1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankutkit

    kankutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui cung mún tham gia nhưng hôm đó thi xong phải về wê ăn tết mít rùi, Pà con ai đi rồi về kể cho tui ví. Tiếc wá hic hic.......
    Lưu lại nơi này thuở gió mâyHoàng giang cuồn cuộn chảy đêm ngàyMai vàng rực rỡ mời xuân mớiAnh đến, em về, én liệng bay....
  2. kankutkit

    kankutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    seo chẳng thấy bài mình đâu nữa rùi?
    Lưu lại nơi này thuở gió mâyHoàng giang cuồn cuộn chảy đêm ngàyMai vàng rực rỡ mời xuân mớiAnh đến, em về, én liệng bay....
  3. nice_fullmoon

    nice_fullmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    xin chào mình là thành viên mới nhưng cũng rất mong được vào hội cùng các bạn
  4. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá nhút nhát nhé, nice_fullmoon
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hôm đó những ai đi được thì đến chỗ hẹn nhá và nhớ là 2h chiều tại Bưu điện thành phố nhé

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ILM 2h chiều ngày t7 sẽ có buổi off,hi vọng bạn đến nhé
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn thống nhất như một.Sự biến đổi dần dần như một điều tất yếu.Có nguyên nhân -kết quả,có trước có sau.
    KHi bảo ai đi hay không thì ý kiến,và tôi đã ý kiến là không đi-quá lịch sự.Cái đấy thì chẳng cần phải "biết ngay mà" như một phát hiện thế đâu.
    Biểu hiện khó chịu á.Hoá ra ý kiến nhận xét là một cái đáng khó chịu à?Tôi chưa bao giờ nói nên bỏ nó,đúng không.
    Xin lỗi là tôi có thấy sự khó chịu,nhưng không phải là từ tất cả-chỉ có...Ai thì bạn biết rồi đấy.
    Chúc tuhuthu đạt được mục đích mà bạn mong muốn!
    chán quá,chán quá,chán quá....
  8. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp các bạn nhé. 2h chiều thứ 7 ngày 17/01/2004 nhé
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    hôm đó có ai cho bless đi cùng với được kô vậy, híc hôm đó bless kô có xe rồi, híc

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  10. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE 17/1
    Một buổi chiều thứ bẩy hơi mưa và không may mắn lắm. Có lẽ thời tiết buồn buồn này hợp với tâm trạng của một người nhút nhát. Nếu love, bless và ILM đi off thì có lẽ bọn mình đã có những tấm hình kỷ niệm những thành viên đầu tiên của hội. Đành chờ dịp khác vậy?
    Oh father father
    Always you bother
    That my dear daughter
    Ought not to go outdoor
    Yet deep inside your mind
    Little wish for the child
    Go, growth and I will very pride.
     

Chia sẻ trang này