1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Những người ngại yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saigonmuadong, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều những cơn gió thoáng qua đời em... Gío nhẹ nhàng gõ cửa... Phía sau cánh cửa ... Hoàn toàn im lặng! Gió mỉm cười và bay đi. Gió tới gõ cửa những trái tim khác, nơi người chủ trái tim không ngại hé cửa, và đón chào Gió nồng hậu.
    Không phải sợ yêu!
    Không phải ngại yêu!
    Là gì em không rõ.
    Chỉ có thể nói là chưa sẵn sàng đón chào 1 cơn gió, chưa sẵn sàng hé cửa.
    Nhưng thực ra đã có 1 lần, thoáng qua, cơn gió đó thật lạ, đủ làm em say, đủ làm em không còn tỉnh táo, ... và gió đã ra đi, vì em vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ giờ, Gió đã vui cùng ai.
    Và em mãi là, mãi là cô bé ngại yêu!!
    Aki làm hội trưởng nhá!!! he he Thấy toàn mem nhà Già thía này có chít hem chứ nhị!!!

  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nhà BB đi đâu cũng dàn hàng ngang thẳng tiến. Kinh hồn. Thì vote cho bác 1 phiếu. Vote
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cố gắng lấp đầy time bằng những việc tự nghĩ ra . Bạn bè là nơi tụ tập tốt nhất nhỉ ? Yêu à , còn phải xét . 10 năm nữa iu cũng vẫn trẻ chán mà . offln k nhỉ cả nhà nhỉ
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin 1 chỗ nào. Gặp ai cũng tìm được lý do để ko yêu, mà ko tìm được lý do thì vẫn ko yêu; nhưng lại vẫn muốn yêu
  5. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn yêu hả các bác, chẳng qua yêu ko được nên mới chán, ngại, ghét...sướng nhất là lúc yêu đấy các bác à ( em đọc báo thấy thế, chứ em chưa yêu lần nào )
  6. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới xây mà các bác các anh các chị đã định off hả , choáng quá , các bác cho em đi với nhé, nhưng em chưa muốn ấy chồng , em vẫn còn bé lắm mấy anh ơi mà
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 chân a.Thời gian gần đây ( 6 tháng đầu năm , quý 1,2 đấy ah ) sao mà thấy mình già nhanh đến thế.Dấu hiệu là ngại yêu rồi , nghĩ đến chuyện tìm hiểu ai đó rồi yêu lại " hết hồn " hik hik
  8. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thiếu tình yêu thì chán lắm..cho nên biết đâu em í ới được ai trong này...buồn quá
  9. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sau cái hôm nhìn thấy 1 cô rất chi là xinh ở trên đường. Tự nhiên về nhà iem cảm thấy mệt. Thằng bạn em nó bảo là em bị ngại yêu! Vậy cũng có tí chút ngại yêu các bác cho em gia nhập hội nhé!
    Hoa:
    Bia:
    Thuốc lá: (cái này ai hút thì hút)
    Iem tặng các bác đó! Quà ra mắt!
    Được anhnh6 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 26/06/2007
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chị chào em .
    Chị già rồi nên chị ngại, với lại bao nhiêu thứ linh tinh nữa...
    Sao em lại sợ nhỉ? Bị đứa nào nó doạ à mà lại sợ?
    Hay đang yêu gặp phải ma nên cạch đến già
    Hi hi, chúc em ngày một ... bớt sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này