1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hahá , Ru điên , vịt dở hơi , hờ hờ , Ru dạo này đang thần kinh chập mạch mong mọi người tha thứ lượng thứ cho ru dở hới , có tội tình rì mọi người thông củm , hé hé , hắn đang bức xúc 1 số vấn đề cho nên ko bình thường lắm , hè , bị sờ trét đấy
    Ku vịt cứ viết tiếp đê , đọc bài ku vịt cũng thấy hay phết , thực ra chưa biết nhau ngoài đời ,chưa gặp nhau lần nào thì mới viết ra nhẹ nhàng như vậy , chứ biết nhau , thân nhau mờ đọc đc những điều bí mật của nhau thì chít đi đc , hé , đôi lúc cũng cần 1 nơi để trút hết mọi thứ đi , tìm chỗ nào dek đứa nào để gửi gắm
    Dạo này nhà mình ít người post bài nhỉ , ru điên ko chăm chỉ sờ pam nữa à , mụ Bự chít trôi nổi thế nào đek biết nhở , còn mỗi del , tuấn , vịt và ku nó bò đi là chăm chỉ , tớ thìng thoảng vào đánh hôi 1 cái , bản tính lười từ trong bụng mẹ lười ra , huyentrang từ ngày có hội cafe cũng ko về nhà nữa nhở , ra quán cafe mờ ở nhé , về đây oánh to đầu
    Há há lâu lắm mới post đc 1 bài dài như thế này , , lắm tâm sự , buồn ngủ quá chúc mọi người ngủ ngon
    À quên nữa , đọc bài chú Tuấn mờ ám nhở , hình như chú Tuấn sắp có "tin mừng" mọi người ơi , hé hé , hôm nào có thì báo nhá .....mà trai hay gái vậy
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 02/10/2005
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 02/10/2005
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 02/10/2005
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Sức mạnh của tình nguyện ảo
    Vietnam Global Team (VGT) đang xếp hạng 50 trên 39.371 đội ngũ trên mạng Internet tham gia dự án với hơn 8,5 triệu điểm. Số điểm này là kết quả nỗ lực không ngừng của các thành viên trong VGT?
    Chú thích: ?oFolding@Home (FAH): do giáo sư Vijay Pande, đại học Stanford (Mỹ) sáng tạo từ năm 1999, sử dụng sức mạnh của máy vi tính để nghiên cứu những căn bệnh bắt nguồn từ sự đột biến của các chuỗi nhiễm sắc thể như ung thư, bò điên, Alzheimer? FAH kết hợp kỹ thuật hiện đại trong sinh học và sức mạnh tập thể của những máy vi tính tình nguyện trên khắp thế giới.
    Công việc chính của FAH là giả lập những mẫu nhiễm sắc thể có bệnh trên từng máy vi tính. Từ đó máy vi tính sẽ tự động xử lý bằng cách "folding" (tìm và tách bệnh) rồi gửi kết quả về cho Stanford.
    Đến nay FAH có sự tham dự của hàng triệu máy vi tính trên toàn thế giới, trong đó có Vietnam Global Team (VGT) được xem là một trong những đội nhóm có sức ảnh hưởng lớn sở hữu gần 700 CPU máy vi tính.?
    Với chiếc máy tính thân quen của mình, mỗi ngày folding (tìm và tách bệnh) là mỗi ngày bạn cùng hàng trăm ngàn người khác mọi màu da đang cùng các nhà khoa học tìm ra cách giải quyết các căn bệnh nan giải. Mỗi máy tính cá nhân sẽ giải những phần nhỏ trong bài toán lớn, sau đó tất cả gửi về cho các nhà nghiên cứu để họ tổng hợp lại cho ra kết quả cuối cùng.
    VGT - niềm kiêu hãnh của cư dân mạng
    Bước đầu, VGT (www.amtech-vn.com) là nơi có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu hướng dẫn folding bằng tiếng Việt, và giải đáp mọi thắc mắc về folding nhanh chóng vì hầu như những thành viên của VGT đều trực tuyến trên mạng suốt 24/24. Họ vừa giúp đỡ các thành viên khác vừa tham gia folding để "giành giật" từng điểm nhằm đưa đội ngũ folding Việt Nam nhích lên từng thứ hạng trong bảng tổng sắp.
