1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy ? Định Ọp lai chia sẻ tình củm à ? Thú vị nhỉ ? Cụ thể cái nào ?
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đó là ý kiến của love thôi,còn ng chủ trì là tuhuthu kia.Nếu mà t7 này off được thì hay wá ,love đỡ phải mất công lên nhiều lần
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    UI trời...công nhận các bạn nhát thật..Nhăm nhăm offline để thử nghiệm xem bản thân nhát đến đâu à?
    Hay là sau mấy lần off,đâm ra...hết nhát?Thế thì hay quá nhỉ
    chán quá,chán quá,chán quá....
  4. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ko off thì sao biết mình nhát đến đâu,với lại thành lập ra hội thì phải off là chuyện đương nhiên rồi.KCB hay thích gây sự wá
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhát quá, mấy lần lên mạng mà chả dám ghé vào thăm hội của mình, chẳng hiểu sao hội cứ đông đông với toàn những người bạo dạn là mình lại sợ Đúng bệnh của người nhát chưa? Nhát thế này thì chả biết có dám đi đến cùng cái ý định dở hơi của mình không nữa.
    To KCB: chẳng phải off nhiều lần là hết nhát đâu, tớ thấy chỉ gặp mặt nhau thôi thì nhiều khi cũng vô bổ lắm, phải có hoạt động thiết thực chứ. Hic, tuhuthu lại thêm cái bệnh căng thẳng thần kinh mới chết chứ, chưa bao giờ tự mình đứng lên kêu gọi làm cái gì, bây giờ mới biết áp lực của nó ra sao. Khổ quá.
    To love: nếu được thì thứ bảy tuhuthu sẽ gặp bạn, tuhuthu sẽ nhắn tin sau.
    Nếu chỉ vì hiếu kỳ hay tò mò mà đi off thì tuhuthu chả muốn đi đâu, mong các bạn thông cảm. Có gì trao đổi gửi YM cho tuhuthu hoặc mail vào hòm thư tuhuthu@yahoo.com. Thế nhé
    Oh father father
    Always you bother
    That my dear daughter
    Ought not to go outdoor
    Yet deep inside your mind
    Little wish for the child
    Go, growth and I will very pride.
     
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ok,thứ 7 này love lên sẽ nhắn tin cho Thu nhá.Mà sao toàn tắt máy vậy?
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ , sao ko nhắn vào máy cố định cho mìn nhỉ, khổ thế đấy mọi người ạ.

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    xì,có cho ng khác số đâu mà nhắn cơ chứ G
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ho* ho*, đấy là tại KA quên đấy chứ, chỉ còn mỗi 1 số nữa là đúng hoàn toàn rồi mà vẫn kô thể nào mà tìm được à, híc híc, buồn thế kô biết.

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mời tất cả các bạn những ai muốn tham gia hội NN 2h chiều ngày 17/1 có mặt ở bưu điện thành phố.Love ko biết đg nên mọi ng sẽ gặp nhau ở đó,ok
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống

Chia sẻ trang này