1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mộng du !!!!! Những câu chuyện trong mơ mới kể

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rachmep, 25/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thía mí bít các bác hụi iu mèo được cái là rất sâu sát quần chúng, ở đâu nhắc đến mèo là ở đó có các nhà họat động vì lòai mèo. Sẵn sàng chửi người vì mèo, mà suy cho cùng chả bít ai ngụy biện. Bác nào cũng khăng khăng đụng đến pets là biến thái, còn ăn thịt các lòai khác là bản năng sinh tồn, lại còn có màn thắc mắc seo ko óanh người mà đi óanh mèo, hay fết nhờ??? Mà em bảo, các bác nhà nì nghịch mèo của các bác í, nhưng vẫn nuôi đấy chứ, có đem vứt hay nấu cháo đâu mà hét to thế.
    Cái nữa, đây thực ra chả fải hụi ghét mèo hay hành hạ mèo gì, đơn giản là hụi mộng du, bàn về những giấc mơ, có thế thui, có khi giấc mở fản ánh 1 căng thẳng hay bực dọc nào đó. Thế các bác nghĩ mộng du là hành động vô thức khi ngủ như đúng nghĩa của nó thì chẳng lẽ các bác nghĩ dân ttvn là bất thường thần kinh thế à, đánh giá đồng đội hơi thấp đấy. Đôi khi cũng nên biết lúc nào người ta nói đùa, lúc noào người ta nói thật, ko thì wả là hơi thiểu năng phán đóan.
    Mà thui, cũng nên vuốt các bác iu mèo tí, em bảo thật, em thấy mèo có mỗi cái hay là lòai rất láu cá và bất tuân, mèo là 1 động vật thông minh chứ ko fải là 1 cục bông gòn làm cảnh, họ mèo có những con rất đáng iu : hổ, báo & sư tử.
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em ko chửi các pác đâu,mới là phê bình thôi ạ.Em sợ chửi thì gây không khí căng thẳng mất,và em cũng chả quen chửiRất hi vọng là dân ttvn tòan người văn minh thôi..Quả là em có bênh vực mèo,cũng là do 1 phần hơi "ức chế".Uhm..nhưng cái nghịch của các em mèo ở đây chưa chấp nhận được ạ,có phần hơi quá(quay đuôi,quăng,giật điện,cắt đuôi,cắt tai...)
    Còn về thật giả,các pác ấy có post 1 cái hình con mèo trông rất dữ tợn,ánh mắt thì nhìn rất đau đớn..Và là hội mộng du-nói về hành động thật chứ có phải trong mơ đâu?Nếu nói là trong giấc mơ ấy,em cũng ko quá khích thế này đâu.Vì giấc mơ thì luôn có những điều rất kinh khủng(tự tử,giết người,đánh nhau).Mờ em cũng nói rõ,nếu những điều các pác đây kể là sự thật thì ..thế này thế nọCòn các pác đùa cũng là vô ý thức(đùa cũng giới hạn)..Thôi thì,nếu em có quá lời chỗ nào thì mong các pác đừng có để bụng.Âu đây chỉ là lời nhắc nhở thôi..Chỉ mong các pác đừng bàn luận về những biện pháp hành mèo ở sự thật,để những việc đây là những giấc mơ yên lành thôi.Cùng lắm các pác có những ý nghĩ thế thì để trong lòng thôi,đừng khoe chiến tích nữa,ít ra chỉ xin lời khuyên chữa bệnh thôi
    Ban đầu em cũng đâu định vào hội này,tưởng hội này nói về những giấc mơ,em định vào kể,nhưng hóa ra là mộng du
  3. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Nào, hội mộng du chúng mình đến hôm nay có tất cả bao nhiêu người tham gia offline vào lần này nhỉ ? Để tớ update cái danh sách tham gia nào
    1. Rachmep
    2.Neverme (cảm tình viên)
    3. Optimistic
    4. LILIES
    5. Wraithhades
    6. Hobia
    Bạn neverme nhắn PM cho tớ cái số đt hoặc YM để bàn xem tổ chức ở nhà bạn thì sẽ như thế nào nhé. Tớ thấy là làm thịt mèo tại nhà sẽ ngon và vui hơn đi ăn ở quán.
    Tớ cũng có chút kinh nghiệm về các món mèo.
    Hi vọng ở offline thì chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về mộng du, phương pháp điều trị cũng như những phòng tránh.
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cần phải nói nhiều hơn, mình ko phải vào đây để bênh vực mèo hay gì gì đâu, nếu các bạn có nói về việc hành hạ bò, gà, ngựa...gì gì thì mình vẫn phải nói là các bạn bị bệnh tâm lý thôi, bởi vì chính cái trạng thái thích thú khi được nhìn thấy động vật khác phải đau đớn, thích nghe tiếng kêu ré, nhảy dựng...chính là bệnh tâm lý, tuy nhiên bệnh tâm lý có nhiều mức độ, mức độ của các bác ko phải là nguy kịch như là cuồng sát hay điều gì đại loại thế mà dân gian ta hay gọi đó là chơi ác, trong bản thân mỗi con người đều có tính ác, và tính thiện, và khi ng nào đó thích thú thể hiện tính ác, cụ thể qua việc hành hạ, giết chóc lấy đó làm trò tiêu khiển, đùa giỡn thì là bất bình thường, tâm lý ko được cân bằng, có lẽ họ có một quá khứ ko được êm đẹp, hoặc cách mà gia đình và xã hội nuôi dưỡng họ ko tốt, làm cho bản năng ác trỗi dậy, và họ mất dần tính nhân bản. Tôi ko nói các bác ở đây là bị điên, nhưng các bác nên đi bác sĩ tâm lý nếu cảm thấy thích thú trước việc hành hạ những sinh vật nhạy cảm, có lẽ về mặt tâm lý các bác ko được ổn, lý do tôi vừa nói ở trên rồi đấy.
    Còn có bạn nào bảo tại sao lại thiên vị pet hơn gia súc và gia cầm, đó là do lòng yêu mến của chúng ta đối với những sinh vật có tình cảm, thông minh. Như con bò, con gà, con lợn, tại sao chúng ta ko đưa vào nhà nuôi như nuôi chó mèo? Các bác nghĩ mà xem, mình đi về con bò nó có nhảy cẫng lên vẫy đuôi mừng ríu rít ko? con lợn nó có chạy ra đón bác rồi cạ cạ vào chân các bác ko ( nếu có thì chắc cũng kinh dị lắm) rồi khi có ng lạ vào nhà lấy trộm thức gì con gà nó có bay lên mổ mù mắt thằng đó ko? Chính vì chó, mèo thông minh và có tình cảm, biết ai lạ, ai quen, biết nịnh, biết đùa giỡn, biết trông nhà nên ông bà tổ tiên ta mới chọn những vật đó để nuôi trong nhà, như một thành viên, cùng làm việc ( đi săn) cùng ăn, cùng ở. Cho nên việc giết một con vật ít thông minh và tình cảm hơn dù sao cũng dễ chịu hơn là một con vật thông minh và tình cảm, suốt ngày quấn quít mình, và rất trung thành, nên ng ta mới chọn trâu,bò,lợn,gà...để nuôi lấy thịt chứ ko phải chó, mèo. Tôi nghĩ cái điều đơn giản như thế thì ai cũng có thể suy nghĩ ra được, đúng ko ạ?
  5. neverme

