1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/10/2005
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    muốn pót bài, muốn nói, muốn share....... nhưng từ lâu dường như đã ko còn máu pót như hùi xưa nữa,....... e nói a hãy pót bài đi... pót jì cũng được, 1 bài cho đúng nghĩa pót chứ đừng pót văn thơ vì như thế là spam... hì... ,đúng rùi spam đấy e.......^^ ......., bi giờ a đang pót đây, những suy nghĩ của a lúc nì....... muh như thế nì liệu có giống spam wá ko e.......^o^. mà kể cũng bùn cười nhỉ, a cứ bảu mình là tấm gương sáng trong việc giờ giấc...hi`hi`.... vậy muh có mấy khi sáng được đâu hic....toàn để e nhắc thui, mà lai còn đòi đọ thức khuya mới em nữa chứ ....ring cái khoản nì thì a thua đứt e rùi ...T__T... chà muh bi giờ cũng bùn ngủ thiệt rùi, đi ngủ đây....e cũng mau đi ngủ đê ... hì hì... hãy làm theo tấm gương mờ này đi ( ko sáng thì mờ cũng được muh hehhehe....)... G9 to e...^__^
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    có gì bí ẩn ở đâu đây
  4. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ru ^__^
    Hihihi ... vậy đúng là chúng ta tiếp xúc với nhau chưa đủ nhiều. Vậy nên Vịt thấy có nhiều cái Ru hiểu ko đúng về Vịt hay sao ý. Đọc bài Ru Vịt cười nhìu vì Ru nghĩ Vịt khác với bản thân Vịt quá. Đúng là Vịt hướng nội nhưng ko ít nói. Vịt hơi ít nói với mọi người vì nhiều lẽ. Mới quen này, topic nói chiện của mọi người Vịt ko hiểu lắm hoặc ko thick nên ít tham gia. Nói chung là nhiều thứ. Và quan trọng nhất Vịt cũng thường đứng ở vị trí người nói nhiều, người làm sôi động ko khí cho nên nếu bình thường với bạn bè, Vịt thường thick nghe hơn thick nói. Và Vịt cũng tin chắc rằng khi Ru ko cảm thấy Ru chưa quen thuộc lém thì Ru cũng ít nói như Vịt thui. Mỗi tội, với từng người thì thời gian này nhanh hay mau muh thui ^__^.
    Uầy, viết chủ yếu để giải toả. Chính vì thế muh viết ko đầu ko cuối, trùng lặp linh tinh bởi viết theo suy nghĩ. Chứ Vịt đâu có làm bài văn đâu để có thể lập dàn ý cho ko trùng lặp. Vịt ko nghĩ là Vịt viết để mọi người hiểu Vịt một cách tuyệt đối và Vịt chắc chắn rằng Vịt ko muốn mọi người hiểu hết về Vịt. Hiểu là phụ, giải toả là chủ yếu. Giải toả được, lại có thêm người hiểu mình thì càng vui chứ seo ^__^. Vịt tham gia khá nhiều nơi nhưng tại sao Vịt lại chọn nơi nì để viết nhật kí ? Đơn giản bởi vì những nơi khác không tồn tại online - offline với Vịt. Vịt gặp họ thường xuyên khiến cho ko thể mỗi lần gặp như vậy gọi là offline được cả. Khi họ đọc những gì Vịt viết thì họ biết ngay Vịt nói đến ai, nói đến cái gì vì họ hiểu Vịt - hiểu ở đây là hiểu thói quen, cách sống và n những thứ bên ngoài khác. Và nếu họ đọc được những dòng này thì họ sẽ nắm bắt lun được Vịt đang nghĩ những gì rồi. Thế thì gay quá ... ai lại để đọc hết tâm tư như vậy được >__<. Bình thường, khi viết nhật kí thì hầu hết mọi người đều ko muốn cho người khác xem. Thế nên mới cất trong tủ và khoá lại, thế nên mới sinh ra những cuốn sổ có mã khoá ^__^. Vịt cũng ko ngoại lệ. Vịt viết online thật, nhiều người đọc thật nhưng mọi người ko rõ chính xác Vịt là người ntn nên ko bít được những gì Vịt nhắc đến trong nhật kí ảnh hưởng với Vịt ra sao. Vậy, đọc