1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Những người ngại yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saigonmuadong, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    vậy tất cả anh chị em ở đây xin TU ở chùa nào đi còn rì nữa ;)) ;)) chắc là xôm lắm
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    tặng các bác bài thơ có khi hợp :D:D:D
    không người yêu không phải là không yêu
    không gì cả, tại vì ta thích thế
    không người yêu đâu phải là quá tệ
    mà có khi còn được lợi nhiều hơn
    dù đường về có đôi chút cô đơn
    và bóng tối một mình ta hơi lạnh
    dù mưa rơi có làm ta hiu quạnh
    nhưng thế thôi thì có kể gì đâu?
    vì ai biết đời sóng gió bể dâu
    sớm còn yêu chiều chia tay đâu lạ?
    vui thì ít mà trút đầy buồn bã
    dại gì đâu biết vẫn đâm đầu vào....
    chỉ một mình ta với ta đối diện
    với tâm hồn ,vẻ đẹp phía trong ta
    còn một mình ngắm đất trời bao la
    chẳng cãi cọ , chẳng giận hờn vô lí
    chẳng thốt lên những lời yêu vô vị
    chẳng buồn đau và lệ ướt hàng mi
    bạn bè có , mình không, ừ, cũng ngượng
    nhưng hay gì mấy cái chuyện yêu đương
    để thất tình rồi hồn đọng sầu vương
    tim tan nát một mình nào ai biết!
    không người yêu chẳng bao giờ li biệt
    chẳng buồn đau khi nàng mãi bên ai
    chẳng còn lo khi thức dậy sớm mai
    " là ngày gì để tặng quà nàng nhỉ?"
    cũng chẳng cần chăm sóc mình từng tí
    vì sợ rằng ta , nàng chẳng xứng đôi
    cũng chẳng còn đêm đông rét tím môi
    mình ta đợi mà em hoài chẳng đến
    không người yêu , cũng không lời yêu mến
    làm ta bồn chồn ,trằn trọc suốt đêm
    không người yêu, cuộc sống tự do thêm
    vậy thì thôi ,dại gì mà yêu nhỉ?
  3. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay!
    Đọc xong vẫn ngại yêu !
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, ngại đọc, ngoài ngại yêu còn ngại rất nhiều thứ
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cảm thấy đủ trưởng thành để cưới được thì tớ mới yêu.
    Giờ ăn chơi đàn đúm đã. Cơ mà chắc năm sau cũng tính dần là vừa, hơ hơ...
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hội này hình như toàn thương binh nặng. Hic
  7. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ trên cả ngại yêu cơ.Tớ sợ yêu. Làm chân cái nhỉ. Cho tớ ứng cử chức hội trưởng cái. Có kinh nghiệm tổ chức ba cái vụ ọp ẹp với ăn chơi đú đởn nên tớ tự ứng cử nhá
  8. dizzmylife

    dizzmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ngại lắm ấy
    ngại yêu.....
  9. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    .....ko thuộc hội này,
    ko ngại yêu nhưng hiện tại vẫn chưa yêu được ai
  10. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chế lại đi ah !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này