1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bác ** mà sun khi nhìn thấy mái á, khó tin ghê nhỉ, àh mà hình như cũng đúng thì phải, hôm off cùng HVNH có thấy mẹt bác đâu, híc, làm hôm đó mỗi mìn iem đi với mấy iem liền, híc ( nhưng mà chỉ lúc cuối thôi ).
    còn hội kô phải Online mà cũng kô phải offline cũng đúng thôi, vì bây giờ chẳng còn mấy thành viên nữa mà, mấy lần off rồi đấy nhưng mà số lượng đi so với dự kiến quá ít, cũng là vì nhút nhát quá nên mới thế, sắp tới tuhuthu từ SG về có lẽ sẽ khá khẩm hơn.


    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    kiểu nó cần phải thế mà anh ...đâu có giống box mình .....sang At thăm quan đê ...sắp có ọp nai đấy ....muốn hết nhút nhát qua AT chơi hai ba bữa , đảm bảo hết nhát ........Đi đê ...đi đê ...



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái kiểu mời cũng đủ để lót tàu lá chuối vứt ra khỏi hội, híc, he he

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nhút nhát ngoài đời thì trong mạng không hẳn là nhút nhát nữa, Tớ cũng là một người đã từng nhút nhát ngoài đời và hiện tại cũng......còn rớt lại một tẹo. Nhưng chắc chắn một điều là những ai tạt qua chủ đề này một lần thì chứng tỏ người ấy cũng có một chút nhút nhát, nhỉ? Thui, vào đây gia nhập luôn thể, à, tớ không phải ở HN đâu, nhưng như thế cũng được nhỉ? Tớ bỗng nghĩ thế này, ai vào đây đăng ký tham gia thì viết thêm vài hàng về bản thân ngoài đ.c email, nick Y!M, vd như là sở thích, nghề nghiệp ... để biết cách làm quen và xưng hô. Nào bắt đầu từ bây giờ nhé!!

  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Name: love
    YM : love_to_forget
    Adrress: Hai Phong
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thứ cái chữ ký một phát ....( tớ kô câu bài nhá ) .



         Never too late as I love you !
      
     


  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không giới thiệu về mình để mọi người được biết. Tớ thì không nhớ là đã giới thiệu bao nhiêu lần rồi nhưng mà chắc tại topic này nhiều trang quá nên cứ phải lặp đi lặp lại một việc xưa xửa là xưa...
    Tên: tu hu'''''''' Thu
    Tuổi: 8x
    Sở thích: kết bạn, làm quen-rút ngắn khoảng cách
    Mơ ước: NĂNG ĐỘNG, NĂNG ĐỘNG LÊN
    Tớ xin welcome những thành viên mới chân thật, nhiệt tình.
    Đề nghị mọi người không được vào đây ăn nói lung tung.
    [/quote]
    Ừ nhỉ, tớ cũng phải giới thiệu thêm một chút nữa mới phải vì tớ là người đề nghị mà.
    Tên: Minh Hảo
    Tuổi: cún.
    Nick Y!M: anhtranglunglinh181
    Nghề nghiệp : Chưa rời khỏi ghế nhà trường
    Sở thích: Ăn vặt, ngủ nướng, lang thang ngoài đường và lang thang trên nét.
    Mơ ước: Ước gì một ngày có 48 tiếng, một tháng có 60 ngày... để đời được dài thêm.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ......
    Anh xin làm cỏ dại, đón bước chân em
    Anh xin làm tàn cây, che mát thân em
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 20/03/2004
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chu choa, 1 con cún giống bless roài, welcome cún Hao

    http://ttvnol.com/hagiang.ttvn​
  10. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    Uh hôm đó CHF tổ chức lên sân xem bóng đá. Đã có lời nhời tới HVNH đó thôi ?
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!

Chia sẻ trang này