1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to gió lớn thế mà mình cũng phải chiều mấy đứa bạn mò ra ngoài đường đi loăng quăng! Cũng ngắm trăng được 1 tí vào lúc trời không mưa! Trăng rằm có khác, tròn vành vạnh, sáng dã man Về đến nhà là phải nốc thuốc ngay không thì mai lại khật khừ!!
    Thức đến tận giờ này để viết bài! Hehe, lâu lắm không viết! Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn cả!!
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay lạnh thật , cả lũ ôm nhau ngoài công viên đón trăng , hé hé , trăng bên này ko tròn như ở nhà , mờ cũng chẳng có hình chú Cuội cả chi Hằng , ôm nhau lạnh tí ngất trong công viên , đang chơi thì trời mưa , thế là cũng giống trung thu vn , cũng có mưa
    Ngồi ngắm trăng mà nhớ vn thật , trung thu năm nào mình cũng đi chơi với tụi bạn , năm nay chẳng muốn đi chơi với tụi nó nhưng mờ muốn đi dưới mưa ....
    Hết trung thu rồi , 1 tuần nặng nhọc lại bắt đầu , chúc mọi người vui vẻ , 1 tuần mới tốt đẹp
  3. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    KHông có gì thay đổi thì cả nhà ta , sẽ họp mặt vào chiều thứ 5 , 22/9 .. !
    Đến sát hôm đó sẽ thông báo lại cụ thể .
    Ai đọc được tin này trước ..hãy loan tin .
  4. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... ghét quá ... đã vào sửa thông tin thành viên để đổi cái avatar rồi muh sao vẫn ko có được. Lần nào cũng thế, chả bao giờ ttvn cho làm cái gì muh thành công ngay được :((.
    Chuối củ ở chỗ xoá file avatar cũ rùi muh nó vẫn hiện chứ >__<
  5. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà : Định Trung thu bù vào hum 22 tới hả ??? ^__^
    To anh Tuấn : A thì cũng có post bài đâu mà nói em !
    Dạo này chẳng đi đâu được. Chán thế ... loanh quanh mãi toàn chuyện đâu đâu. Không seo ... ngày mai có vé ca nhạc. Đi cho vui để đổi không khí dù mình chả biết ca sĩ Mara là ai và thậm ghét Tùng Dương ! Nhưng thời tiết thế này ... ngại ghia ...
    Hôm nay chả thể dậy làm được việc gì hết. Ngủ bù sau mấy đêm không ngủ. 5h sáng nay rời máy tính đi vục đầu vào bồn nước cho tỉnh táo để đến trường. Không khí trong lành của buổi sáng cũng chẳng thu hút sự chú ý của mình được là bao nhiêu chỉ ngoài việc tập trung làm sao đi không bị lơ mơ.Đến sớm nên vắng vẻ quá ... lên chọn chỗ cuối lớp ngay lập tức để có thể gục xuống ... ngủ. Chẳng còn sức để quan tâm xem là xung quanh có những ai nữa rồi. Lúc ngóc đầu lên thì lớp đã chật cứng và lúc đó mới phát hiện ra là những đứa xung quanh nhìn mình thật lạ. Hờ ... ko lạ mới hay khi sáng ra đã có đứa thiếu sức sống đến thế rồi. Lớp này mình chả quen ai sất, lại toàn con trai nhưng chả đủ sức để cảm thấy xấu hổ. Mãi đến tiết 2 thì tụi nó mới được hiểu ra nguyên nhân tại sao mình uể oải thế muh ko bùng học quách đi cho rồi, đến lớp làm cái giề. Hic ... bà giáo điểm danh bước vào lớp và xướng tên mình lên trong danh sách đặc biệt. May muh ngẩng lên đúng lúc ko thì bà ý ko nhìn ra trong cái lớp gần trăm con người này và nghĩ là bùng học thì công toi đến trường >__<. Yên tâm cô, bây giờ em ko bùng nữa đâu.