    Chỉ sau một năm thành lập (dự án bắt đầu từ năm 1999), VGT đang xếp hạng 50 trên 39.371 đội ngũ trên khắp thế giới tham gia dự án này với hơn 8,5 triệu điểm. Số điểm này là nỗ lực không ngừng của các thành viên VGT, nơi tập trung và thu hút thành viên của những diễn đàn khác? Tuấn Anh, một thành viên cho biết: "Để đạt con số 8,5 triệu điểm là điều tưởng như không thể vì bình quân một máy Pentium IV 2.8Ghz nếu foldding một cách thuần tuý suốt 24 giờ sẽ chỉ được khoảng 200 điểm hoặc thấp hơn".
    Với những cống hiến mà đội ngũ VGT đem lại, trường đại học Stanford đã chú ý và thiết lập nên một trang web riêng bằng tiếng Việt để công nhận sự đóng góp của những thành viên người Việt Nam (http://folding.stanford.edu/vietnamese). Hiện nay đội ngũ folding Việt Nam đang tiếp tục tiến lên vị trí hàng đầu châu Á vì đã lần lượt vượt qua các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan? và chỉ còn sau Malaysia.
    Tuấn Kenblat, một thành viên VGT nói: "Những máy vi tính chuyên folding là những máy ứng dụng kỹ thuật ép xung - overclock, nhằm tăng công suất máy vi tính, (giống việc đôn dên trong xe gắn máy) giúp cho máy vi tính hoạt động ở một công suất không tưởng nhằm đẩy nhanh quá trình tính toán và xử lý folding.
    Chẳng hạn một thành viên đang sử dụng một máy vi tính Pentium IV - đôn dên từ tốc độ 2.8Ghz thành 3.6Ghz hoặc "biến" con CPU Celeron 1.8Ghz thành 4Ghz... Và Overdoze, Việt kiều Mỹ, một trong những người khuấy động phong trào đã chế tạo ra một hệ thống "liên cụm máy vi tính" thành siêu máy tính AMD với tốc độ hơn 10Ghz: bao gồm nhiều máy chạy trên nền Linux với chương trình viết riêng cho folding do anh sáng tạo ra".
    Nhiều bạn trẻ Việt kiều thông qua folding gửi gắm tất cả tấm lòng tự hào vì tên tuổi Việt Nam. Như anh Overdoze, ban đầu đến với folding vì người thân trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, đến nay khi tuổi đã gần 40 với 5 năm cống hiến cho dự án anh vẫn miệt mài folding và hướng dẫn cho những người mới bắt đầu.
    Chia sẻ đam mê và lòng nhân ái
    "Tắt các máy folding một ngày, ngồi thừ trước máy tính mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chắc nghiện mất rồi? Không, tôi sẽ tiếp tục folding!", tâm sự của một thành viên dự định nghỉ fold vì lý do cá nhân nhưng không thành.
    Đa số thành viên của VGT đang sống và làm việc ở Việt Nam, với điều kiện sử dụng máy tính còn khó khăn vì cước internet quá cao, linh kiện máy tính có chất lượng kém (dễ gây hư hỏng toàn bộ hệ thống)... nhưng tập hợp chung trong một diễn đàn VGT thì có rất nhiều ủng hộ từ vật chất đến tinh thần để đoàn kết với nhau. Diễn đàn VGT dần dần vừa là nơi trao đổi kinh nghiệm vừa là nơi tán gẫu tâm sự, kết bạn, giao lưu, bên cạnh là các cuộc đua folding nội bộ giữa các nhóm nhỏ với nhiều giải thưởng có giá trị được tổ chức định kỳ.
    Tuấn Anh hồ hởi kể: "Đến với folding người ít hiểu máy tính sẽ thấu hiểu nhiều hơn, người đã giỏi thì ngày càng giỏi hơn vì folding còn là thước đo cho sự ổn định của máy tính, nếu một hệ thống dù đã "ép xung - đôn dên" cao độ nhưng vẫn folding tốt đồng nghĩa với một cấu hình ổn định về mọi mặt dù phải làm việc trong một môi trường khắc nghiệt nhất". Có vào thăm diễn đàn, mới thấy được những cuộc rượt đuổi ngoạn mục với các đội nhóm trên thế giới và chữ Việt Nam đang leo dốc chinh phục từng ngày? Và điều lắng đọng duy nhất ở diễn đàn VGT chính là việc giúp nhiều bạn trẻ tìm đến với tin học bằng sự chia sẻ niềm đam mê và lòng nhân ái bắt nguồn từ chiếc máy vi tính.
