1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ngại iu ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng sau bài nài hết ngại iu !
    Mà vưỡn chưa !
    thế mới đau !
  2. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Hội của mình đây rồi.... Cho tớ tham gia tớ hối lộ hoa
    Hiện tại thật sự không còn một tí tẹo cảm xúc nào khi nghĩ đến chuyện yêu một người,đã quá mệt mỏi và chán nản....Bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ có công việc, gia đình và bạn bè, muốn có thêm càng nhiều bạn càng tốt .Chúc cả nhà một ngày vui!
  3. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Bạn có 3 sai lầm rất lớn.
    1:Trong đây hầu như ai cũng thích yêu(giả bộ thôi)
    2:Bằng lòng với cuộc sống(Fải luôn tiến lên chứ)
    3:chỉ có công việc, gia đình và bạn bè(Đừng dùng từ "chỉ")
    Hi` đang rỗi thì trêu bạn tý thôi.Đừng Hiểu nhàm nhé.
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Hì,sao lại hiểu lầm được chứ, phải cảm ơn ý kiến của bạn mới đúng nhưng mình cũng ý kiến thêm một tí thế này.:
    1. Bạn dùng từ "hầu như" không có nghĩa là 100%,có thể chỉ là sô đông.Tớ suy từ tớ ra thì tin chắc chắn cũng có người thật sự Ngại yêu như tên topic.
    2. Bằng lòng với cuộc sống ở đây không có nghĩa là trì trệ không muốn tiến bộ như bạn nghĩ ,mà là sự bằng lòng với những thứ mình đang có (chính xác là không muốn có mặt thêm 1 người được gọi là Người Yêu trong cuộc sống của mình ). Còn trong công việc tớ vẫn phấn đấu và trong quan hệ với mọi người vẫn nhiệt tình.
    3. Cái này có thể là do thói quen dùng ngôn ngữ và quan niệm của từng người,thỉnh thoảng tớ vẫn thấy trên báo chí hay phim ảnh đại loại kiểu "Anh chỉ có em và con" (2 đối tượng) chẳng hạn.Có những người khi dùng từ "chỉ" tức là chỉ đề cập đến 1 đối tượng.Dù sao vẫn rất cảm ơn bạn,chúc vui khoẻ!
  5. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ngại iu lắm lắm đây, có ai giúp mình với...
    Nói thật là mình cũng muốn iu lắm (iu thật sự í, không fải lăng nhăng đâu), nhưng chẳng tìm được ai cả, hic
    Cuộc sống thật khó khăn !!!
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hay quá giờ chán yêu chứ ko ngại hehe. Mình xin 1 chân trong hội ngại yêu, tự do muôn năm
  7. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chán quá !
    Cứ thấy ngại ngại làm sao ý !
  8. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    welcome các mem mới của nhà mình
    nhà mình 3 lần off rùi đấy
    khi nào rảnh làm típ wả nữa
  9. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nghĩ cách giao lưu đi. Đông roài, hay là iem mời nhà mình đi ăn ngô nướng :D
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Ngô nướng
    Hình như nhà mình toàn ở Hà Nội à,tớ ở Hải Phòng,hic...bon chen có vẻ khó khăn đây .

Chia sẻ trang này