1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    một ý tưởng rất hay!thành lập hội nhút nhát!theo như người khác nhận xét thì mình ko phải là một người nhút nhát !nhưng bản thân mình lại tự cho mình la kẻ thiếu tự tin vào bản thân!khó hoà nhập với mọi người!mình gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm với người khác trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng thế:gia đình ,bạn bè......bạn mình nói rằng đừng ngại ngùng khi thể hiện tình cãm với người khác vì biết đâu ngày mai mình sẽ mất đi cơ hội đó!mình phải làm sao để mọi người có thể hiểu rằng họ quan trọng đối với mình như thế nào!con người dường như chỉ tin vào những gì họ nghe nhưng lại nghi ngờ những gì họ cảm thấy!
    kinhcan
  2. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "ko có sự phản bội trước hôn nhân "chẳng phải vậy sao?níu kéo làm gì những thứ ko phải là của mình!giữ được họ rồi thì sao chứ?sẽ giống như bạn mặc một cái áo ko vừa với mình mà thôi !tất nhiên người yêu ko phải la áo ,đó chỉ la một sự so sánh mà thôi!YÊU một khái niệm trừu tượng ,khó giải thích cho mọi nhà khoa học.!nhưng một người bình thường lại có thể nhận được giải nobel về nó mà ko cần có bất kỳ phương tiện kỹ thuật hiện đại nào.
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mà tôi nhút nhát thế không biết, cứ ngấp nghé mãi không dám mở cửa vào box này. Cuối cùng đấu tranh tư tưởng mãi mới dám thò chân vào đây, xem có ai nhút nhát hơn tôi không.
  4. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở HP,liệu có tham gia được không?Họp ở HN xa quá,tớ không đi được,vì tớ đang phải đi học
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ nơi đâu trên đất Việt Nam này hay ở bên trời Tây, bọn mình hãy tự lập ra những hội nhút nhát của riêng mình. Tớ tin tưởng hội sẽ không hoạt động đơn độc, sẽ có những người bạn tốt bên ngoài hết sức ủng hộ và giúp đỡ chúng mình tự tin lên. Tớ rất tâm đắc với một câu ngạn ngữ phương Đông: hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp. Phù, sao tớ run thế nhỉ?
    Time that is not used for love is wasteftul.
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, hội những người nhút nhát sau khi gặp sau sẽ hết nhút nhát à nha, thế thì có đổi tên không , mà chưa thấy hội nào họp mặt nhau ở VM àh
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  7. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy, gặp nhau đê.Ý...nhưng muh thía thì ngại lém..hic..hic..

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thế sao toàn họp ở HN thế nhỉ,những người ở xa cũng muốn đi họp hội thì sao đây mấy bạn?Tớ rất muốn tham gia vào hội,qua đó tớ sẽ đỡ nhút nhát hơn nhiều.Hội no1
  9. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hi, vui quá, thế là tớ đã được ủng hộ và mến mộ nhiều nhiều, tớ thấy mình tự tin hẳn lên. Đi đâu cũng đeo cái đồng hồ đỏ của mình để mọi người nhận ra tớ ( dù nó trông có vẻ hơi dở hơi, Khi post bài này lên mạng, tớ chẳng hỏi ý kiến ai nên khi đứa bạn nó biết, nó bảo mình dở hơi. Em gái tớ còn phá lên cười vì nó cho rằng bất khả thi. "Nhút nhát mà gặp nhút nhát thì chẳng làm được gì nhau". Dù sao thì tớ vẫn thích chứng minh điều ngược lại. Sáng CN 10h 21/9 gặp nhau ở trước cổng Văn Miếu nhé. Con gái tụi mình đi nhiều nhiều vào cho tụi con trai nó sợ. Tớ sẽ điểm danh đấy, ai nhút nhát mà vắng mặt là ĂN ĐÒN.Các bạn nơi xa xôi cố gắng giữ liên lạc với trung tâm nhé. Ai nhút nhát nhất sẽ được bầu luôn làm HỘI TRƯỞNG. Các bạn đồng ý không?Các bạn nghĩ như thế nào về ý tưởng NHÚT NHÁT ĐI XUYÊN VIỆT ĐỂ GẶP NHAU?
    Time that is not used for love is wasteftul.
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bệnh của người nhút nhát là gì không? Là nghĩ và tưởng tượng ra rất nhiều thứ nên lúc có cơ hội thì chẳng biết phải làm cái gì. Mà hội mới thành lập được có mấy ngày, chưa buôn lê bán dưa được đồng nào thì gặp nhau sớm chẳng nên cơm cháo gì đâu.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này