1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người mê đọc truyện animorphs

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mimi_cat, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    yerk cũng thông minh và có đầu óc đấy chứ. Nếu ko thì sao chiếm được nhiều hành tinh đến vậy
  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    ÚI chà, tớ cũng thik đọc lắm, cơ mà mỗi tội không thích cái kết, hơi hụt một tẹo. Đọc đi đọc lại (toàn thuê) nhiều khi vẫn có cảm giác như chưa đọc hết, lúc nào cũng thấy hấp dẫn.
  3. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thích Marco với Rachel.
    Hồi đấy tớ đọc xong cũng cho mấy đứa bạn mượn truyện. Chúng nó ko thích như tớ nhưng cũng làm mất của tớ hết mấy cuốn, gừ. Ko biết sao chứ đọc xong thỉnh thoảng tớ lại tưởng tượng... chẳng hạn như biết đâu cái bọn chó mèo cá kiếc tài giỏi thông minh trên discovery là Animorph bị kẹt lại quá thời gian, heheh.
    Cuối cùng Rachel chết, và Marco thì tớ cảm thấy mới là nhân vật xốc vác nhất hội.
    Nhưng công nhận truyện này dẫn dắt dài dòng.
  4. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu nè:
    tên:Phạm thái vũ ngân
    tuổi:13
    ở :tphcm
    loài vật yêu thích:mèo và chó
    nhân vật yêu thích:marco,rachel và ax
    Y!M:coi trang 1 nhé ,hội mình có lẽ ko off được vì em ở tphcm mà mama lại rất khó cho nên mọi người đi off với nhau rồi post hình lên cũng được
  5. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra bé mới 13 tuổi. Như vậy thì cái hồi Animorphs phát hành ở VN chắc em chưa đến 10 tuổi đâu nhỉ? Thế thì ko trải qua cảm giác hồi hộp chờ đến thứ hai, hụt hẫng kinh khủng vì mấy tập trục trặc nên ko thể đến tay bạn đọc đúng hẹn, phải tiết kiệm thêm tiền ăn sáng vì truyện lên giá (từ 5k - 6k và 6,5k cho tập đặc biệt)!
    Nhớ lại ngày ấy mới vui làm sao. Giờ thì... chẳng còn truyện mà đọc nữa.
    Kỉ niệm của mình với Animorphs cũng buồn cười. Ban đầu là đọc nghiến ngấu, lúc nào cũng Animorphs, Animorphs chỉ đơn giản vì anh j j của mình thik truyện này. Đến khoảng tập 33, 34 thì mình với anh ấy cãi nhau, thế là bỏ luôn, ko đọc tiếp Ani nữa.

    Sau đó mấy tháng mình lên nhà bạn ở Lào Cai chơi. Bạn đi học, ở nhà buồn, chẳng có việc j nên lại ra hàng cho thuê truyện. Đúng là hâm, mới dạo trước ở nhà kiên quyết nói ko bao giờ đọc Ani nữa, giờ thấy chán lại đi thuê về đọc. Cứ tưởng sau đó về HN sẽ đi mua ngay, ai ngờ... hết xiền.

