1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nghiện Internet như nghiện ăn uống....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sun_forever, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tui ha không có ngươi yêu thi có thể được. Nhưng không thể không có net. sáng tui phải gặp net 1 lần, trưa phải gặp 1 lần nữa va thêm chút buổi tối nữa không gặp net ngày nào tôi ăn không ngon ngủ không yên
  2. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi,chị meohoang này giống em á.Em biết ngồi net từ hồi lớp 6 cơ.Nhưng cả năm lớp 6 đấy em chỉ lên có2 lần vì còn bé quá,có biết gì đâuTừ năm lớp 7 cũng vì lí do bắt buộc nên mới nối mạng ở nhà.Nhưng nó cũng là mầm mống để đến ngày hôm nay ,em ko có net thì ko chịu đượcMí hôm mọi người rủ đi chơi,ko online được thấy nó thế nào ý
  3. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ôi,chị meohoang này giống em á.Em biết ngồi net từ hồi lớp 6 cơ.Nhưng cả năm lớp 6 đấy em chỉ lên có2 lần vì còn bé quá,có biết gì đâuTừ năm lớp 7 cũng vì lí do bắt buộc nên mới nối mạng ở nhà.Nhưng nó cũng là mầm mống để đến ngày hôm nay ,em ko có net thì ko chịu đượcMí hôm mọi người rủ đi chơi,ko online được thấy nó thế nào ý
  4. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa nghiện lâu chứ thiệt tình mà nói một ngày không gõ là không thể chịu được. Hình như nó là thói quen hay sao đấy. Đôi khi sợ mấy cô dịch vụ quen mặt nên ngày nay chỗ này rồi mai chỗ kia hật khổ hết chỗ nói !
  5. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa nghiện lâu chứ thiệt tình mà nói một ngày không gõ là không thể chịu được. Hình như nó là thói quen hay sao đấy. Đôi khi sợ mấy cô dịch vụ quen mặt nên ngày nay chỗ này rồi mai chỗ kia hật khổ hết chỗ nói !
  6. SadJude

    SadJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác một ngày không vào net thì như là không ăn cơm vậy. Thường thì online khoảng từ 10h sáng đến 8,9 h tối gì đấy, khi nào chuyển nhà thì sẽ lắp DSL 24/24 :)
  7. SadJude

    SadJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác một ngày không vào net thì như là không ăn cơm vậy. Thường thì online khoảng từ 10h sáng đến 8,9 h tối gì đấy, khi nào chuyển nhà thì sẽ lắp DSL 24/24 :)
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phale này,chị em mình cũng giống nhau nhở,một ngày không lên net là khó chịu lắm,mặc dù biết rằng chẳng ai gửi thư cho mình đâu,nhưng cũng muốn biết coi thế giới có thay đổi cí rì hông,hen.
    Ngẫm nghĩ lại,thấy thời gian dành cho internet cũng sắp phải giảm tải rùi,năm sau 12 rùi còn gì nữa,oai ghê...hehe...thời gian này năm sau là coi như hẽm có lên net để nhí nhố được,mà cắm đầu cắm cổ mà học thui.Bé phale chưa tới thời gian này,tận dụng hết cơ hội hen bé...hehe....
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Phale này,chị em mình cũng giống nhau nhở,một ngày không lên net là khó chịu lắm,mặc dù biết rằng chẳng ai gửi thư cho mình đâu,nhưng cũng muốn biết coi thế giới có thay đổi cí rì hông,hen.
    Ngẫm nghĩ lại,thấy thời gian dành cho internet cũng sắp phải giảm tải rùi,năm sau 12 rùi còn gì nữa,oai ghê...hehe...thời gian này năm sau là coi như hẽm có lên net để nhí nhố được,mà cắm đầu cắm cổ mà học thui.Bé phale chưa tới thời gian này,tận dụng hết cơ hội hen bé...hehe....
  10. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ thì sáng dậy ôm lấy cái máy, đến trưa xuống ăn cơm, ăn xong online tiếp đến bữa tối, ăn xong lại online đến tầm 3h đêm gì đấy. Hè của tớ cứ thế tiếp diễn, không ngừng, hé hé. Cũng không vui vẻ gì lắm đâu.
    Nhưng chẳng hiểu sao có đợt bố tớ cáu lên cắt modem, ờ, thì cắt, tớ vẫn sống :D. Không thấy thiếu vắng cái gì cả, chỉ có đôi khi là thương những mối quan hệ của mình không dưng thì lại bị cắt đứt.
    Được chiantino sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 06/07/2004
    Được chiantino sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 06/07/2004

Chia sẻ trang này