1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nhút nhát

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuteu

    chuteu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    oach, thay cai hoi nay cung vuui vui, chu teu tui nhay voi vao day de xin mot chan hoi vien, .
    moi nguoi oiiii toi nhut nhat cuccccccccccccc.
    cho tui lam doi truong deeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    bao dam sau vai hom hoi chung ta se tan da nhu cam ngayyyyyyhehhehe(vi tui nhut nhat ma)
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thui tốt nhất họp room xong thì bầu,xem ai nhát nhất ,hì
    Love is said to be blind
  3. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Alô! Tuhuthu đây. Hôm qua 21/9 họp lần đầu bi thảm quá. Tội nghiệp, tớ mong mãi chả có ai đến. May mà có Kankuli với một cậu bé trông rất là thư sinh nhá. Hội mình có vẻ đông đông rồi đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần, thời gian, tiền bạc để họp vào tháng 10 nhá. 21/9 là ngày thành lập hội được không. Các bạn nhớ ngày này để năm sau còn tổ chức sinh nhật. Nhiều nhân tài quá, tuhuthu không dám làm HỘI TRƯỞNG nữa đâu, áp lực ghê lắm mà tuhuthu thì ỐM lắm. Tuhuthu chỉ dám làm CỐ VẤN CAO CẤP thôi, được không?
    To Kankuli: Bạn muốn làm hội trưởng là phải cạnh tranh đấy, bạn có đủ tài không?! Dù sao cũng hoan nghênh tinh thần xung phong của bạn
    Time that is not used for love is wasteftul.
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua ọp nai, gặp mặt rồi hả, tiếc quá không biết nên không đi được. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian online nên không biết tình hình. Sáng hôm qua phải đi gặp sếp, nhát quá chả biết nói gì cứ ngồi nghe ông ấy thao thao bất tuyệt mà chả rặn ra được câu nào cả. Sao mà tôi nhát thế không biết nữa. Cho tôi làm hội ... phó thôi cũng được, nhát thế này chả dám làm hội trưởng.
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tuhuthu muốn tường thuật lại lần họp 21/9 lắm, nhưng có lẽ để 2 bạn gặp Tuhuthu kể lại cho các bạn nghe thì khách quan hơn. Hôm đó, tớ nhát thật, nhưng mà thử lần sau họp xem. Sáng CN tuần sau 10h, 28/9 lại vào Văn Miếu, ĐỒNG HỒ ĐỎ.
    Tuhuthu hơi bị MÍT ĐẶC về vi tính nên chưa quen với YM, TIM, và
    các công cụ CHÁT CHÍT tương tự chỉ biết mọi người qua mỗi topic này thôi, nhiều nhân vật SAO mà chưa có dịp CHÁT CHÍT nên cũng tiếc.
    Mà các bạn chủ động hẹn Tuhuthu đi chứ, sao bắt một đứa con gái như tớ phải LIỀU thế này
    Time that is not used for love is wasteftul.
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tuhuthu ui,choi hỏi tí ,tháng 10 họp vào ngày nào thế?vào ngày 25 hay 26 được ko? Sao hôm đó ít người đến thế à,yên tâm đi ,rùi sẽ đông thui muh.Ai làm hội trưởng cũng được,nhưng muh tớ thấy người nào bạo nhất trong những người nhát thì làm hội trưởng đi,chứ hội trưởng mà nhát quá thì chẳng làm được gì cả.
    Love is said to be blind
  7. Redfox_Raisin

    Redfox_Raisin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To tuhuthu : Í nè , sao kiu tui là cậu bé hả bạn? mà công nhận có nhiều người cũng hay kiu tui như vậy thế nên mới đầu bạn có nhầm vậy cũng không sao.
  8. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, xin hãy lắng nghe Tuhuthu một lát nhé!
    Vậy là trong vòng hơn 10 ngày, với những nỗ lực của Tuhuthu, các bạn đã nhận ra mình cũng có một trong những biểu hiện như Tuhuthu nói ở topic bên kia: nhút nhát trước bạn trai/bạn gái, không tự tin khi nói trước đám đông, cảm thấy đơn độc và muốn xa lánh bạn bè. Số bạn thú nhận mình thuộc loại 1 nhiều hơn, có một số rất ít nhưng tâm sự rất thật là mình cảm thấy không thể hoà đồng với mọi người và khó kết bạn. Tuhuthu rất vui khi mỗi bạn đều có tiếng nói của mình. Tuhuthu mong được kết bạn với tất cả mọi ngưòi và hi vọng chúng ta sẽ có được niềm vui của một người đi đâu cũng thấy có bạn bè bên cạnh và khắp nơi đều như là ngôi nhà của chúng ta. Bạn sẽ thấy tự tin và mạnh mẽ hơn trong bước chân của mình và nhận ra nhiều điều thú vị, tốt đẹp trong cuộc sống. Trước mắt tuhuthu vẫn giữ tiêu đề của topic này, mong các bạn nữ mạnh dạn hơn. Hội chúng ta phải đồng đều về giới thì mới hoạt động hiệu quả được, đích nhắm đến vẫn là LÒNG TỰ TIN. Đó, mọi người căn cứ vào mà đề xuất đổi tên hội trong tương lai khi chúng ta họp vào ngày 26/10. Hãy nhớ rằng Tuhuthu luôn luôn lắng nghe tất cả các bạn nên đừng ngại bộc bạch những suy nghĩ của mình. HÃY LÀM MỘT ĐIỀU TỐT NHẤT CHO BẢN THÂN, bạn ạ!
    Được tuhuthu sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 23/09/2003
  9. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hi`,room mình nên họp mỗi tháng 1 lần,liên lạc thường xuyên với nhau sẽ biết được hoạt động của hội.
    Love is said to be blind
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cảm tưởng duy nhất sau lần gặp mặt vừa rồi đó là "Người đâu mà nhát thế"
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này