1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người muốn chết mà chưa chết được!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luckyxike, 22/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hội những người muốn chết mà chưa chết được!

    Lập topic này ra không biết có ai tham gia không , nhưng dù sao cũng hy vọng có những con người giống bản thân để đồng cảm sẻ chia .
    Muốn chết lắm rồi mà nghĩ còn nhiều nghĩa vụ , có chết cũng chưa thanh thản được nên tiếp tục sốn với những khổ đau u ám
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn sống , tớ cũng thế
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    sang nghĩa trang này ở đê
    đây là cổng đến nghĩa trang
    http://ttvnol.com/Sothich/1099200/trang-61.ttvn
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao lại muốn chít thế?
    Tớ cũng đầy lần muốn chít rùi, nhưng mà sợ chít bỏ xừ, không chít nổi. Vì tớ đọc mấy cái bài nói về cách tự tử thấy đau, và ghê như xem phim kinh dị í. Chả đủ gan để làm mình chít được.
    Mấy lị tớ nghĩ, sống không thanh thản thì chít cũng chả được thanh thản, tớ tin có thế giới thứ 2, có địa ngục, hic hic, sợ bị xuống 18 tầng địa ngục rùi bị tra tấn vì tội yếu đuối. Thế nên, phải cố mà sống để giải quyết mấy cái loằng ngoằng làm mình buồn chán đi đã, lúc đấy mới nhẹ người. Mà nhẹ người rùi lại chả muốn chít nữa, thấy yêu đời kinh.
    Nếu mà đã quyết định sống thì đừng cố sống với những đau buồn u ám nhé, đó là một sai lầm.
    Mà cũng đừng sống vì nghĩa vụ nhé, cuộc sống như thế nặng nề lắm. Hãy sống bằng tình yêu. Hãy nghĩ rằng yêu bố mẹ, yêu bạn bè, yêu mọi người xung quanh mà không muốn xa rời họ, dù có những lúc họ cũng thật đáng ghét. Tưởng tượng khi bạn ra đi những người yêu quý bạn sẽ đau khổ như thế nào, bạn có đủ dũng cảm làm những người đó đau khổ vậy không, họ có đáng không.
    Mà tóm lại, thấy hành động tìm đến cái chết là hành động của kẻ hèn nhát. Bạn không chết được nên chắc chắn không phải người như vậy. Thế nên không hèn nhát thì chắc chắn đủ sức giải quyết những gì u ám đang diễn ra.
    Ôi giời, mình viết linh tinh quá! Nhưng mà nghĩ linh tinh một lúc như thế là hết muốn chít liền đấy. Kinh nghiệm của tớ đấy.
    Còn chuyện làm sao mà muốn chít, nếu muốn nhẹ người thử kể ra đây coi, có lẽ sẽ đỡ buồn hơn đấy.
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chết điiii! Đâm đầu vào ... chăn mà chết đi!
    Chết điiii! Ăn no nê sung sướng muốn chết đi!
    Chết điiii! Sống vui vẻ cho người khác phải ghen muốn chết đi!!
    ... Ừ thì cứ chết!
    Tớ là người hay nghĩ. Tớ cũng từng cầm dao tự tử gòy.
    Cũng từng bay lên khi hồn và xác lìa nhau gòy.
    Cứ chết 1 lần đi, rồi sẽ biết ý nghĩa những tháng ngày mình sống!
    Khổ ải là khi phải sống! Không phải là chết!

  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đổi thành hội điên luôn đi
  7. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ah?
  8. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    muốn chết thì sống làm gì.... thương cho ai sinh ra những ng muốn chết
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Lập hội để chết cùng nhau cho vui à /:)
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này