được thì cũng bằng ko thui. Chẳng lo ai suy nghĩ gì hết. Nói thực, chỗ nhật kí Vịt viết ở đây muh để họ đọc được thì Vịt khó xử lắm á. Đó, tại sao Vịt thick viết trong online đêm là vậy. Vịt có thể thoải mái viết và đây chính là sự giải toả. Giải toả chứ ko cần tất cả hiểu mình. Ko ai có thể làm cho tất cả mọi người đều hiểu mình trừ 1 số người mình thấy cần thiết là phải hiểu - những người mình tôn trọng và yêu thương - những người này thì ít lắm lắm. ^^ Ko cần mọi người hiểu nhiều nên khi người khác ko đọc thì Vịt cũng đâu bận tâm đâu. Và Ru cũng lạ thật, khi Vịt thấy anh Béo ko đọc những gì Vịt viết thì điều đó khiến Vịt suy nghĩ đến một khía cạnh khác mà thôi. Vịt có cảm giác như Ru đang bất bình vì Vịt " trách " anh Béo vậy. Ko có à nha ... nếu chả may viết kiểu gì để hiểu ra như thế thì xin lỗi à nha. Xin lỗi cả anh Béo lẫn Ru ^__^ !
    Vịt tin rằng ko thể sống muh ko có sự chia sẻ và quan tâm mỗi tội người đó là ai muh thui. Vịt nghĩ với Ru hay với Vịt thì đều ko phải là người trong hội. Ru nói viết ra là tốt nhưng nên để trôi đi. Vịt đã để trôi rất nhiều thứ, trôi là trôi trong suy nghĩ chứ ko phải là viết ra hay ko. Còn niềm vui thì tội gì ko níu giữ nó lại chứ ? Vịt nhớ rằng nhật kí của Vịt đa phần viết về những niềm vui mà - dĩ nhiên, trừ bài gần đây nhất vì dù muốn dù không nó cũng khiến Vịt nghĩ đến điều ko hay. Và qua mỗi việc thì tuỳ từng người có cách giải quyết khác nhau. Thế mới là Ru - thế mới là Vịt. Chúng ta là những người khác nhau nên dĩ nhiên ko thể suy nghĩ và xử sự giống nhau được. Hơn nữa, có lẽ hướng nội và viết nhiều ko nên đánh đồng với đa sầu đa cảm. Vịt thấy chị del đúng nhất khi nói " dạo này con em ... ". Đúng là thời gian này có vẻ hơi đen tối với Vịt thật. Buồn thế, nhưng muốn nó trôi đi nên chỉ nhắc đến chuyện vui mà thôi. Chậc ....
    Sáng rồi ... chuẩn bị đi học thui ^__^
    Được vit_gia_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 01/10/2005
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chân đau quá hic hic vẫn chưa khỏi, nhục như trùng trục!!! Nhoằng cái đã sắp thi giữa kỳ. Giữa kỳ phải thi những 3 môn! Thôi thì thi thế cho cuối kì nó bớt gánh nặng cuối kỳ! Hic, ... mai sẽ phải hoàn thành bài tập cá nhân môn TLKD. Chắc là sẽ thức đêm nhưng mà để làm bài chứ ko online chat chit được hic hic ...
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    chân ku bị làm sao thế,oánh nhau hả
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là 1 tên thức khuya chỉ vì online đây này. Bằng chứng là h vẫn chưa ngủ
  8. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chat đi !
    YM : vit_gia_xau_xi
  9. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là tròn một tháng rồi,xa nhà xa mọi nguời nhớ lém.cảm ơn nhà online đêm đã cho del một mùa hè thật tuyệt nhơ mọi người nhiều lắm ,hẹn gặp lại anh em và đú dởn với nhau nhé.nào anh em nhà online đêm nâng cốc với nhau nào, cheer
  10. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    hic...đêm nay thua rùi...T__T ...ko thắng được e rùi...^.^ ( mặc dù quyết tâm ban đầu rất chi nà cao ... kekeke ) ...G9 to e...^__^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này