1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học muộn vì .... ngủ. Rõ ràng đã đi ngủ sớm hơn bình thường rùi muh lại dậy muộn hơn mới khổ chứ. Chắc tại ngủ sớm hơn nên nó ko được theo đúng thói quen hàng ngày. Phóng như bay đến trường, vừa đi vừa sợ tai nạn. Hix ... đã vội thì chớ, lại chẳng thấy anh trông xe đâu. Vừa thấy anh ý ló mặt ra bảo " Anh biết rùi Mai ơi " là vứt xe đó, rút chìa khoá và chạy thẳng. Vào trễ mất 1 tiết 15 phút. Thầy đang say sưa giảng bài. Đang tiu nghỉu là cố gắng thế muh vẫn ko kịp giờ bà giáo điểm danh vào lớp. Ai dè, 5 phút sau thì bà ý bước vào. May ghê. ^__^
    Học hum nay chết cười ... học về thiền. Tiết cuối thầy cho thực hành. Mới đầu tại thầy cứ đi xuống cuối loanh quanh nên cũng chăm chỉ ngồi đúng tư thế, mắt nhắm hờ hờ. Cái bạn nam ngồi bàn đối diện vô tình quay sang nhìn thấy nghiêm túc thế nên cũng đành phải nghiêm túc theo. Nhưng khổ nỗi, lúc bạn ý vô tình quay lại nhìn lần thứ 2 thì gục ra bàn từ lúc nào rồi á. Ngẩng lên thì thấy bạn ý ko nhịn nổi cười về cái sự nghiêm túc này. Chẹp ...
    Hôm nay vào website của Mr.CG. Có lẽ phải đến gần 1 tháng nay mới quay trở lại website này. Và cũng gần một tháng nay ko nghe 1 bài hát nào của ông ấy hết. Nghe là cảm thấy đau đầu. Anh Ju bảo ko được thế, vì dù nó là bất cứ cái gì thì cũng thuộc một phần kỉ niệm. Ko được vứt bỏ kỉ niệm. Ko phải thế anh ah ... chẳng qua nghe hay nhìn thấy ông ấy thì nghĩ đến chuyện ko vui thôi. Hiện giờ em đang vui lắm ... ko muốn để nó biến mất nữa. Thế là đủ lắm rùi ....
    Chẳng phải tự dưng vào website làm gì. Tại vì M bảo vào đi, vào xem nó ước gì trong đó. Hehe ... đọc những điều ước của nó muh ko thể ko lăn ra muh cười. " Ước gì M2V được đến nhà anh R một lần. Ước gì M2V được xem liveshow của anh R 1 lần. Ước gì M2V được gặp anh R một lần .... Ước gì ... Ước gì tất cả những điều ước trên trở thành sự thật ". Choy ơi ... vào website của anh này để mơ về 1 anh khác. Potay với nó. Ông ý muh đọc được thì ko hiểu nghĩ sao, dễ lại lên cơn tam bành thêm 1 lần nữa. Hehehe ....
    Lâu lắm rồi mới thấy cả L.Anh và QF online. Định nói chuyện với 2 ng muh mình tin tưởng nhất nhưng muh lại bận nói chuyện điện thoại. Lúc quay trở lại thì LA out mất rồi - bão về Hải Phòng nên nhà nó bị mất điện. Ko biết làm sao được. Đôi khi ước giá mà nó ở gần mình hơn ...
    ..........................................
    Suốt từ nãy đến giờ mình viết rất nhiều. Nhưng ... ko hiểu sao cứ viết rồi lại del, viết rồi del. Có lẽ ko thick hợp để viết .... làm bài tiếp vậy !
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Viết ngắn hơn chút ....hị..hị , nhìu bài mún đọc nhưng nhìn dài wúa ..
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    em ghét chữ (hị hị
    híc vừa đi học về mệt quá,híc sau 3 ngày không đi học giờ di lại oải hết cả ngoài.thôi đi lên trường đóng khẩu tiếp đây không đi dường mấy anh công ah hỏi thăm thì có duyên lém
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị..Là của TRang...
    Hoho...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mình xài từ này từ hùi mới bắt đầu tập toẹ chat . J mà của ai chứ...ẻ on wá ah khi`khi` khè khè
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    của ai thì cũng vậy mà thôi,chỉ bít là không thich mí từ đó
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hic đau chân quá :-( Chiều nay bị mấy phát trầy xước ở chân!! :-( Không hiểu mai sẽ thế nào ...