    Thành quả từ folding
    Sự giúp đỡ của cộng đồng tin học với y học thật sự đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Gần đây nhất, nhờ FAH, đại học Stanford đã lập được sơ đồ nhiễm sắc thể số 5 ở người vốn liên quan đến bệnh như teo cơ tuỷ sống. Nhiễm sắc thể 5 có đến 177,7 triệu cặp nucleotid và là một trong những nhiễm sắc thể dài nhất ở người. Nhờ sơ đồ này, y học sẽ có khả năng tìm ra thuốc và chữa trị cho hàng triệu bệnh nhân bị teo cơ tuỷ sống.
    Mỗi một ngày trôi qua, FAH đã và đang cống hiến, minh chứng cho sự kết hợp thành công của công nghệ thông tin và y học vì con người. Và đâu đó vẫn có một phần đóng góp sức lực và trí tuệ của nhiều người Việt trẻ cho nhân loại.
    SGtt
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Oleg hâm. 1 câu gọi Ru điên, 2 câu gọi Ru hâm.... Đáng ghét. Hừm, hum wa bảo là mang chocolate về làm wà cho tớ rồi đấy nhớ. Về mà hong có thì.....an tâm đi, 18 năm sau cậu vẫn là 1 anh hùng hảo hớn mờ
    Wí cậu nhất nhà đấy, nhớ chocolate của tớ nhá
  4. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chắc cuối tuần này vui lắm đây vì mình có nhiều kế hoạch đi chơi quá. Hiz hiz, ko đi chơi xa, chỉ tụ tập những đứa hay chơi với nhau lại thôi. Lâu lâu rồi ko có gặp tụi nó. Phần vì bận, phần vì lịch học tập cũng như đi làm của mỗi đứa lại khác nhau quá choy. Không hiểu làm sao hôm nay ko hẹn muh gặp, bọn nó có mặt đầy đủ ở nhà mình hết và chỉ có thiếu vài người thôi. Lâu ko gặp nói chuyện như đúng rùi, ầm ĩ cả nhà làm mẹ ở trên nhà cũng phải xuống ... quát 1 trận. Quyết định là đi ăn uống lượn lờ lung tung. Mọi khi đập phá ở nhà mình nhiều rồi cũng chán. Hơn nữa, đập phá xong lại phải dọn dẹp. Lần này chỉ có ăn và chơi thôi. He he he ... mới đầu mấy đứa định vào Hải xồm nhưng mình ko uống được bia. Trong khi đó, tụi nó nhất quyết ép mình phải say trong lần này. Thía nên chuyển sang ... rượu. Hiz hiz ... Nghe thấy ý đồ hơi đen tối, ép say để ... khai ra hết. Chẹp, cũng ko có hiểu nổi " khai ra hết " là khai những cái gì. Thấy cũng hơi ... sợ sợ >__<.
    Tuần này, mấy đứa trong lớp mình cũng đã đi học tương đối đầy đủ rồi. Có danh sach điểm danh có khác, đến lớp đúng giờ ghia. Hay, mình đỡ phải cảnh học một mình trong một tập thể lớp khác. Tụi nó đi học mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Mấy tuần trước cứ đến rùi về, đến rùi về chả nói chả rằng với ai một câu. Chẳng qua thấy ko có hợp với lớp lắm. Lớp này cứ nghĩ mình lành lạnh, chả tiếp xúc với ai hết ngoài học. Kekeke, từ hôm tụi ở lớp cũ đi cứ như con người khác vậy. Nói và cười liên miên. Lớp mình có khác, có mỗi 4-5 đứa muh lấn át nguyên cả số đông còn lại. Lại chẳng ... nếu ko thì đã ko bị mấy cô ở trường nhớ mặt nhớ tên lâu đến thế. Gặp cả mấy đứa lớp cũ nhưng h chuyển khoa. Đứa nào cũng than ko vui bằng lớp cũ. Những lớp khác ko khí hơi nghẹt thở vì tình hình ganh đua kinh quá, chẳng hiểu là vì cái gì cơ chứ >__<. Tụi nó cũng lên kế hoạch tụ tập ... choy ...