    neverme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Rachmep ơi, chiều nay tớ bận rồi. Tối nay muộn một chút thì tớ mới về đến nhà. Nếu cậu lên mạng được thì mình bàn việc nhé. Nhà tớ rộng và có sân vườn nữa. Tha hồ đuổi bắt mèo
    Trời ơi,,,,,thèm ăn thịt mèo quá .
  6. LlLlES

    LlLlES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp nói đến thịt mèo mà tớ rớt hết cả nước miếng. Hôm qua tớ lại mộng du một trận đã đời thế nào mà tớ lại buộc đuôi hai con mèo vào với nhau và cho hai con choảng nhau tanh bành. Lâu lắm mới có giấc mộng du tuyệt như vậy
    Để chuẩn bị tinh thần cho bữa đại tiệc mèo sắp tới, tớ gửi tới hội mình một vài em mèo béo đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mèo đen mà lấy mật uống rượu thì nhất bổ đấy. Biết đâu lại chữa được bệnh mộng du .
    [​IMG]
  7. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhắn offline số đt rồi đấy. Khi nào lên mạng được thì nhắn tin nhé. Nhà neverme rộng thế thì tụ tập sẽ tiện.
    P/S: LILIES : Mèo đen thì nhà tớ có một con. Nếu mọi người thích thì hôm đó mang đến thịt luôn. Tớ chợt nảy ra ý này hay là mọi người mang mèo đến cho chúng nó đấu nhau xem con nào khoẻ kiểu như chọi trâu ấy. Tớ có cách để chúng nó sẽ lao vào cấu xé nhau. Mộng du thế mới thích

  8. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lẩu mèo đê. Tớ biết cách làm lẩu mèo đấy.
  9. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Ôi hội này vui thế. Tớ không biết tớ có bị mộng du không nhưng mà thịt mèo thì rõ ràng là tớ rất khoái. Vào hội này hình như là phải biết ăn thịt mèo thì phải ? hay là phải biết mộng du ăn thịt mèo ?
  10. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Mấy bữa nữa pà kon sẽ được chứng kiến một cơn mộng du còn tuyệt hơn nữa của LILIES.
    Chính là LILIES sẽ choảng nhau cũng ko kém phần "tanh", "bành" ("bành" là chủ yếu) với một chú... heo trong hoàn cảnh tương tự.
    Lần này thì ối bác zai rớt nước miếng.(Cấm ko ai được cười vì lúc ấy LILIES đang trong cơm mộng du! Vỗ tay thì OK!)

    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này