1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người mê đọc truyện animorphs

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mimi_cat, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chà, lâu quá mới vào gặp mọi người. Chủ nhật này tổ chức cuộc gặp nho nhỏ ở hà nội nhỉ. Mọi người cho ý kiến đi
  2. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ầy ,lâu ko gặp,mọi ng` khỏe hông?visser_ba hôm nào đấu đuôi đôi với ta,Ax đây (đùa tý) ý hay nhưng hông thấy ai nói gì hết .....[:|]
  3. ngakudo

    ngakudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có sở thích với mình quá ta
    Nhớ hồi đọc Ani nhiều tập cười đau cả ruột vì Marco, cực thích Ax nhưng rất ghét Cassie.
    Kết cục hẫng quá, Rachel chết mới chán chứ, trong khi Cassie thì ko tham gia tiếp vào cuộc chiến ở cái phi thuyền lạ gì đấy.
    Nhưng thấy truyện này cũng hơi điêu, gì mà 13 tuổi đã có thể chiến đấu dai dẳng thế trong 3 năm trời mà đến tận cuối cùng mới thiệt mất một mạng T_T
    Có đủ nguyên bộ Ani từ 1 -> 63 thêm 7 tập đặc biệt mới cứng cựa ^^, bạn nào thích tớ để lại cho.
  4. bnnbbn

    bnnbbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    http://youtube.com/watch?v=7fHgR9_zbKE film nah ^^
    đọc đi đọc lại hơn trăm lần vẫn ko thấy chán. chẳn có gì vô lý ở đây cả. ai đó nói rằng chỉ với khẩu tiểu liên thôi đã có thể thịt đuợc cả cọp ha? mơ àh?võ tòng hồi xưa giết hổ bằng tay ko sao? dẫn chứng hay nhẩy? sao ko nói luôn mấy vị anh hùng nhổ cây bàng tay ko, khieng mấy cái chuông cả 3vạn cân(=1,5van kg )mấy đại hiệp tàu chuởng nát cả đá , bay như chim luôn cho hoành tráng? thử đứng trước 1 con becgie to gần bằng 1 người lớn thử coi, lúc đó mới thấy con người yếu đuối ra sao. ở đây là nhưng con thú có bộ óc người bên trong chứ ko phải đồ bỏ như mấy con vật trong sở thú đâu.
    cái vô lý, bực mình nhất là lũ khùng ở nhà xuất bản trẻ áh. dịch lung tung, tụ ý cắt xén vô tội vạ....đọc mà ức chế muốn điên.(ko phải chê trình độ dịch mà là nói -cái -gọi -là-bảo-vệ-con-em-chung-ta-khoi-nhung-canh-bao-luc-nhung-canh-ko-phu-hop-van-hoa-cua-may-chả-áh.bệnh hoạn.
    muốn thưởng thức trọn vẹn cái hay của bộ nì thì đọc bản góc áh. tuyệt cú mèo luôn. ko vô lý, thiếu trước hụt sau nhu bản dịch của nxbt đâu
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý offline
    Lâu lâu lại lôi ra đọc lại,hay thật là hay
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    sao bây giờ mình mới biết cái hội này?
    Em thích Animorphs hơn cả HP nữa. Lần nào đọc lại cũng xách cả 70 tập xuống giường đọc một lúc cho sướng.
    Có chỗ nào down ebook được ko nhỉ mọi người ơi?
    Được lifesucks sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 19/12/2007
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ cũng đọc hết rùi, nhưng hồi đó hẻm có xiền để mua, giờ mún đọc lại quá , bác nèo có cho xem vứi. Mình thấy tobiat là đáng thương nhất truyện
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết cả bộ !! Ghét cái kết , Rachel thì chết , Jack thì bị chiến tranh ám ảnh như kiểu cựu chiến binh Mỹ bi giờ , Cassie cuối cùng yêu người khác chứ ko phải Jack , Tobias chon kiếp làm điều hâu , chỉ có Macro là có cuộc sống thành đạt gạt bỏ đc quá khứ chiến tranh để sống hanh phúc đủ đầy về sau .
    Thích nhất Macro vì chính nhờ cách sống lạc quan nhưng biết nhìn thẳng vào sự thật đã giúp cậu ta có 1 cái kết thúc có hậu nhất trong hội Ani . Cạu ta luôn hài hước tếu táo nhưng khi đối mặt với vấn đề thì luôn tỉnh táo nhạn định khách quan , nhìn thẳng vào hiện thưc ko để cảm xúc khống chế .
    Ghét nhất là Cassie , có thể cô ta ko đạo đức giả , cô ta sinh ra với mọt tấm lòng nhân ái nhưng khi tấm long nhân ái đó đặt trong mội trường chiến tranh khốc liệt , một mất một còn thì nó trở nên lố bịch và trở thành đạo đức giả cuối cùng mang lại tai hoạ cho đồng đội ...

  9. bnnbbn

    bnnbbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ^^trong bộ này tui chỉ ghet mõi con nhỏ cassie . nó làm như có mõi nó là thanh cao, lúc nào cũng muốn nguoi khác biết là đạo đức của nó bị tổn hại, nó phát ốm lên với ý nghĩ phair phải kiểm soat mấy con thú để cứu lấy loài người vậy mà chiến tranh kết thúc thì nó lại là đứa vui vẽ tận hưỡng kĩ nang biến hình chỉ để phục vụ cho cong việc, giải trí của nó ...
    kết vậy là hay rồi mà?cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà.
    thực ra bộ mà nxbt phát hành còn thiếu hơn 15 tập gốc nửa lận ( bị cắt mấy tập bạo lực quá đó)
    ebook thì tui có trọn bộ, ai thích thì liên hệ qua YM! tobias2009 tui share cho.(tui ít online lám nên :D) (àh đọc bộ gốc thấy tobias ngầu hơn bộ dịch nhiều lắm, xứng với rachel lăm ^^, mảco thì thảm lắm, lúc nào cũng trăn trở giửa 2 lựa chọn giết mẹ vì đại cuộc hay là....rachel thì cực kì khùng ^^)
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hơ... Ebook là tiếng anh hay tiếng việt thế bác.
    Truyện này thấy vô lý nhất ở chỗ thằng TOM, tại sao chú jake kô lừa thằng ý đi đâu đấy, nhốt cho 3 ngày là xong. Nhẹ như lông hồng.
    Thích nhất tập 41 thì phải

Chia sẻ trang này