    Bi giờ biết đưọc lịch làm việc của bà hay đi điểm danh mình roài. Hê he, thứ 7 là ngày nghỉ của bà ý nên thứ 7 mình cũng có thể tự do ... bùng học. Ức chế cái là thứ 7 toàn môn quan trọng. Ak ak >__<. Nhưng thui, khi nào mệt cứ bùng thoải mái. Những đứa lớp mình thấy bà giáo chăm chỉ điểm danh vậy nên đặt cho bà ý cái danh hiệu ko mấy dễ chịu " Con mèo Norris ". Nhưng phải công nhận là ... ko hề sai >__<
    Hiz hiz ... tụ tập thì khá nhìu nhưng đau đớn cái là bây giờ mình hết sạch sẽ xèng rồi. Ko có 1 xu lẻ nào luôn á. Chiều nay vừa dốc tất cả tiền bạc ra để chuyển một số tiền nhanh cho LA. Bau nhiu xèng lẻ còn lại thì dành nốt gửi đống bưu phẩm cho mấy đứa. Hiz hiz ... tình hình nì gay quá >__<. Nhẵn túi nhưng thực sự bây giờ mới ko cảm thấy lo lắng về vấn đề tiền nong. Thoải mái quá ... ^__^
    .............
    Đang viết, nhưng ko tập trung được nữa. Send !
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    oleg già em thù anh rồi nhé ,lần này em quyết không tha cho anh
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 03/10/2005
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha alác kia..
    Oánh vỡ mẹt h...
    Khục khục
    Láo nháo
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Spam típ nghe theo tấm gương sáng loé lên rồi vụt tắt kia (lão Oleg chứ ai....ghét ). Hehe...lần này lão đụng chạm đến chị em của hội rùi nhá, haha...hong ai tha cho lão đâu Đáng đời
    Hé hé, vừa hoàn thành bài tập DHTML...fù...mệt hết cả ng. CÒn cái của nợ Oracle nữa. Còn lão Win , mình vẫn nợ bài lão. Mịe, mấy h rồi còn học Win 2k sẹc vơ nữa cơ chứ. Bó tay!!!! Thôi xuống ăn cơm rùi đi học . Hihi, tinh thần học lên cao vì cuối ngày đc gặp anh iu
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Kinh...Ác lịt...
  9. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gần 2h sáng, thấy nó online kêu khó thở. Tưởng bị làm sao hoá ra nó cho mình biết hung tin về gia đình. Bà nội vừa mới mất được hơn hai tiếng. Nó cứ bấn hết cả lên vì mọi việc đều đến tay. Mẹ đã về quê với bà từ trước. Một mình nó ở lại Hải Phòng để lo mọi việc. Mọi chuyện nhanh quá. Vừa lo báo tin cho bố, chị ở nước ngoài lại còn vừa phải lo thuê xe cộ cho sắp nhỏ và họ hàng về quê sớm cho kịp giờ đưa. Thấy tội nó quá muh ko biết phải làm sao để giúp nó hết. Muốn chọc cho nó cười muh chọc ko được. Cảm thấy bây giờ nói cũng vô duyên. Định mai bùng học về quê nó ở Hưng Yên nhưng nó ko cho về. Đường khó đi và ko có người dẫn thì ko đi được. Đành thôi vì thực ra mình cũng chỉ biết ở bên nó chứ có biết làm gì đâu. Nếu về thì sợ nó lại thêm lo chuyện của mình. Bao nhiêu việc thế muh việc nào nó cũng muốn lo cho chu tất. Mình chỉ bít bảo dẹp hết đi, lo đến đâu thì đến. Cứ thức như thế thì sao đủ sức làm việc gì chứ. Khuyên mãi mới chịu đi ngủ. Đêm nay mình định đi ngủ sớm nhưng gặp nó rồi lại thôi. 4h sáng gọi điện thoại đánh thức nó dậy. Chỉ có thể giúp nó được một việc nhỏ nhoi đó muh thôi ... >__<
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hô , chả biết chị Bự đi đâu , mãi chẳng thấy online thăm nom nhà cửa giè , vào GDGT tìm cũng hổng thấy post bài nữa , chắc bị ai bắt cóc đi đâu roài .
    Chả biết anh cả đã hết giận chưa nữa , hix , hôm nào cũng thấy anh online vài lần gặp vợ mà ứh dám gọi , hix .
    Anh Tuấn dạo này cũng ít thấy về nhà nhỉ ? Đợt trước hứa j với em mà mãi chẳng thấy thực hiện thế ??? Làm em đọij dài cổ
    Sắp được nghỉ học để tập quân sự roài , cố lên .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này