    Mấy hôm nay mưa gió chán đời! Thời tiết thì mát mẻ hơn thật nhưng đi đâu cũng lo ngay ngáy.
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay đen đủi wá híc đi đóng khẩu mà không được mất cả công lên trường bít thế nằm nhà ngủ cho xong
  9. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lô lốc chữ nghĩa post lên nhà online đêm ... mình nghĩ là chẳng ai có đủ kiên nhẫn để đọc và mình cũng hun có wan tâm lắm ^__^. Tại mình biết là sẽ như vậy muh, bao giờ cũng thế ... hầu hết mọi người đều giống ông anh Béo, muốn nắm bắt nội dung nhưng ... rắc rối, làng nhằng, dài ... bỏ đê, đời có nhiều cái đáng quan tâm hơn à ... Cũng quen rồi nhưng dù mọi người ko thick dài thì mình vẫn cứ viết. Bởi 1 lẽ ... viết ko phải để cho người khác đọc, viết để giải toả những suy nghĩ của mình mà thôi. Và cũng ko phải cứ viết là phải dài, đôi khi nhiều lúc mình chỉ thả một dòng " .... " trên màn hình nhưng nó cũng chứa rất nhiều điều. Tại sao viết ko để đọc lại viết lên đây ? Đơn giản là cũng mong muốn có 1 sự sẻ chia. Bạn đọc, bạn biết tôi đang nghĩ gì và bỗng dưng ... tôi có thêm một người hiểu mình - dù chỉ là rất ít và qua những điều quá lặt vặt trong cuộc sống ...
    Cảm ơn chú khi luôn động viên cháu viết. Dù ko ai để ý nhưng bi giờ cháu bít dù sao cũng vẫn có 1 người đọc tất cả những gì cháu post lên ... là chú !
    Chú khiến cháu nghĩ tới 1 người bạn của cháu. Có những lúc cháu đau khổ, cháu mất phương hướng, cháu chán nản, ... thậm chí là vui vẻ thì việc đầu tiên cháu làm là gì chú biết ko ? Cháu nhấc máy điện thoại kêu bạn online. Online vì bạn quá xa cháu, nói hết qua điện thoại chắc chết tiền quá chú à. Online để cháu có thời gian nói với bạn hết tất cả mọi chuyện. Nói ra những niềm vui, nói ra những nỗi buồn. Bạn nghe chuyện của cháu chỉ có " Uh ... ah " thôi. Ko có gì hơn cả. Cái lần cháu suy sụp nhất ý chú, bạn cũng nghe chuyện của cháu như mọi khi và không nói gì cả. Hôm sau, cháu nhận được một email của bạn. Bạn nói rằng bạn cảm thấy rất khó khăn, cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy rất buồn bực khi bạn chứng kiến cháu phải chịu thế này, thế kia nhưng bạn ko thể làm gì giúp cháu. Bạn cảm thấy bạn quá vô dụng khi cháu đang cần 1 sự giúp đỡ. Bạn ko thể can thiệp và càng không thể giúp cháu thoát ra khỏi mọi chuyện. Là email nhưng cháu cũng cảm nhận được đó là 1 lá thư đầy nước mắt. Cháu nói bạn sai rồi. Cái bạn làm được cho cháu và ko phải ai cũng làm được đó là lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe mọi chuyện của cháu dù đó là việc dở hơi và ngớ ngẩn nhất. Thấu hiểu được những điều mà những người khác ko thể hiểu được hoặc ko muốn hiểu về cháu. Quan trọng hơn hết, bạn là người hiếm hoi duy nhất có thể biết được mọi bí mật của cháu muh cháu ko bao giờ kể với ai trừ cô em gái của mình. Bao nhiêu người ở xung quanh cháu nhưng ko có ai làm được điều bạn làm cho cháu, phải ko chú ??? Cháu thick cái quảng cáo của hãng Mobifone thì phải ... cái gì nhỉ ... hình như là khi bạn thành công, khi bạn thất bại ... bạn muốn làm gì ? Dĩ nhiên là bạn muốn chia sẻ ! Mobifone sẽ giúp bạn điều đó ^__^ .Hehe, ko có nhớ chính xác nhưng có lẽ là vậy. Chia sẻ ... có lẽ rất quan trọng !
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    híc dạo này con em trầm cảm nặng rồi đó.cố gắn thư giãn đi,không ai hời hợt với con em đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này