    May ơi là may khi hum nay trời xui đất khiến thế nào lại được nghỉ 2 tiết cuối. Phóng xe thẳng về nhà tiếp tục công việc bảo vệ sức khoẻ cao cả của mình là ... ngủ. Nhà vắng vẻ quá ... bố đang làm việc. Mình chả buồn đánh động là đã về nhà. Lẳng lặng cất xe, lẳng lặng lên phòng. Thấy nhà cứ trống trống sao sao đó. Cũng chẳng rõ là cảm thấy trống vì lí do gì. Có lẽ cũng là bởi ai đi ai ở trong nhà chẳng ai để ý hết. Nằm xuống giường và kệ những suy nghĩ linh tinh. Lúc tỉnh dậy thì cũng là khoảng 7h tối rồi. Thấy lạ khi ai cũng mặc cho mình ngủ 1 giấc dài từ sáng đến tối như thế. Xuống nhà, chưa kịp thắc mắc thì bố mẹ đã bảo là mày ngủ không biết trời đất gì mà lại cứ nói nhảm linh tinh nên phải thiếu ngủ trầm trọng lắm. Đúng là chẳng có gì qua mắt được bố mẹ ... thảo nào các cụ để mình yên thế ...
    Một ngày quá ít điều để nói nhưng có những cái gì đó thuộc về cảm nhận ... ko dễ nói ra chính xác là điều gì. Chỉ đơn giản là mình cảm thấy thực sự có những điều khác hẳn với 1 ngày đầy hoạt động sôi nổi như bình thường. Ở đây, có những điều tĩnh lặng riêng và chỉ có chính bản thân mới cảm thấy đặc biệt để viết nhật kí ...
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    hì.......anh có nói jì e đâu nèo ^o^.......anh hỏi thăm e muh.......
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chà, lịch có thay đổi. Lâu rồi cả nhà k gặp nhau, lần này cố đi đầy đủ nhé. Hot này, Vịt này,Trang này, Tuấn này, Nobody này,cả Thịnh nữa.... Nhớ mọi ng ghê gớm í
    Nghe anh Hậu nói là chưa thấy ai fản hồi đi đứng thế nào cả. Nên mọi ng ơi, có j nhắn nhanh nhé. Để bít đường còn k đợi
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 21/09/2005
  8. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Sáng ... vào nick con em thì thấy invi nhưng sang nick mình thì lại thấy avai. Chẳng hiểu tại sao. Mình cứ avai nick nhưng kệ, ko gọi ... để 1 cái status hờ hững ... chút xíu sau thì thấy out rồi. Băn khoăn ko hiểu tại sao ko gọi mình ...
    Vào forum, thấy a đang online. Thế là lại invi rồi, ko fiền nữa vì chắc đang làm việc. Biết ngay muh, gần sáng nhảy vào gọi mình. Khỉ thật, ... đến khi mình sắp đi ngủ thì mới nhảy vào nói luyên thuyên. Bảo đi ngủ đây, sắp đến giờ đi học rùi thì cứ níu kéo mãi để ngắm nghía nốt tác phẩm ông ý sắp làm xong. Đẹp thật, đúng là người tài. Biết đến bao giờ mình mới có thể làm dược bằng 1 góc nhỉ ??? Góp ý linh tinh lang tang, chỉ loạn xị ngậu lên chỗ này ko đưọc, chỗ kia ko xong. Hehheh ... chỉ đại vậy thôi chứ trình thì chưa bằng, bít j muh nói chứ. Ai ngờ ông bảo mình đặt tên tác phẩm để sub. Ko cảm xúc, ko kỉ niệm, ko ... thế nên mình chẳng biết phải đặt tên như thế nào mới thể hiện được ý tưởng của ông ấy. Tự dưng cảm thấy ngại khi từ chối vì đã là tác fẩm của bản thân thì nó quan trọng lắm ....
    Hụt hơi mãi mới làm xong sổ sách. Vậy là sắp xong công đoạn cuối cùng trong việc rũ bỏ tất cả. Cãi nhau thì cũng cãi nhau rồi, ko nhìn mặt nhau thì cũng ko nhìn rồi, tiền nong nợ nần cũng đã thanh toán hết, mối dây chỉ còn lại cuốn sổ mong manh ngày mai mình gửi vào trong thôi. Cóc quan tâm. Từ lúc dứt bỏ cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Hôm nay đi nghe Tùng Dương hát ... 1 người mình không thick nhưng sao vẫn cảm thấy vui lạ. Hai đứa lần đầu tiên thưởng thức giọng ca thằng ku này một cách nghiêm túc. Những lần có dịp thì toàn bỏ ra ngoài ... ghét mà ... Mara hát dân ca Việt Nam hay quá, hay đến ngỡ ngàng khi đó là 1 người nước ngoài ... hình như mình lâu lắm mới tìm lại cảm giác thanh thản này khi đi nghe nhạc. Hai đứa chẳng rõ vui hay buồn mà uống hết cốc rượu này rồi lại cốc rượu khác. Như những tên bợm nhậu thực sự chỉ với chút xíu xiu đồ nhắm và rượu. Uống và im lặng. Chắc chắn rằng im lặng ko phải vì nhạc của Tùng Dương. Có lẽ im lặng bởi mỗi đứa chạy theo một suy nghĩ khác nhau. Có những lúc phá tan sự im lặng chỉ bằng những tiếng thở dài. Ngồi nhắn tin cho lão già ... lão già ơi, tụi em đang chán đời ngồi nhậu neh, ganh tị ko ??? Khi nào ra HN anh em mình đi uống nhé .... Lão nhắn lại vẫn bằng cái giọng của ông bố mắng con ấy. Kêu giời kêu đất lên, con gái con đứa thế này thế nọ. Hì ... nhận được những lời như tát nước vào mặt ấy của lão già nhưng sao cảm thấy vui thế. Thấy ấm áp trong lòng ... Ko lúc nào nhận được tin nhắn của lão là ko cảm thấy buồn cười dù tin nhắn ấy chả có chút gì thấy vui cười cả. Và đôi khi, cũng chỉ vì tin nhắn của lão già là cảm thấy vui vẻ cả ngày. Lúc nào cảm thấy xuống tinh thần nhất thì cứ nhắn cho lão .. sẽ thấy đời đẹp lên ngay. Đời đẹp thật ...
