1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là hôm tới nên có một hoạt động gì đó có ý nghĩa một chút, chứ chẳng nhẽ đến nhìn nhau rồi đòi chia quà sao. Vì thế, mỗi hội viên nên đóng góp một ý tưởng của riêng mình cho lần gặp tới. Như vậy vừa đoàn kết xây dựng hội mà mọi người lại có thể bàn bạc trước, tránh được tình trạng các hội viên không thấy hoạt động gì rõ rệt lại "không dám đi" đâu. Mọi người đồng ý chứ?
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ILM nói đúng đó,như thế mọi người sẽ đỡ nhát hơn,lại có kỉ niệm nhớ đời nữa chứ,hội lần đầu tiên họp muh,phải nghĩ ra cái gì hay hay 1 chút,bạn nào có ý kiến thì đưa ra nha
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......
  3. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có thể tập trung tại một địa điểm nào đó rồi tất cả đi xem phim?
    Ý kiến này thế nào? Đạt mấy điểm?
    Hãy sống sao cho không thẹn với tiếng khóc chào đời.
  4. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thế xem phim xong là ai về nhà nấy hay là đi đâu nữa?xem phim xong về luôn chán lắm,chả lẽ trong rạp lại đi nói chuyện à.
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tuhuthu có 3 lựa chọn:
    - rủ nhau đi xem một danh lam thắng cảnh nào đó quanh Hà Nội ( Văn Miếu, Hồ Tây...) sau đó từ từ nói chuyện và làm quen ( vì lúc ban đầu còn bỡ ngỡ nên cần không gian cảnh vật để lựa chọn.
    -vào quán nước
    - đi công viên
    - rủ nhau đi hát karaoke
    Có thể kết hợp các hoạt động trên với nhau.
    Mọi người nghĩ thế nào?
    Time that is not used for love is wasteful
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Love thấy 3 cái đầu là hợp lí nhất,hát karaoke cũng có người bít hát,người ko,đã nhát rùi thì người ko bít ai dám hát.Hay là trước tiên đi uống nước rùi sẽ tính,ok?
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải đính chính lại kô hả KA, sẽ tính hay là sẽ té, híc, mình nghĩ tốt nhất là nên tập trung ăn uống là có thể nói chuyện được nhất, chẳng lẽ lại cứ cắm đầu vào ăn mà kô nói gì sao, cho nên hôm đó chúng ta sẽ rủ nhau đi nhậu là okie nhất, mọi người thấy quá hợp lý đúng kô????


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ok,ý kiến đó ổn đấy,love đồng ý cả 2 tay,2 chân
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, chỉ cần 2 tay là được rồi, kô cần phải cả 2 chân đâu, híc


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    2 chân cho nó máu,nhưng mà ko biết đợt này off thế nào,ko khéo lại mỗi mình tuhuthu như hồi nào thì chán chít
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......

Chia sẻ trang này