1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mang họ Trần

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thien_giao_chu, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Spam thế thì phải treo lên cây mới đúng!
  2. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói gì đới kưng ko thích thì thoai
    dỗi -> vìa
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đâu có !
    Nhờ Mod treo hộ mấy ngày !
    Dùng mãi 1 nick cũng thấy chán !
    hề hề !
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, bác hiểu nhầm em rồi!
    Nhưng thôi em cứ trả lời bác. Em không dựa vào sách kinh sử nhưng nghe nói thì tổ tiên họ Trần là ở Nam Định.
    Theo đại việt sử ký có ghi (em có đọc lại) thì tổ tiên họ Trần nhà mình ngày xưa chuyên ngành đánh cá, không có gì to lớn cả, từ đời Trần Thủ Độ làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ của nhà Lý nên đã có một việc cướp ngôi nhà Lý lập Trần Cảnh là cháu họ lên làm vua.
    Tổ tiên của Trần Cảnh tên là Kinh (nguyên ở đất Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - theo tài liệu iem xem được) sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý và lý sinh ra Thừa (tiếc là em không có được thông tin đầy đủ lắm). Thừa là bố của Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông. Mẹ của Cảnh có họ là Lê. Vậy có thể dòng họ Trần Lê nhà bác xuất phát từ huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định. Trước đây gọi là Tức Mạc, phủ Thiên Trường, Nam Định. (Hai chầu nem chua rán rồi).
    Em xin phát biểu thêm một chút về chuyện nhường ngôi của Lý Chiêu Hoàng cho Trần Cảnh. Sử sách chỉ có viết là nhờ có Trần Thủ Độ mà Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi vì thấy Cảnh đẹp zai (nói thế thì em chắc không lấy được vợ rồi).
    Nhưng trong dân gian lại có người nói như thế này: Trong một lần Chiêu Hoàng nghịch nước, Thủ Độ mới sai Cảnh vào chơi đùa cùng với Chiêu Hoàng, có một cảnh mà Thủ Độ đã tiên đoán trước là Chiêu Hoàng dùng nước té lên Trần Cảnh. Trần Thủ Độ mới kêu các bá quan văn võ trong triều đình lại và nói lên rằng Chiêu Hoàng đang nhường nước cho Cảnh => thế là xong. Thiên hạ còn nói nhà Trần cướp ngôi là Lý mà không mất một mũi tên, không đổ một giọt máu. hix hix. Thâm thật.
    Đấy là dân gian nói thế, không phải iem đâu nhá!
    Còn phần iem, nguyên quán của em là ở Trực Ninh - Nam Định. Hix nhà thờ tổ tiên của iem vẫn ở đấy, mộ các cụ nhà em cũng vưỡn ở đó thôi. Tuy nhiên em chưa có dịp về đấy thăm nhiều.
    Hai chầu nem chua rán nhá. Hix hix. Em hay về Nam Định công tác, nhưng mà chửa bao giờ ra thăm được đền Trần. Nếu bác đúng ở đó khi nào cho iem đi thăm với nhá!
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em tin thế thôi, chứ sự thật như nào thì chỉ có bác với mod biết thôi, nhỉ?
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Sang đây không kiếm chác được gì nên về rồi à!
  7. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hề hề !
    Đúng chế !
    Bít nhiều cái đôi khi cũng ko tốt !
    Nhể !
    Chú có bia bọt jì thì vác ra đi !
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có bọt thôi, không có bia cho cô đâu!
    Đã con nít lại còn hư, đêm nay không nhận được quà trung thu rồi !
  9. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    oầy !
    Đừng lóng chế !
    Hư thận đới !
    Đệ iem vác ít bia sang đơi nhá !
    Nào uốn đê !
    Trung thu năm nay hôk có quà !
    Thì năm sau có !
    Đời còn dài mờ !
    hề hề !
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nhà nài có rì đâu mừ kiếm chác chứ
    cơ mà ko vào nữa ghét rồi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này