1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tuhuthu đi đâu rồi?hội lại im hơi lặng tiếng vậy,chán wá
    Love is said to be blind
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đây là người làm sống lại topíc này sau 1 tháng 15 ngày ngủ vì mệt mỏi, rất hoan nghênh.
    to love_to_forget: Sao dạo này lại tự nhiên tham gia lại box thế hả KA? mấy hôm rồi kô gặp đấy, chắc là đã nói chuyện với tuhuthu rồi hả.

    Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....​
  3. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    có gặp tuhuthu đâu G,tại thấy tuhuthu nhiệt tình thế mà.Nhưng xem chừng tuhuthu ko có mặt kể như tan
    Love is said to be blind
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan thế chứ hả KA?? bây giờ cũng cuối năm rồi nên mọi người cũng bận mà, thì ít ra bây giờ cũng có G, KA và tuhu roi còn gì, còn phải lo gì nữa chứ, còn các thành viên khác cũng sẽ lại trở lại khi có time thôi mà. Đừng nản lòng như thế.

    Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....​
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tuhuthu xin chào các bạn. Giới thiệu với những thành viên mới là mình là người khởi xướng topic này và cũng là người bỏ nó mà đi trong gần 2 tháng qua, gần đây mới lên mạng ngó qua nó và thấy 2 bạn love + blessthechild vẫn chiến đấu vì nó mặc dù 2 bạn vốn không phải là người nhút nhát lắm. Sulik thì dạo này cũng không thấy lên mạng. . Đông thì mới vui đúng ko. Kiên trì, kiên trì nhé !!
    Dành cho thành viên mớihttp://www.ttvnol.com/f_177/261741.ttvn
    Time that is not used for love is wasteftul.
    Được tuhuthu sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/01/2004
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, đến hôm nay thì thủ lĩnh mới chịu vào đây, híc , mọi người có muốn off 1 lần trước tết kô vậy, hy vọng sau đó sẽ có cái gì khác để hội có thể phát triển hơn.

    Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....​
  7. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    he he chỉ có G là ko nhát thôi,chứ KA cũng nhát lắm .Hi vọng là được gặp Thu trong nay mai,trước tết nhá
    Love is said to be blind
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, khổ quá , ai bảo với KA là G ko nhát hả, hơi bị nhát đấy, chính vì thế nên đến bây giờ vẫn còn alone đấy, thế có khổ kô cơ chứ, nhưng mà như thế lại hay đấy nhờ, như thế được tự do hơn nhiều, nếu mà off thì kô biết lần này có bn người đi nhỉ ???, chắc là trong đó có KA, G, và tuhu la chắc rồi, còn ai nữa đây???

    <FONT color=#800000><EM>Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....</EM></FONT>​
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 03/01/2004
  9. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm những lần đi off trước cho thấy tuhuthu là người khó nói chuyện nên không nối kết được mọi người và chủ đề chính chưa được bàn bạc một các hiệu quả. Lần này chắc phải nhờ đến hai bạn love và bless thôi. Trước tiên, các thành viên cũ và mới, hãy xích lại gần nhau bằng việc này nhé:
    1." Tớ nhát lắm!": hãy giới thiệu về mình đi, bắt đầu bằng" nhát đến mức..." hoặc một đoạn tâm sự chân thành về điểm yếu này của mình trong những tình huống ngoài đời.
    2. " Tớ rất nhát nhưng bây giờ thì thôi rồi": có thể có đôi lần bạn tỏ ra rất dũng cảm và nhiều lần dũng cảm như thế đã khiến bạn bạo dạn và tự tin như bây giờ. Vậy thì dù đang trong quá trình rèn luyện hay đã hết nhát hãy chia sẽ kinh nghiệm với những người nhút nhát để chúng ta cùng cố gắng.
    Bạn có thể nhút nhát và khó nói chuyện( giống tớ) nhưng không sao, hãy nhấp chuột và type một cách cởi mở, thế là chúng ta đã xích lại gần nhau rồi đấy!!!
    Love và bless có vẻ hào hứng offline quá nhỉ, các bạn thấy tuhuthu mở màn bằng hoạt động trên có được không, tham gia và viết nhiều một chút nhé, ít ra thì cũng phải bằng bài giới thiệu khởi xướng ban đầu của tuhuthu chứ. Lần gặp tới, chúng ta sẽ thành lập một ban điều hành với những nhiệm vụ cụ thể, OK?
    Time that is not used for love is wasteftul.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    UI trời.Công nhận lâu thật chẳng thấy topic này,đâm ra mình cũng quên khuấy đi mất.KCB vẫn là cổ động viên nhiệt tình của chủ đề này,cóđiều...không tham gia thôi.Tại tớ không nhút nhát(chỉ nhút nhát trong trường hợp...,nhưng nói ra thì nó không phổ biến,nên chẳng ai giúp gì được!)
    chán quá,chán quá,chán quá....

Chia sẻ trang này