1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người muốn chết mà chưa chết được!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luckyxike, 22/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn thấy yêu cuộc sống này lắm
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ai không thích gia nhập thì đừng vào lấn thứ hai nhảm nữa .
    nào có ai đang ký không
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    1 chân nào.
    Muốn chết từ lâu rồi.
    Sống có gì đáng vui, chết có gì đáng sợ
    Không sợ chết, muốn chết mà ko được chết thì sống có phải là cực hình ko, nhưng dù sao cũng chưa dc chết.
    Trong các comment sắp tới, đề nghị các hội viên nêu lý do muốn chết, lý do ko dc chết và mong muốn về cái chết~~~>điểm hẹn của cuộc đời
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bạn gia nhập hội , vậy là chúng ta đã có hai thằng
    lý do muốn chết của tôi là , sống thấy nhàm chán tẻ nhạt , muốn thấy những điều mới mẻ ở cõi chết , muốn thấy cõi cực lạc.
    mong muốn mình chả còn vướng mắc gì trên đời nữa mà ra đi cho nó thanh thản
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thử chết xem có chết được không mà bảo là chết không đáng sợ.
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như bạn đã thấy hết những điều mới mẻ trong cuộc sống này rồi í nhỉ, thế nên mới đi tìm ở cõi chết. Mình chẳng tin bạn sẽ tìm được điều gì hay ho đâu. Sống mà thấy tẻ nhạt thì chết cũng vậy thôi. Tất cả xuất phát từ cách nhìn của mình.
    Mới mẻ hả, thế bạn đã đi xa được đến những đâu rồi, đã lên cao được tới đâu rồi, đã gặp bao nhiêu người rồi, đã đọc bao nhiêu cuốn sách rồi, đã xem bao nhiêu bộ phim rồi, đã cưa đổ bao nhiêu em gái rồi, đã làm cho bao nhiêu người mỉm cười rồi thử kể ra xem nào... Xem bạn biết nhiều đến mức độ nào mà muốn tìm cái mới mẻ ở cõi chết. Cái tư tưởng này thực lòng tớ thấy hâm hết chỗ nói.
    Có lẽ bạn đang thiếu một điều gì đó: thiếu một tình yêu, thiếu một niềm đam mê... Đó là cái mà bạn nên tìm trước khi tìm đến cái chết.
    Tớ đang chuẩn bị đi leo Fanxipang để khám phá những điều mới lạ với tớ đây .
    Cực lạc ở đâu xa, ở ngay gần ta mỗi khi ta thấy hạnh phúc í mà.
  7. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    cái hội này hô muốn chết ??? nên hóng xem họ định chết theo kiểu gì,nếu mà kiểu chết hợp lý thì mình cũng sẽ nhập hội để chết chơi.
    tiếp tục theo dõi để cập nhật. CHẾT ĐÊ đeeeeeeeeeê.....
  8. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    1.Nhắc lại nhé, muốn chết nhưng chưa chết được!
    2.Chứ theo bạn, chết thì có gì đáng sợ?
    Có sinh ắt có tử, tử có luân hồi hay ko chưa cần xét đến. Sống trên đời đã không còn niềm vui, chẳng còn đam mê thì thăng thiên, nhập địa dẫu sao cũng hợp đạo trời đất. Người ta nói "hữu sinh tất hữu tử" chứ không quy định phải sống bao lâu cả...
    @luckyxike: Hội này chắc chẳng có nhiều thành viên đâu, dẫu sao cũng nên đổi cái tên hội cho ngắn gọn, dễ nghe , chẳng hạn như "tương tử hội" hay "địa ngục môn" hoặc "nghĩa trang chiêu hồn xã" ..v..v....
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Dzở rồi, muốn mà ko đc lại muốn chết, hix hix. Ai chết thì chết đi, nhớ báo số tớ làm con lô.
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    em thì không đủ bản lĩnh để chết đâu ạ, nhưng cứ cho em đặt gạch đi, khi nào cần thì em tham gia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này