tay nhau ấy, nhận 1k của chàng và hai sợi dây chuyền, lòng thiếp tan nát theo thuyền xuôi về Nam.
    Than ôi,
    Tình còn đầy mà tiền đã dần vơi theo thói quen mua sắm của thiếp. Mà nào thiếp có hoang phí gì cho cam, chỉ vài manh quần, tấm áo mua ở Diamond Plaza, cũng làm thiếp tốn kém bao nhiêu là ngân lượng, không đủ lưng vốn mà mua một đôi bông tai ngọc trai đen
    Chẳng may gặp lúc quê nhà mất mùa, thiếp lao lực bôn ba nơi chợ đời nuôi mẹ già và em thơ nên mắc cơn bạo bệnh. (...) Vừa hay có đại phu cứu giúp, thiếp mới được bằng an.
    Nay vừa gặp lại, chàng đã hỏi ngay tên Nguyễn Tiểu Tử, là có ý gì? Chàng nhầm lẫn với ai chăng? Vì tuy thiếp với chàng đã như hai mà một, tình đôi ta vẫn vành vạnh như trăng tròn mùa thu, đẹp duyên thanh mai trúc mã, hà cớ làm sao thiếp lại có một tên Tiểu Tử? Hay là chàng, hay là chàng lòng lang dạ sói, tòm tem thêm con ghệ nào nên mới ra "lông lỗi lày?".
    So rì so rì, thiếp giận quá, bao nhiêu phương ngữ tuôn ra hết, chàng đừng hờn giận thiếp.
  5. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, cái đôi gian phu dâm phụ à quên xin lỗi, đôi trai tài gái sắc này sao mà gian truân thế! Trải qua bao nhiêu sóng gió mà cơ bản là tốn bao nhiêu tiền của, thế mà vẫn không thể se mối tơ vò à quên tơ hồng. Đúng là không có gì đau đớn hơn "tiền mất tật mang" à quên "Sinh ly tử biệt".
  6. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Họ nào mà chả được, cứ có được con là tốt rồi. Hay là em thích lấy anh họ Nguyễn không thể có con để em làm anh ấy tưởng là anh ấy có con. Khổ thân một anh họ Nguyễn
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Topic này không đi đúng mục đích ban đầu.Không phù hợp với box Sở Thích nên khóa lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này