    Khi ko phải lo về mặt tài chính nữa (kiếm được học bổng - ko phải đi làm ạ!) mới dám nghĩ đến Ani. Lúc này thì cái anh mê đọc Ani ngày trước với mình đã ko còn như xưa nữa. Có đọc cũng chẳng sợ cảm xúc linh tinh chi phối. Hehe. Thế là ra đường Láng mua về đọc. Mình tự hào có trong tay đủ bộ Ani nhưng thực ra trong đó có rất nhiều tập truyện cũ mèm, đơn giản vì mấy cái đứa chủ cũ của các tập Ani ko bít đến khái niệm giữ gìn sách vở. Ôi giời đất ơi!
    Nếu so sánh Ani với Harry Potter thì mình thấy đúng là ko hợp tí nào. Mỗi truyện có một kiểu thu hút riêng, ko nên đặt cạnh nhau mà cân đong đo đếm mới phải. Tất nhiên đấy là nói HP từ tập 4 trở về trước. Chứ tập 5 &6 gần đây chán rùi, chả còn hứng thú nữa. Ko hỉu bà Rowling định cho tập 7 kết thúc ntn đây?
    Ani thì mình thik nhất Tobias tại cậu ấy có nhiều điểm tương đồng với mình: mất mát nhiều (tất nhiên mình ko đến nỗi như cậu ấy!), ẩn chứa một trái tim mãnh liệt đằng sau cái vẻ lạnh lùng và hết lòng vì bạn bè. Bạn j nói Rachel mất tích ấy nhỉ? Cho mình hỏi thế cái bình tro mà Tobias mang đi ở đâu ra thế?
    Cassie là đứa mình ghét nhất. Ko phải mình về hùa với Crayak nhưng thật sự những lời Droke - Lá Bài Điên nói về Cassie hoàn toàn chính xác. Bà lang thú đạo đức giả, lúc nào cũng ra vẻ ko biến hình thành sinh vật nhạy cảm nhưng thật ra thì...
    Ờ, đấy là ý kiến của các nhân mình. Có bạn nào ko vừa ý xin cứ trao đổi. Mình nhớ dạo trước bên box Truyện tranh có nói về Ani nhưng lâu lắm chẳng thấy ai post bài cho topic ấy nữa. Buồn!
    Được kiboo_suru sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 28/12/2006
  6. mimi_cat

    mimi_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cassie đạo đức giả àh!?mới biết! tại vì chưa coi mấy tập sau
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tớ cũgn ghét cái Bà lang thú đấy lắm, đạo đức giả mà nhiều khi chỉ làm hại đến người khác. Thực sự thì những gì cô ta nghĩ và làm nghe qua có vẻ nhân đạo nhưng thực chất là chỉ biết nghĩ cho một mình cô ta, không để ý xem những người xung quanh mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nao bởi suy nghĩ ấy. Sao jack lại thích cô ta đến thế nhỉ
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đọc quyển ani đầu tiên là tập 10. Hôm đấy ra hàng điện tử chơi, lúc về cầm nhầm quyển truyện ani của thằng ngồi máy bên. Cầm quyển về đọc, lúc đầu thấy bình thường, càng đọc càng thấy hay. Tập đấy nói về những người pamelite thì phải. Xong rồi đâm ra nghiện ani. Từ đấy toàn mượn truyện và đọc trong giờ. Thích nhất những tập ax kể chuyện, nghe giọng văn rất vui nhộn và ngộ nghĩnh
  9. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, chưa đọc hết mà đã lên tiếng là thik Ani sao? Theo chị thì chỉ những ng đã đọc hết từ đầu đến cuối hẵng nói là thik, vì truyện Ani những tập đầu dở òm. Tình bạn, tình yêu... phải từ sau khi thằng David bị hoá kiếp chuột suốt đời mới hay.
    To colourofthewind2512: Cũng may là cuối cùng thì Jake và Cassie cũng ko đến với nhau. Chứ ko thì tớ đã ghét luôn cả Jake rùi.
  10. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là mấy tập truyện dài hay nhất,đọc những cuộc phiêu lưu đấy mới hiểu được ngọn nguồn câu truyện
    hồi đấy mình mua truyện đơn giản vì mấy đứa bạn phân công mình để chúng nó còn đọc với,sau này co Harry chúng nó chuyển sang đọc luôn,mình thì 1 fần đang đọc dở ko muốn chuyển,1 fần thấy nó hay,nhưng chủ yếu là...tiếc tiền,đã mua fải mua đủ thì thôi,đến bi h vẫn chưa đọc bất cứ 1 chữ nào của HarryPotter cả
    Hị hị nếu ai có nhu cầu muốn có bộ Ani vừa đẹp vừa đầy đủ thì contact ,sẽ nhường lạinhưng vẫn thấy tiếc mấy quyển truyện dài
    Được Man0waR sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 28/12/2006

Chia sẻ trang này