1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người muốn được nổi bật giữa đám đông

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi betraingaytho, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cừu ! Về chuồng ngay. Ai cho đi lang thang lo chuyện thiên hạ xã tắc làm gì.
    Em be trai : cứ từ từ mà nghe đi em ạ, không thừa đâu. Không phải ai cũng rỗi hơi vào đây "chọc ngoáy" em đâu.
    Ngây thơ là tốt nhưng thân tình bốc lửa rồi mà đàu óc vẫn còn ngây ngây thơ thơ thì...
    Rõ khổ.
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng, lạc quan là rất tốt.
    Với lại ko lạc quan làm sao được vì tớ thấy ít nhất ấy cũng đã thể hiện được đúng cái tinh thần mà topic đưa ra: rất nổi bật.
    Quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi, lếch tha lếch thếch, bẩn tha bẩn thỉu: cũng là một cách nổi bật giữa đám đông.

  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy tin em
    Thôi đừng chiêm bao
  4. Bua_Liem

    Bua_Liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoan chắc 100% là chú bé trai ngây thơ vừa lập thêm cái topic Thích con gái ăn mặc mát mẻ đúng không hé ?
    Nhưng mà chú cay cú thì cay cú, lập topic để chửi khéo chúng tớ thì cứ dùng cái nick của chú ấy, sao phải chơi cái trò thay nick khác làm giề, hay sợ bị lock nick bé trai ngô nghê vì tội post ảnh bậy bạ.
    Xem ra vở của chú còn cũ lắm, chưa ăn thua đâu, đúng là nên về học thêm đi, cái mác BK của chú cũng chả làm cho chú khá lên nhẻ ????
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá căng , căng thẳng quá dĩ hoà vi quý, cứ ra đám đông làm chi cho thêm phần nguy hiểm . Mỗi người đều có một cá tính riêng .Vì tính dân chủ nên cũng ko nên lên án nhau trừ khi người ta cố tình lấn đất hi hi hi.
    Với mình có một người phụ nữ để yêu thương hết lòng , một công việc để phấn đấu, có một gia đình êm ấm là nơi nghỉ nghơi ..làm được chừng đó hẳn cũng đáng để tự hài lòng để bước ra chốn đông người.

  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác này hiểu sai ý tốt của mọi người rồi. Em nghĩ những người có ý kiến ở trên đều đã có chút kinh nghiệm sống, không phải rỗng tuếch, đều có góp ý chân thành với bác, tiếc là cách góp ý trực diện quá nên nóng tính như bác đọc dễ bị bức xúc.
    Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không còn trẻ con và tôi thấy mọi người góp ý đúng đó. Rồi đến một tuổi nào đó, khi đã va vấp nhiều bác sẽ nhận ra đã lãng phí tuổi trẻ khi đầu tư quá nhiều cho những hình thức bề ngoài. Khi đi làm rồi mọi người sẽ thấy cuộc sống cần những gì.
    Việc suốt ngày chỉ lo chăm sóc cho vẻ đẹp bề ngoài chứng tỏ bạn đang rất thiếu tự tin, phụ nữ suốt ngày trang điểm cũng chỉ vì họ cảm thấy không tự tin khi ra đường không có chút son trên môi.
    Để nổi bật giữa đám đông có nhiều cách:
    1. Nổi bật bằng hình thức bề ngoài là cách dễ gây được sự chú ý của mọi người nhất nhưng sự chú ý đó chỉ là nhất thời, không sâu sắc, không để lại ấn tượng lâu dài, không gây được sự cảm phục. Một người tinh tường nhìn những người nổi bật này khéo lại cười tủm.
    2. Nổi bật bằng những việc làm kỳ quặc giữa đám đông: leo ra ngoài cửa sổ tầng 7, mặc quần đùi áo veston cài càvạt, đi xe phân khối lớn vượt đèn đỏ rú ga ầm ỹ bốc đầu bốc đít bó vỉa, đeo kính đen đi chơi buổi tối, take off rồi chạy giữa sân vận động như mấy cô chú fan cuồng nhiệt,...
    3. Nổi bật mà không cần đến hình thức bề ngoài, không cần diễn những trò kỳ quặc mới là điều gây được ấn tượng sâu sắc nhất: một người hài hước, dí dỏm; một anh chàng có khả năng hùng biện và lập luận khoa học; một người quyết đoán và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn; một người hết lòng vì bạn bè; một cô bé đầy cá tính;... ấy mới để lại những ấn tượng sâu sắc.
    Mong bác hiểu và phân biệt được.
    Còn mấy vụ các em mắt xanh mỏ đỏ da trắng em có thể sơ qua thế này:
    - Da trắng: bác nên kiểm tra rất kỹ càng vì có thể sài phải hàng lởm, có thể 2 năm về trước mấy cô bé đó có nước da bánh mật, sau 1 số lần tắm trắng mới lột xác như Micheal Jackson.
    - Môi đỏ: Nên kiểm tra xem đó là đỏ thật hay dùng son (hình như con gái yêu nhiều môi có màu tím tái hơn thì phải). Nếu là son thì nên kiểm tra chất lượng son có tốt không? hàm lượng chì có cao không (dùng son đểu sau môi thành như miếng thịt trâu luôn), son và phấn không tốt đôi khi còn có mùi rất khó chịu khi hôn.
    - Tóc đen: Kiểm tra xem có nhuộm ép nhiều không, nếu nhuộm ép nhiều rùi thì bác xác định là chuẩn bị chung sống với một nhà sư hoặc 1 người đẹp với mái tóc như dây chuối.
    - Váy ngắn: khoản này được, vừa đỡ tốn vải, vừa mát mắt, tớ cũng thích.... hehhe
    - Chân dài: tuyệt, trường túc bất chi lao
    - Má lúm đồng tiền: rất duyên
    Tuy nhiên với tất cả các tiêu chuẩn về hình thức bác đưa ra, nếu không thực sự yêu bác thì rất có thể họ chỉ yêu cái bề ngoài của bác và những gì bác cho họ (liên quan nhiều đến vật chất). Khi bề ngoài của bạn xấu đi, bạn không thể chu cấp cho cô bé kia nữa thì cũng sẽ là lúc chuẩn bị tinh thần thanh lý hợp đồng. Ai sống cũng đều có mục đích, mấy cô bé kia thích bác vì cái bề ngoài thì đến khi cái bề ngoài hết > mục đích cũng tiêu theo > trở lại cái máng lợn sứt cùng với 1 bài học tốn kém.
    Mà em nói thật, mấy cái em đó càng nổi càng dễ vợt. Nhưng vợt xong rồi bác mới thấy chán phè. Bác sẽ không bao giờ có được cái cảm giác muốn đến tận cửa cơ quan để chở bạn gái về khi trời mưa; cũng không thể có cái cảm giác nửa đêm dậy đi tè, nhớ người yêu không chịu được phóng vội xe đến ôm 1 cái rồi về ngủ tiếp đâu,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này