1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mộng du !!!!! Những câu chuyện trong mơ mới kể

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rachmep, 25/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ gọi cái thằng lờ mờ là ngừơi yêu tớ là Mèo, hồi đấy là gọi yêu, còn bây giờ mà nghĩ thằng đấy mà là mèo thật thì em thịt luôn, chẳng cần mộng du, giết mèo chả có tội gì cả. Ước gì nó biến thành mèo 5'' nhỉ. Hận
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Đây phải gọi là hội "Thích hành hạ mèo" mới đúng. Tội nghiệp mấy nhóc mèo. Tớ hồi xưa ko thích mèo,kể từ khi nhà tớ nuôi mèo thì tớ yêu nó lắm. Nhưng chỉ mèo nhà tớ thôi, chứ mèo hàng xóm mà mò sang, nếu ko đánh để đuổi nó thì tớ cũng hét toáng lên để mẹ tớ ra đuổi nó Nhưng cũng ko hành hạ chúng dã man như mấy bác trong này. Không biết bác nào về sau có vợ hay chồng mà tuổi Mão thì thế nào hỉ, sợ ko dám nghĩ nữa
    Được sacret sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 10/03/2006
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nói đùa hay nói thật, nhưng nếu bạn nói thật thì bạn nên xem lại nhân cách của mình, hoặc nếu có thể thì đi bác sĩ tâm lý cho cần thận, chơi ác là trò đùa vô ý thức của trẻ con, vì nó ko biết chơi như vậy là gây đau đớn cho người/vật, đối với người lớn thì đó là lệch lạc về tâm sinh lý, hay còn gọi là biến thái tâm lý, mà đã vào diễn đàn mà tham gia thì có còn là trẻ con nghịch ác nữa đâu nhỉ? Mình nghĩ nếu ko có lý do gì thì tốt nhất bạn đừng vô cớ đem nỗi đau về thể xác và tinh thần của tất cả các giống loài có cảm giác làm trò vui cho mình, trong đó có cả loài vật và loài người nói chung, điều đó sẽ phá hỏng tính người của bạn vì bạn sẽ đã rèn luyện tính ác cho mình.
  4. LlLlES

    LlLlES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói buồn cười quá. Tớ có bệnh và tớ đang tìm đến với những người bạn có bệnh giống tớ để chia sẻ, cũng là muốn tìm cách khỏi bệnh. Bác sĩ pó tay rồi nên tớ mới vào đây.
    Nói như bạn thì xin hỏi bạn có ăn thịt không ? Thịt lợn, thịt bò, ăn cá, ăn cua, ăn tôm ? Lúc ăn thịt bạn có cảm thấy thích thú và ngon miệng không ? Bản chất là như nhau chẳng qua cách thể hiện khác nhau thôi. Bạn cũng biến thái tâm lý bằng cách che đậy bởi cảm giác khác thôi.

  5. LlLlES

    LlLlES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn xem có bị bệnh mộng du không ? Tham gia hội này sẽ cùng nhau chữa bệnh. Sắp tới có offline đấy. Tha hồ mà thịt mèo
  6. con_nuoc_con_tat

    con_nuoc_con_tat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em này nói ngu như ***. Người ta đang nói là nói cái hành động của em hành hạ con vật làm vui chứ không nói đến chuyện ăn thịt làm vui. Ý tứ của người ta một đằng em nói xằng một nẻo.
    Hội này nên đổi tên thành Hội của bọn điên.
  7. wraithhades

    wraithhades Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác nóng tính quá. Chúng em cũng chỉ là có bệnh thì bảo với mọi người thôi. Mọi người không thương thì thôi chứ đừng có chửi rủa như thế chứ. Chúng em bị mộng du mà có chẳng may làm đau mấy con mèo thì cũng chỉ là do vô thức.
    Tớ đồng ý đi offline sắp tới. Tớ cũng sẽ mang mèo nhà tớ đi offline. Bác rachmep soạn chương trình cụ thể đi nhé
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thế thì ăn thịt là nhân đạo, giờ mí nghiệm ra chân lý, từ giờ cứ ko thích thằng nào thì ko cần ghét bỏ hay nghĩ cách cho mệt, cứ thịt luôn là xong bác nhỉ??? Ý tứ thâm thúy thật, xin thỉnh giáo người lành mạnh!
  9. neverme

    neverme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Choài ơi các bác cãi nhau làm cái rì. Cho em đăng ký 2 xuất đi offline nhé. Em và con bạn em rất thích ăn thịt mèo. Nhưng con bạn em nó không có bị bệnh mộng du. Nó chỉ khoái thịt mèo thôi.
    Hay là các bác đến nhà em chúng ta tổ chức bữa thịt mèo tại gia đi. Vừa tổ chức vui chơi vừa để chị em trổ tài vặt lông mèo luôn. Em có mèo rồi, các bác chỉ cần mang rượu đến thôi.
    Con mèo này của nhà em có đủ không nhỉ ?
    [​IMG]
  10. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Cho em tham gia hội này với. Em thấy tổ chức bữa thịt mèo ở nhà ai đó hay đấy. Đi ra quán sợ không có thịt mèo thật. Em xin một tay cắt tiết mèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này