1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    sorry tuhuthu hôm đó love ko có xe,nhà lại ở xa quá,ko đi đc.Đành để dịp khác vậy,khi nào đc thì báo cho mọi ng biết nhé,love vẫn muốn tham gia,vì đây là lần đầu tiên love mới đi off mà
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  2. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm nhé, tui không đến được buổi off đó. Bất kỳ lý do gì nêu ra lúc này đều không được chấp nhận nhưng quả thực hôm đó có việc đột xuất. Chắc tuhuthu cũng biết rồi, tui đang đi làm nên nhiều khi không chủ động được thời gian của mình, nhất là trong giờ hành chính. Lần sau mình sẽ cố gắng thu xếp để đến gặp mọi người.
    Mình có ý kiến là nên có một buổi off vào chủ nhật đầu tiên (hoặc chủ nhật thứ hai) sau Tết. Lúc đó, thời gian của mọi người sẽ chủ động hơn. Nếu như thành viên nào đang đi học, có thể chưa lên kịp vào chủ nhật đầu tiên thì chuyển buổi đó sang chủ nhật tiếp. Mình mong là chọn ngày sao cho tất cả đều có thể đến được. Gặp mặt đầu xuân sẽ rất vui. Có gì mọi người cho ý kiến.
    To love: Nếu bạn ở xa quá, mình xung phong làm tài xế miễn phí cho bạn. Nếu được như thế, mình sẽ bớt nhát đi đấy
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  3. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cho tui gửi lời chúc Tết tới các thành viên trong hội và gia đình nhé. Một lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  4. fantasy_doll_PND

    fantasy_doll_PND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cha`o ba` con a, tui cu tuong tren tran gian nay minh la nguoi nhut nhat nhut,nao ngo cung co nhung nguoi ban cung canh ngo, thay ba con tham gia dien dan zui wa'', tui mao muoi chen chan vo gia nhap..hic...hy vong quy'' ba` con giu''p cho tui do nhut nhat hon
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    To ILM : thanks so much,nhà mình ở mãi sứ Thanh Trì cơ,có xa quá ko?
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  6. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    OK, sau tết bọn mình gặp nhau nhé, CN ngày 11 âm lịch có được ko?
    To fantasy_doll_PnD: tuần sau mình vào Sài Gòn, có thể gặp bạn nói chuyện để thành lập một hội trong đó thì tốt quá, có bạn nào ở TP HCM ở đây ko vậy? Welcome !! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và dần hết nhát nhé!
    Oh father father
    Always you bother
    That my dear daughter
    Ought not to go outdoor
    Yet deep inside your mind
    Little wish for the child
    Go, growth and I will very pride.
     
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Chúc mọi người năm mới ăn tết vui vẻ nhé :D
    To love the world, you must love yourself first
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mọi người ơi,sau tết thì bao giờ off?
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nếu muốn buổi off thành công thì phải bàn bạc nhiều đây

    Con tim khổ đau cũng vì yêu em...​
  10. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là vào hôm 11(AL) cũng được đấy, khi đó mọi người đều có thể đến được. Nhưng bây giờ cần có ý kiến đóng góp của các thành viên về nội dung sẽ làm vào hôm đó. Chúng ta chỉ còn tuần này để trao đổi và thống nhất vào thứ sáu. Nếu ai có ý kiến gì thì phát biểu để còn tham khảo. Riêng ý kiến của mình thì hôm đó, hội có thể tập trung, hỏi thăm các hội viên rồi đi hát, vừa vui, vừa có chỗ tập trung được nhiều người. Mọi người thấy thế nào?
    To love: Nhà mình ở Mai Động, xuống nhà bạn có xa không?
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.

Chia sẻ trang này