    Ba cái chị ngồi cùng bàn hôm nay thực dễ thương. Mình thick tuýp con gái như những chị này. Họ xinh đẹp, xinh đẹp với cái kiểu nhẹ nhàng, ko màu mè loè loẹt nhưng đủ để những người khác phải chú ý. Họ ko tỏ ra yểu điệu thục nữ một cách quá đáng, cũng không phải hùng hổ cá tính mạnh mẽ. Toát lên 1 vẻ đẹp rất dịu dàng. Họ có học vấn cao, hiểu biết rất rộng, đi nhiều. Qua cái cách nói chuyện mình cảm nhận được thế nhưng họ khác với những người khác ở chỗ không hề kiểu cách, không hề tỏ ra kiêu kì với những gì họ đáng tự hào ... Ít khi nào mình bắt gặp được những con người như thế này. Không hề quen biết nhau, dù chỉ là cái tên nhưng nói chuyện thật hợp và dù là mới quen nhưng cực kì cảm thấy thoải mái, cực kì gần gũi vì họ biết cách tôn trọng người đối diện. Lần đầu tiên mình lắm miệng thế với những người chưa hề quen biết. Họ cũng có thái độ với những kiểu sống chương mắt xung quanh muh có một số lại coi đó là sành điệu. Họ yêu nhạc thực sự ... qua cái cách chị ấy tò mò và bon chen lại gần Tùng Dương hơn để tránh sự ồn ào xung quanh. Yêu thực sự chứ ko phải là để cho người khác thấy mình là người biết nghe nhạc. Mình thick những con người sống như vậy. Thật và giả sẽ cảm nhận được ngay thôi. Thực sự cảm thấy khá khâm phục những cô gái này. Họ sống thực với bản thân, sống với những gì họ cảm nhận là đúng muh ko a dua theo những thứ - nếu ở địa vị họ thì đã chạy theo roài. Nếu mình là con trai ... có lẽ sẽ chạy theo cưa cho bằng được ^__^.
    Cuộc sống đẹp vì bên mình luôn có những người như lão già, như những cô gái dễ thương ko quen biết ....
    Hehehe ... avatar thay được rùi ... đẹp ko hử cả nhà ??? ^__^
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 thì hông được roài , hôm ấy em có hẹn roài . Sao ko đi vào cuối tuần ah? Mọi người đều rảnh .
    Vừa thoát xong môn toán hôm thứ 2 , giờ lại đến môm nhảy cổ điển . Mấy hom bọn nó ở lại học thì mình bỏ về nhà ôn toán , giờ tập cũng ko kịp nữa . Mấy hôm nay hôm nào cũng ở lại trường đến 7h tập , mà nhảy cứ như là đi chợ ấy , xách thêm cái làn vào nữa chắc đúng là đi chợ mất .
    Sân trường bây giờ cứ như cái sàn nhảy cỡ bự ấy , chiều chiều là cả lũ vác đài ra bật nhạc ầm ĩ , đúng là tuần thi có khác . Lại sắp có hótstep nữa chứ , khoa nào cũng thuê người về dạy nhảy , rồi tập tành loạn xạ , giờ muốn đi từ sảnh nhà E sang sảnh nhà B cũng chẳng biết đi đường nào
    Lạy trời con qua hôm nay
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Mẹ KHỉ
    .............................Hoãn ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này