1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người nói xấu ..(.Ai có nhu cầu muốn nói xấu người khác thì vào đây!!!)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hị...hị...đúng là...hỗn chiến về chuyện dài hay ngắn.....Dám chắc là mấy hnay mấy em bé (Sư tử nhựa..OTK) lượn ra lượn vào ở topic này để...thầm so sánh....Đừng làm các bé í phải nhăn trán về những chuyện "nhớn" ấy chứ!!. Lo xa..nhỡ sau khi em Chiếp lấy chồng-có gì cứ toang toác hết ra đây thì lắm người...chết thèm mất
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^ : Gớm, hôm off mồng 3 tết ấy , em OTK chả ko làm các anh chị choáng váng với cái siết eo dính cứng cậu nhóc chở cô nàng ấy àCác em í bi chừ "tiến" hơn thế hệ anh chị như ta lắm roài kưng ạ.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trờiiiiiiii, kinh nhỉ? Hôm trước đọc cái vụ bọn nhóc 9x tỏ tình nhau, lần này ở Đại học Công đoàn mà thấy.... chẹp... nếu em mình mà thế... Tau đập cho vêu mỏ.... Tiền bố mẹ gửi ra cho chúng mày ăn học, mà chúng mày phí văn phạm thế hả.... Bốp...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Oé, nuốt "rận" mau, nuốt "rận" mau nào Còi! Đừng ..cổ lỗ sĩ thế chứ! Ta giờ là ...tụt hậu roài, nói vậy là tụi trẻ chúng nó cười cho đó. Chỉ nên pí mật ngồi thì thào cho nhau nghe (tớ +cậu) cho đỡ ..ức (+thèm) là đc rùi mừ
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nuốt rận để vào đó rận nó cắn bụng tớ à, quên đi..... Đây không phải là cổ lỗ sĩ... mà là ... bà già khó tính tí... Hihi... Thèm gì cái kiểu đó... Tớ nghĩ cái em trai đó về sao rất khổ vì tình, long đong vất vả tình duyên... Oé, mình trở thành Pà Bói lúc nào thế này... Phù, đang nổi xung thiên vì hình dung thằng em mình là em trai đó... Nhà nghèo thì phải tiết kiệm chứ... tiền bố mẹ có phải là giấy đâu mà...
    Tát mấy cái xong hết nóng rồi. Ta đi ngẩu...
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Há há ...đúng là đang chán đời có khác ! Mềnh phải thôi, chứ ko cẩn thạn khéo lịa mang vạ vào thân cũng nên. Í quên, quay ngược trở lại, túm lấy đầu Còi, kéo lên (vì chắc thấp hơn mềnh), chụttt.., quẳng xuống, veoòoo .... 3 chân 4 cẳng chạy kái vù ...he he...
  7. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi oan ức wá,thằng bạn thân của OTK mừh. Nó có người iu rùi mưh ! Pó tay la pó 2 tay, pó chân là pó thêm cả 2 cái chân nữa ! BN đầu óc hem có chỗ sáng
  8. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    oan là oan thị mầu à em...
    Việc gì phải giải thích với các pà đó làm gì. Giờ 9X cũng có Táo riêng lên chầu trời mà, Táo blog 1 phong cách trẻ, 1 phong cách năng động không câu nệ, Híc híc ặc ặc ke ke .... Thế tại sao cái sự tự do của em mà bị các pà ấy soi ...
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hì...em nhớn em bé tự nhiên chui vào đây ỏm tỏi.Còn em OTK thì nghe phong phanh cái vụ gọng kìm thép của em xiết chặt lấy thằng bé kia làm nó ngáp ngáp như cá vàng lồi mà..thích,phải thôi thích người ta thì phong toả cho nó chắc cú .Bé nhỉ?!Khà..khà...đương nghĩ xem Bé Còi đã có khi nào mắt nhìn xuống,chân di di tai vẫy vẫy để nghe người khác thả mấy cái lời gọi là tỏ tình chưa ấy nhở?Còi ới..mong bé có câu trả nhời thật lòng Chúa ghét mấy cái tên hay tưởng tượng hão..
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vẻ như hình bóng Bé Còi đã in sâu, in đậm vào trong tim của Linhtinh rồi ấy nhỉ? khé..khé.... Linhtinh nghe Còi trả nhời thật lòng nè, không lại bảo mình tưởng tượng hão...: Đôi ba lần rồi, mặt đỏ bừng, chân tay lóng ngóng, chẳng nói được qué gì.... Ông ù té chạy.
    Nhưng may mắn một điều, những người khác đấy toàn là người tế nhị, tâm lý, hiểu người, biết đối phương có tật xấu hổ nên không làm gì rùm beng , lãng phí cả. Nếu lãng phí quá, Còi lại tốn công suy nghĩ, đánh giá. Hì...

Chia sẻ trang này