1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mộng du !!!!! Những câu chuyện trong mơ mới kể

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rachmep, 25/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thích thế. Tớ cũng chẳng bị mộng du đâu nhưng mà thích ăn thịt mèo. Tớ cũng hận một thèng tuổi Mèo lắm.
  2. wraithhades

    wraithhades Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha ...tớ gí điện vào con mèo nhà tớ thế là chộp được một kiểu ảnh rất máu. Cho cả nhà xem này. Bọn mèo rất dễ nổi khùng nếu bị gí điện đấy .
    [​IMG]
  3. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chả cần thế đâu. Đun nước sôi lên rồi rót vào người nó vài giọt là nó cũng nhảy cẫng lên mà. Gí điện nó nhỡ nó lăn quay ra đấy thì hết vui.
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu lầm ý tôi rồi, tôi ko nói bạn bị bệnh mộng du làm những việc vô thức là biến thái tâm lý, mà tôi nói bạn có chủ ý hành hạ sinh vật nhạy cảm là biến thái tâm lý. Mình ăn thịt, không phải là biến thái tâm lý, vì cái đó ko phải là hành hạ, hành hạ khác giết khác. Thà giết ngoéo đi vì mục đích chính đáng nào đó thì ko bị kết luận là biến thái, cũng như một người đao phủ chuyên phải xử tử hình phạm nhân ko phải là biến thái tâm lý, dù số người mà ông ấy giết có khi còn nhiều hơn một tên biến thái tâm lý sát nhân hàng loạt, xin lỗi bạn có hiểu ko ạ? nếu đến đây bạn đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, tôi xin nói tiếp giết gia súc lấy thịt ko là biến thái tâm lý, vì họ làm thế là vì đó là công việc của họ, ko phải là vì niềm vui thích được đâm chọc, được thấy máu phụt ra, được thấy ruột gan bét nhè,được nghe tiếng kêu thét đau đớn...nếu ng nào thích những điều đó có nghĩa là họ biến thái tâm lý, cũng như bạn, thích hành hạ động vật, bạn cảm thấy đấy là trò vui, bạn cũng là biến thái tâm lý, mặc dù mình biết trình độ của bạn mình cũng khó lòng mà làm cho bạn hiểu được, nhưng tạm thời cứ thế đã, có gì thắc mắc cứ hỏi mình, đừng ngại.
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Heh,hình như các bài trước của em chả ai để tâm thì pải..
    Đúng,có vẻ căn bệnh mộng du là 1 căn bệnh "nguy hiểm" thì pải,tác động đến tâm lí thì phải???
    Em rất đỗi làm đau lòng khi các bác thấy việc hành hạ,làm đau các sinh vật bé nhỏ,yếu ớt(cụ thể là mèo) rất hay,thú vị và cảm thấy thích thú?Haaaa,các bác có thể giải thích hành động này được ko?...Thật đấy,như bác heocoi nói..Thà là giết quách nó luôn(dù hành động này cũng thật) chứ cớ sao còn hành hạ nó,làm nó quằn quại..Thật là nhẫn tâm!!Sao các bác ko suy nghĩ,đặt lên hoàn cảnh của mình??Các bác nghĩ sao khi mình cứ đau đớn mà ko được chết?
    Các bác bảo,lập hội để chữa bệnh mà có thấy chữa đâu?Các bác đang kể chuyện,kể các trò vui.Cứ coi như là kể tình trạng của mình đi,nhưng các bác còn bày ra việc off ẹp?Có nói về việc chữa bệnh đâu?Đang cho bệnh lấn sâu đấy chứ?
    Theo em,nếu tất cả những mẩu chuyện,lời nói các bác nói trên đều là thật ấy,thì thật sự tồi tệ và thất vọng..Con người là thế đấy.....Mà em nghĩ chả có bệnh "mộng du" nào mà ghê tởm vậy.Có mà giả bệnh hết ấy..CHỉ là cái cớ,nguỵ biện cho mấy cái hành động dã man này.Kiến thức em ko nhiều,nhưng em cũng hiểu được mấy cái việc dã man mà các bác đang nói
    Tại sao các bác ko thể suy nghĩ lại về bản thân?ko suy nghĩ cho những con mèo,con vật ấy(dù chỉ rất ít?).Nếu bác sĩ bó tay,các bác có thể tự chữa...Mộng du,ko thể điều khiển mình thì trói mình lại(mà thật ko hiểu sao ko phá đồ đạc,làm bị thương người mà lại giết mèo)
    Còn bác nói thịt cá,bò,lợn....thì sao lại so sánh giữa "pets" và những con vật ấy???
    Mong các bác đọc hết ý kiến của em
  6. penwind

    penwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, hội yêu mèo mà nhảy vào đây chắc xảy ra chiến tranh ttvn lần thứ 3. Hội này có tinh thần nguỵ biện cao phết nhỉ. Không thể đem cái lí lẽ vì tôi bị mộng du nên những việc mà tôi làm là chấp nhận được. Tôi thấy các bác kể ra những điều đó ở đây một cách rất hả hê, kể chuyện cho nhau nghe cứ như khoe chiến tích chứ đâu thấy để cũng thảo luận những vấn đề những người mộng du hay gặp phải như bạn gì nói đâu. Mấy chuyện các bác kể như thế chỉ làm tôi sởn tóc gáy, tôi không phải bị mộng du nhưng chắc những người bị mộng du chẳng rút ra được cái gì, chẳng nhẽ hội mộng du ở đây để chia sẽ những chuyện kinh dị như vậy và cười với nhau ư?
    Còn cái bác LILIES xem ra hả hê với chiến tích của mình quá ha, không biết bác nói thật không chứ nếu đúng như bác tả thì quả thực như thế là ÁC. Lại còn đem so sánh với việc mổ bò giết lợn nữa chứ, bó tay!
  7. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hèm! Mí hum nay ko post bài ở đây cũng vì hơi búi rúi trước trách nhiệm nặng nề bác rachmep phân công và mật độ mèo xuất hiện ngày càng dày đặc ở đây... đi ko khéo dẫm phải đuôi chúng nó.
    Thưa với nhà mình là tớ thấy cái trò xử mèo nhà mình cũng có phần hơi quá đáng. Ko còn là hội mộng du ngủ mơ ngủ mớ nữa mà thành hội nghĩ cách hành mèo rùi á. Càng về sau này cả nhà càng chỉ đăm đăm vào chuyện đấy thì tớ nghĩ mình khó làm bình luận viên được.
    Nhưng các nhà hoạt động môi trường can thiệp vào đây cũng chả vừa... cũng nghĩ xem chỗ nào đùa chỗ nào thật mà nói chứ lại bảo ng khác điên với cả bệnh hoạn này nọ. Mà có thật mọi người vào đây phê phán "tính ác"? hay chỉ là yêu mèo quá hoá cuồng, ai động đến mèo là nhảy dựng lên thế?
    Người ko bằng mèo?
    Sao lại ko được so sánh? Cũng là sinh vật sống, pet biết đau thì các con kia ko à?
    Được rabbit_n_glasses sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 11/03/2006
  8. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em ko nói về mèo riêng đâu,nhưng mà các bác ở đây chỉ nói về mèo đấy chứ?Nếu đấy là chó thì cũng gặp phải phản ứng này thôi..Tại sao chứ nhỉ?Vì em thấy gần như chả phải bệnh mộng du đâu..Em thấy là 1 căn bệnh khác cơ..Có khi những thành viên hội này ko tỉnh táo?Bàn luận về những việc hành hạ?Thực sự là đang nói về "tính ác" đấy ạ.Sao họ ghét,họ sợ thì ko giết quách đi..Còn làm nó đau đớn..
    Còn về người với mèo,em chỉ ví dụ thôi..Em nói là mộng du thì ko biết tự chủ,nên như thế..Làm sao lại chỉ tòan nhằm vào 1 đối tượng như thế?Có vẻ mộng du là phải nhằm vào mèo,nhằm vào động vật..Thế thì bảo là "tôi rất tỉnh táo,tôi thích thế" cho xong
    Còn pet,thì người ta đã sắp xếp như vậy..Dĩ nhiên là ai chả đau..Nhưng mà những con đấy sẽ chết luôn,còn đây là những hành động "hành hạ dã man,làm đau đớn " chứ có pải giết luôn đâu?
  9. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    [nick] mama_meo [/nick] luôn có avatar rất rất lạ.
    Đơn giản, mà cứ thấy chộn rộn, rùng mình
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là sao ạ?Em chưa hiểu ý lắm
    Ava của em lạ lém sao??Em thấy rất đơn giản mừ.Chộn rộn,rùng mình??Có ji` dễ sợ sao bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này